Trong ngày 24.8, Đội tuyển Bóng chuyền nam thua trắng 0-3 trước Tuyển Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2024. Sau đó ít giờ, đội tuyển nữ cũng thua với tỉ số tương tự trước câu lạc bộ Kuanysh đến từ Kazakhstan tại giải VTV Cup. Kéo theo đó, một số lượng không đếm xuể những đánh giá, bình luận nhằm vào sự yếu kém của đội tuyển nói chung và các vận động viên nói riêng.
Với những sự thừa nhận về năng lực, trình độ của đối phương ở bên kia lưới là vượt trội, có, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể trong sự phẫn nộ của những người thích chiến thắng.
Tình cảnh này, các vận động viên bóng chuyền có thể được chia sẻ và đồng cảm từ các cầu thủ bóng đá ở đội tuyển quốc gia. Với bộ phận không nhỏ người hâm mộ “yêu chiến thắng”, bất kỳ kết quả nào ngoài điều đó là không vui, để trút, để xả cơn thịnh nộ bằng những bình luận khó nghe.
Tất nhiên, phải thừa nhận rằng, trình độ vận động viên Việt Nam vẫn chỉ ở giới hạn nhất định, thêm một số vấn đề khác mà giới mộ điệu có thể “nhìn thấy”, nhưng rõ ràng, với thể thao Việt Nam hiện tại, khó có thể đòi hỏi nhiều hơn.
Trưởng thành là một quá trình rèn luyện. Nhìn ra các nước, kể cả trong khu vực Đông Nam Á, các lứa trẻ của họ có nhiều cơ hội để thi đấu các giải đấu lớn, sự phát triển mang tính hệ thống từ U16, U17, U20 cho đến đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, hệ thống cấp bậc của thể thao Việt Nam có gì? Một năm các câu lạc bộ, vận động viên thi đấu được bao nhiêu trận? Thi đấu trong năm, có khi đội tuyển còn nhiều hơn câu lạc bộ…
Môn thể thao tập thể luôn khó khi vươn ra những đấu trường đỉnh cao, sự phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào là không thể. Vậy nên, hãy coi việc gặp các đối thủ mạnh tại các giải đấu là cơ hội để đánh giá thực chất mình đang đứng ở đâu, trình độ đến mức nào, từ đó, rút ra bài học, kinh nghiệm về phương pháp tập luyện, rèn kỹ năng, học bài chiến thuật.
Và khi con người “chỉ có thế”, thắng hay thua không phải vấn đề quan trọng nhất. Mà phải cảm nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đội, các vận động viên. Tất nhiên là họ phải thực sự như thế! Và như thế nghĩa là thể thao Việt Nam cần sự chuyển mình...