Đặt mục tiêu vô địch giải đấu giao hữu quốc tế King's Cup 2022 diễn ra trên sân nhà để tạo động lực trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2022, thế nhưng đội tuyển Thái Lan đã gây ra sự thất vọng.
Trong trận bán kết tiếp đối thủ Malaysia, tuyển Thái Lan đã nhận thất bại. Đoàn quân của huấn luyện viên Polking để thua 3-5 ở loạt luân lưu 11m sau 90 phút hòa 1-1.
Thua đau trước đội khách, huấn luyện viên Polking vẫn đánh giá cao màn trình diễn của các học trò. Đồng thời, huấn luyện viên 46 tuổi đã phải cúi đầu để gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên nhà trong buổi họp báo sau trận đấu.
"Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ tuyển Thái Lan. Tôi xin lỗi vì đã để các bạn đến sân và chứng kiến một trận thua của đội nhà. Các cầu thủ đã chơi hết mình, tôi là người sẽ phải chịu trách nhiệm vì những sự chuẩn bị và những toan tính chiến thuật của mình".
Dù tham dự King's Cup với lực lượng hùng hậu khi có sự phục vụ của hai tuyển thủ đang thi đấu tại J.League (Nhật Bản), là Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, thế nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn không thể vào chơi trận đấu cuối cùng. Các học trò của ông Polking đã chơi một trận đấu mờ nhạt , kém bản lĩnh và không thể nào thất vọng hơn.
Sau trận đấu, nhiều khán giả bức xúc đòi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải chiến lược gia 46 tuổi người Brazil.
Truyền thông Thái Lan cũng lên tiếng chỉ trích đội nhà. Trang thể thao nổi tiếng Thái Lan Siam Sports thể hiện sự thất vọng rất lớn khi cho rằng đội nhà đã thua Malaysia, đội bóng chỉ xứng đáng "lót đường" ở giải đấu năm nay.
"Malaysia không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu này và rõ ràng họ không có lực lượng mạnh nhất khi chạm trán Thái Lan. Vì vậy, kết quả chung cuộc cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Polking có nhiều vấn đề đáng lo ngại".
Nội dung bài viết của tờ Siam Sports đã thể hiện sự thất vọng về thất bại của tuyển Thái Lan trước Malaysia.