Tuổi càng cao, sức càng yếu, trí tuệ vẫn tràn đầy nhưng sự minh mẫn, linh hoạt không còn được như thời trai trẻ. Đó cũng có thể là một trong những lý do khiến huấn luyện viên người Pháp bị chỉ trích rất nhiều suốt 1 năm qua, khi kết quả của đội tuyển bóng đá nam, của đội U23 bị xếp vào diện “bết bát”.
Thực ra, ông vẫn đang cống hiến, vẫn đang làm nhiệm vụ của mình với mục tiêu là chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Ông vẫn đang đi trên con đường của mình, có điều, nó quá gập ghềnh để nói đến thành công là điều gì đó khó thuyết phục. Mà với người hâm mộ, sức khỏe và sự minh mẫn của huấn luyện viên xếp sau kết quả của đội tuyển. Đương nhiên, có mối tương quan giữa phản ứng của ông Troussier với thành tích của đội, nên dù sao cũng có lý do để thông cảm.
“Hơn ông Troussier 9 tuổi”, hôm nay (27.3), ngành Thể thao Việt Nam bước vào tuổi 78 - nghĩa là theo câu trên thì ở mức độ cao hơn của hiếm rồi. Thế nhưng, trong khi với con người, càng lớn tuổi càng yếu đi thì ngược lại, với một nền thể thao - hay bất kỳ lĩnh vực nào không phải là thực thể sống, càng lớn tuổi lẽ ra càng phải phát triển, càng phải mạnh mẽ hơn. Nhưng thể thao Việt Nam đang ở đâu? Đang bước đi băng băng hay phải… chống gậy?
Chúng ta vẫn nói về sự phát triển, nhưng số lượng có song hành với chất lượng? Chưa kể việc đôi khi, số lượng chỉ là con số ảo, tồn tại một thời gian ngắn rồi… chết yểu. Nếu đi sâu vào chất lượng, người ta đã không phải buồn vì những vấn đề của bóng đá (cả nam lẫn nữ), buồn vì thành tích đi xuống trên đấu trường châu lục và thế giới, buồn vì những câu chuyện ở phía sau khiến xã hội nhìn ngành thể thao với ánh mắt cay nghiệt khi vốn đã không nhiều thiện cảm.
Qua từng thời khắc, thể thao vẫn bước đi, nhưng cảm giác như vẫn chỉ là những bước đi bản năng. Sự hoạch định, tầm nhìn đều có, nhưng phải chăng chúng ta sớm nhìn về “cái đích của tầm nhìn” mà quên mất sự ốm yếu của chính mình hiện tại!?
Người lớn tuổi bây giờ vẫn có thể dùng công nghệ, chơi mạng xã hội, miễn là thay đổi và thích ứng để vui hơn, thoải mái hơn. Thể thao nước nhà cũng sẽ cần như vậy!