Ở lượt đi, TP.HCM đã đánh bại đội bóng cùng thành phố với tỉ số 2-1. Đó là trận đấu mà hai đội chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn, đúng tính chất với một trận derby được chờ đợi.
Tuy nhiên, ở lượt về thì mọi thứ diễn ra quá thuận lợi với đoàn quân của HLV Miura. Họ thắng một cách chóng vánh, trong khi đó đối thủ Sài Gòn lại thi đấu khá hời hợt và nhận một thất bại thảm hại.
Đầu tiên là việc lão tướng Huỳnh Kesley sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 6. Tưởng chừng như việc nhận bàn thua sớm sẽ giúp cho Sài Gòn chơi hay hơn, dâng lên để tìm kiếm bàn gỡ thì họ lại cho thấy sự chuệch choạc trong lối chơi. Liên tiếp ở các phút 25 và 36, hàng phòng ngự của Sài Gòn FC mắc sai lầm để Hải Anh có cú đúp bàn thắng giúp TP.HCM dẫn trước 3-0 sau 45 phút thi đấu.
Thế trận hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi TP.HCM vẫn chưa chấp nhận tỉ số trên, họ vẫn gia tăng sức ép lên phần sân của đối thủ cùng thành phố. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công chỉ biết chống đỡ vất vả những pha lên bóng của đối thủ. Phút 58, Phi Sơn thực hiện thành công cú sút 11m để nới rộng cách biệt lên thành 4-0.
Chưa dừng lại ở đó, đến cuối trận, Hải Anh còn hoàn thành cú hat-trick của mình, giúp TP.HCM vùi dập đối thủ 5 bàn không gỡ. Dù tạo được một vài cơ hội ngon ăn sau đó, Sài Gòn vẫn không có được bàn thắng danh dự.
Thảm bại 0-5 trước TP.HCM, Sài Gòn vẫn duy trì vị trí thứ 12, trong khi đó, đội bóng của HLV Miura đã nhảy lên vị trí thứ 9 trên BXH, tạo khoảng cách an toàn với “nhóm cầm đèn đỏ”.