Cựu tiền đạo người Brazil của Real Madrid, Ronaldo de Lima, đã bắt đầu chuyến đi có chiều dài 450km trên chiếc xe đạp điện của mình, thực hiện lời từng đưa ra về việc câu lạc bộ Real Valladolid giành suất thăng hạng La Liga. Ronaldo, người cũng sở hữu câu lạc bộ Cruzeiro ở Brazil, đã mua 51% cổ phần của Valladolid vào năm 2018, và là Chủ tịch của đội bóng Tây Ban Nha này.
Thực ra, cựu tiền đạo 45 tuổi hứa sẽ đi bộ, nhưng với thân hình quá nặng nề và sức khỏe không tốt nên “Rô béo” đi xe đạp. Chuyến đi của tiền đạo một thời được mệnh danh là “Người ngoài hành tinh” bắt đầu tại sân vận động Jose Zorrilla của Valladolid vào Chủ nhật (5.6) và sẽ đi theo đường mòn Camino de Santiago, nơi có hàng nghìn người hành hương đi lại mỗi năm, trước khi kết thúc ở Santiago de Compostela.
"Nó sẽ rất tuyệt vời. Tôi biết rằng tôi sẽ phải chịu đựng sự mệt mỏi về thể chất, nhưng đó sẽ là một trải nghiệm khó quên", Ronaldo nói với các phóng viên tại sân vận động của Valladolid trước khi khởi hành.
Tuy nhiên, Ronaldo không đi một mình. Cùng đi còn có vợ và một đội ngũ "chuyên gia lão luyện" để hỗ trợ trên suốt hành trình. “Để ăn mừng Valladolid thăng hạng La Liga 2022-23, tôi sẽ thực hiện lời hứa từ năm ngoái. Tôi hứa rằng nếu đội trở lại La Liga, tôi sẽ đi bộ đến Camino de Santiago. Tôi sẽ thực hiện hành trình gần 500km này bằng xe đạp vì tôi không thể đi hay chạy bộ".
Cuối tháng 5 vừa qua, Valladolid kết thúc mùa giải ở hạng Hai Tây Ban Nha với vị trí á quân, giành vé trở lại giải đấu hàng đầu xứ sở đấu bò chỉ 1 năm sau khi họ xuống hạng.
"Khi chúng tôi xuống hạng, tôi biết chúng tôi phải làm rất nhiều việc để trở lại giải hạng Nhất", Ronaldo nói, "Tôi đã hứa, chúng tôi đã hoàn thành công việc rất tốt, đặc biệt là vào đầu năm, với tất cả những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện, tất cả triết lý chúng tôi đã thay đổi”.