5 giải trong 1 tháng
Đúng 2 tháng, từ ngày 6.10 đến 6.12, Hoàng Nam đã thi đấu tổng cộng 7 giải Men’s Future với tổng giá trị giải thưởng mỗi giải là 15.000 USD, nên hệ thống giải này được viết tắt là M15.
Sau hơn 18 tháng không thi đấu các giải quốc tế do đại dịch COVID-19, vị trí trên bảng xếp hạng ATP của Hoàng Nam đã rơi xuống thứ hạng 965! Không thi đấu, không chỉ vị trí tuột dốc không phanh mà phong độ của Nam cũng sa sút khi chỉ luyện tập mà không thi đấu.
Đó là lý do ngay giải đầu tiên, dù là hạt giống thứ 5, được đặc cách thi đấu từ vòng chính thức với suất bảo vệ thứ hạng, nhưng Nam đã bị loại ngay trận đầu tiên trước Volodymyr Uzhylovskyi, tay vợt 33 tuổi, người Ukraine phải tham gia từ vòng loại. Nam đã thua Uzhylovskyi hạng 1.232 với tỷ số 1-2 (2/6, 6/2, 5/7).
Kết quả này đã được Hoàng Nam giải thích với riêng chúng tôi là do anh chưa bắt kịp lại được nhịp độ thi đấu và anh bị ngộp trước tốc độ đánh bóng của đối phương.
Qua giải M15 thứ 2, Nam đã vào đến bán kết khi thua Marek Gengel 1-2 (6/7, 5/7, 6/7) mà sau đó Marek đã đoạt chức vô địch.
Tuy nhiên Nam lại bị loại sớm từ vòng 2 ở giải thứ 3 khi thua Hady Habib 0-2, nhưng có một chút an ủi là sau đó Hady Habib đã vô địch giải này.
10 ngày sau trận thua sớm đó, ngày 31.10, Nam có dịp đòi nợ Hady Habib và càng ngọt ngào hơn khi Nam thắng lại 2-0 và đăng quang ở lần tham dự giải M15 thứ 4.
Đến giải thứ 5, Nam dừng bước ở bán kết trong đó có lý do quá tải, chân căng cứng sau khi tham dự 5 giải liên tục trong 1 tháng.
Phục hồi thể lực, lấy lại phong độ
Sau khi vô địch vào ngày 31.10, Nam cho biết sẽ thi đấu tiếp 2 giải ở Ai Cập rồi mới qua Mexico tranh tài Giải M15 Cacun, Mexico khởi tranh ngày 22.11. Thế nhưng Nam đã phải hủy một giải ở Ai Cập và dùng thời gian này để phục hồi thể lực và luyện tập.
Tại Mexico, Nam thêm thuận lợi khi không còn đơn thương độc mã trên xứ người mà còn có thêm sự trợ giúp của HLV thể lực Faruk Celikel. Chính sự có mặt của Faruk đã giúp Nam hồi phục tốt hơn, và Nam xuất sắc vô địch liên tiếp hai giải ở Cacun vào ngày 28.11 và sáng nay 6.12.
Như vậy, qua 7 giải thi đấu trong đúng 2 tháng, Nam đoạt 3 chức vô địch, 2 lần vào bán kết, 1 lần vào vòng 2 và 1 lần thua ngay vòng 1. Từ 13 điểm xếp hạng 965 nay Nam được 52 điểm sẽ xếp hạng từ 577 đến 579.
"Người giấu mặt" đứng sau thành công
Lý Hoàng Nam có được ngày hôm nay, công đầu thuộc về Becamex Bình Dương, nơi phát hiện, đào tạo Nam từ khi mới 10 tuổi, nhưng - cái nơi để Nam cất cánh và vươn lên thứ hạng 385 ATP, vị trí cao nhất trong sự nghiệp vào tháng 12.2018 lại chính là Hải Đăng Tây Ninh – nơi đó có Chủ tịch HĐQT Thái Trường Giang, người con Tây Ninh, đồng hương với Hoàng Nam rất say mê quần vợt và hơn hết là tình yêu quê hương.
Hơn 3 năm qua, ông Giang đã hỗ trợ Hoàng Nam vô điều kiện. Như trong chuyến đi tập huấn và thi đấu suốt 3 tháng từ Jordan qua Ai Cập rồi đến Mexico, mọi chi phí di chuyển, sinh hoạt ăn ở, tập luyện, thi đấu… đều do ông Giang hỗ trợ. Ngay cả HLV thể lực Faruk cũng là người của Tập đoàn Hải Đăng.
Ông Giang là người dám nói, dám làm, làm quyết liệt và làm hiệu quả. Ông là người yêu thể thao và là người của xã hội nhưng không thuộc Liên đoàn quần vợt Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp cao nhất của quần vợt nước nhà.
Chúc mừng Lý Hoàng Nam, chúc mừng “người giấu mặt” Thái Trường Giang, chúc mừng quần vợt Tây Ninh có những người con thầm lặng đóng góp cho thể thao tỉnh nhà.