Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thi đấu liên tục trong thời gian qua và có kết quả tốt ở một số giải đấu. Tại giải bóng chuyền nữ châu Á, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội có chiến thắng bất ngờ trước tuyển nữ Hàn Quốc xếp hạng 35 thế giới, hạng 4 châu Á, nhưng đối đầu với kình địch ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan vẫn thua 1-3, trước khi thua trắng 0-3 trước tuyển nữ Trung Quốc.
Gặp Thái Lan vốn đã quá quen thuộc hay gặp tuyển Trung Quốc mạnh hơn hẳn, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất vẫn là yếu tố tâm lí của các tuyển thủ. Đơn cử như trận gặp tuyển Trung Quốc hạng 6 thế giới chẳng hạn, trước khi ghi đến điểm 22 ở set 3, 2 set trước đó, tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể lên đến 13 và 12 điểm.
Dù đã thi đấu nhiều giải quốc tế, vì sao các tuyển thủ Việt Nam vẫn không thể giải quyết được vấn đề tâm lí?
Không chỉ các môn tập thể, thi đấu cá nhân cũng vậy. Mới đây, tay vợt Nguyễn Thùy Linh có trận thắng bất ngờ trước tay vợt người Indonesia hạng 8 thế giới là Mariska Tunjung ở giải Trung Quốc mở rộng. Đó là tin vui, nhưng có lẽ cũng nhiều người hiểu rằng, tay vợt số 1 Indonesia thi đấu trong tình trạng thể lực không tốt (chấn thương).
Nói vậy không phải đánh giá thấp chiến thắng của tay vợt nữ số 1 Việt Nam hiện tại mà về bản chất, ngoài yếu tố thể lực, các vận động viên Việt Nam thiếu đi chất “quái” trong tư duy thi đấu. Tất nhiên, đây là yếu tố mang tính bản năng, nhưng rõ ràng, với kinh nghiệm tích lũy qua từng trận đấu, từng giải đấu, việc rút ra bài học chưa thực sự hiệu quả.
Ở đây, hiểu đối thủ mạnh hơn lại càng phải biết cách đặt mình vào trạng thái thoải mái để thi đấu. Có thể vẫn thua, nhưng ít nhất, cách thể hiện tích cực hơn là rơi vào trạng thái đóng băng.
Mới có tin cầu thủ Phạm Thành Lương chuẩn bị chuyển sang công tác huấn luyện, có thể chưa phải ngay lập tức là đội bóng tên tuổi nhưng hẳn không ít người cũng mong muốn rằng, yếu tố “dị” như trong biệt danh của anh sẽ được truyền đạt cho thế hệ đàn em...