5 trận đấu đối đầu gần nhất, đội tuyển Malaysia chỉ giành được duy nhất 1 trận hòa, còn lại họ thua cả 4 trước tuyển Việt Nam. Chính vì thế, ở trận đấu được ví như là “chung kết bảng B” AFF Cup 2020, thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đặt mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam sau 2 trận đấu thăng hoa trước Campuchia và Lào.
Thế nhưng, nhìn vào những gì diễn ra trên sân vận động Bishan tối 12.12, Malaysia lép vế hoàn toàn so với Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe không có nổi một tình huống tổ chức tấn công nào đáng chú ý. Tuyển Việt Nam đã chủ động chơi áp sát, tranh chấp bóng ngay trước vòng 16m50 và không cho Malaysia có cơ hội được chơi bóng.
Chính huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sau trận đấu đã thừa nhận: "Tuyển Malaysia không có nhiều bóng để chơi. Các cầu thủ gặp nhiều áp lực và khó khăn ngay từ đầu trận đấu. Điều này dẫn tới những sai số mang tính hệ thống và trận thua 0-3 này. Cũng phải thừa nhận, tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh".
Việc thiếu hụt nhiều nhân sự quan trọng do dịch COVID-19 cùng những chấn thương ngoài ý muốn trong trận đấu là một phần khiến Malaysia thất thế. Nhưng nhìn vào những trận đấu gần đây, tuyển Việt Nam có phong độ cao hơn so với đối thủ của mình.
Đặc biệt, khi ông Park tung ra sân đội hình tối ưu, đã cho thấy những dấu ấn rõ nét. Tiền vệ Tuấn Anh có kỳ AFF Cup đầu tiên của mình, và cũng là trận đấu hiếm hoi anh chơi trọn vẹn 90 phút.
Anh in dấu giày ở cả 3 bàn thắng của tuyển Việt Nam. Màn trình diễn đầy ấn tượng cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là những gì mà Tuấn Anh để lại trong chiến thắng trước Malaysia.
Không chỉ riêng Tuấn Anh, những Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức, Ngọc Hải… và cả thủ thành Nguyên Mạnh cũng có một trận đấu xuất sắc.
Sự tự tin sau khi chạm trán những đối thủ hàng đầu Châu Á tại vòng loại cuối World Cup 2022 đã giúp tuyển Việt Nam áp đảo đối thủ của mình ở sân chơi Đông Nam Á. Đây chính là "sự tiến bộ" mà tất cả đang muốn tuyển Việt Nam tiếp tục phát huy trong hành trình bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020.