Trận chung kết đáng được chờ đợi giữa 2 lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam là HAGL và Viettel đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hấp dẫn. Nếu như ở vòng loại, do đã chắc suất đi tiếp nên hai đội chơi dè chừng và sử dụng nhiều cầu thủ dự bị thì ở trận đấu cuối cùng của giải, mọi thứ đều rất đáng chờ đợi.
Trong khi hai đội thi đấu khá chặt chẽ thì HAGL có được bàn thắng để mở điểm. Pha đánh đầu cận thành của của Thanh Tùng ở phút 23 đã giúp đội bóng trẻ phố Núi vượt lên dẫn trước.
Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Viettel liên tiếp dâng cao và tìm cách đẩy cao tốc độ trận đấu để kéo giãn hàng thủ HAGL, hòng ngăn cản lối chơi kiểm soát bóng của đối thủ. Thế nhưng, HAGL vẫn có được lợi thế dẫn bàn sau hiệp 1.
Hiệp 2 chứng kiến một thế trận đôi công khá hấp dẫn. không ít lần Viettel tạo được sóng gió lên khung thành đối thủ, thế nhưng thủ môn Rmah Sươ bên phía HAGL đã chơi xuất sắc. Trong khi Viettel đang chơi dồn ép, HLV Trịnh Duy Quang lại cho thấy cách thay người tài tình của mình khi tung tiền đạo văn Anh vào sân. Chỉ ít phút sau đó, chính tiền đạo này đã có bàn thắng để nới rộng cách biệt cho HAGL.
Chưa dừng lại ở đó, cuối trận đấu hậu vệ Viettel còn phạm lỗi trong vòng cấm để HAGL được hưởng quả phạt 11m. Đội trưởng Văn Sơn đã không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 3-0 cho HAGL, qua đó giúp đội bóng phố Núi lần đầu tiên đăng quang ở một VCK U21 Quốc gia.
Không những đăng quang ở sân chơi này, HAGL còn thâu tóm toàn bộ danh hiệu cá nhân của giải đấu khi thủ môn Rmah Sươ giành giải Thủ môn xuất sắc. Đội trưởng Văn Sơn nhận luôn cú đúp danh hiệu đồng Vua phá lưới (cùng 3 bàn với Văn Đức của SLNA) và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Các danh hiệu chung cuộc:
Vô địch: HAGL
Hạng nhì: Viettel
Đồng hạng ba: B. Bình Dương và SLNA
Giải phong cách: B. Bình Dương
Vua phá lưới: Lê Văn Sơn (HAGL) và Phan Văn Đức (SLNA) có cùng 3 bàn
Thủ môn xuất sắc: Rmah Sươ (HAGL)
Cầu thủ xuất sắc: Lê Văn Sơn (HAGL)