Công Phượng chấn thương
Trong trận đấu giữa Quảng Nam và HAGL ở vòng 22 V.League, mới thi đấu 12 phút, HAGL buộc phải thay đổi người khi tiền đạo Công Phượng dính chấn thương. Bất đắc dĩ, HLV Dương Minh Ninh phải rút anh để thay bằng Văn Toàn. Trận này, đội bóng phố núi thực hiện rất nhiều điều chỉnh về chiến thuật, nhân sự. Những cầu thủ ít đá chính từ đầu mùa như Lê Văn Sơn, Phan Thanh Hậu... bất ngờ thi đấu trong đội hình xuất phát.
U19 nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng
Vào lúc 14h ngày mai (22.10), đội tuyển U19 nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng B gặp đối thủ U19 nữ Australia tại VCK U19 nữ châu Á 2017 đang diễn ra tại thành phố Nam Kinh (Trung Quốc). Mặc dù không còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng thầy trò HLV Vũ Bá Đông tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm, tôn trọng đối thủ và thi đấu vì màu cờ sắc áo.
HLV trưởng Vũ Bá Đông cho biết: "Đội tuyển Việt Nam gặp các đội khá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia sẽ là điều kiện quý để các em được cọ xát, học hỏi từ đội bạn. Với trận đấu ngày mai gặp U19 nữ Australia, toàn đội tiếp tục giữ vững tinh thần quyết tâm, không bỏ cuộc và chơi phòng ngự phản công, cố gắng có bàn thắng vào lưới đối phương''.
Theo kế hoạch, sau thời gian dùng cơm tối hôm nay, toàn đội sẽ có hơn 1 tiếng đồng hồ xem lại 2 trận đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc và đối thủ Australia.
Lý do thủ môn Việt kiều Patrik Le Giang không về Việt Nam
Patrik Le Giang, thủ môn Việt kiều gây "sốt" khi được chọn vào đội hình tiêu biểu tại vòng 10 giải vô địch CH Séc cách đây ít ngày trong cuộc trả lời phỏng vấn trang http://isport.blesk.cz đã lý giải việc không về Việt Nam thi đấu dù từng có cơ hội 9 năm trước.
Chia sẻ với tác giả Richard Šíma, Patrik Le Giang hồi tưởng: "Sự quan tâm của mọi người dành cho tôi ở Việt Nam rất lớn. Nhưng tôi nhận thấy ngay rằng văn hóa Việt Nam khác biệt hoàn toàn với văn hóa Séc, ngôn ngữ Séc. Tất cả mọi người đều chấp nhận tôi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, họ khiến tôi cảm thấy cảm kích. Đó là một cảm giác dễ chịu khi bạn có thể gặp gỡ những người họ hàng mà 16 năm trước chưa từng biết đến.
Tôi đã có một buổi tập và một trận đấu tại Việt Nam. Tôi đã có cơ hội làm việc với HLV trưởng đội U22 Việt Nam khi ấy (HLV Mai Đức Chung – PV), và trò chuyện với ông ấy. Khi đó, tôi từng có ý nghĩ sẽ ở lại nhưng thực tâm, tôi biết rằng mình muốn quay về nhà, tiếp tục chơi bóng tại châu Âu và rồi tôi đưa ra quyết định”.