Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển (ĐT) Anh đã nhanh chóng khiến cho khung thành thủ môn Hassen của Tunisia đặt vào tình trạng báo động. Hết Sterling rồi đến Lingard thi nhau đều có được cơ hội thuận lợi để mở tỉ số, đáng tiếc là những cú dứt điểm của ĐT Anh lại quá thiếu chính xác để có thể dẫn trước đối thủ.
Phải chờ đến phút thứ 11, đội trưởng Harry Kane mới có thể đệm bóng cận thành từ một tình huống đá phạt góc để giúp Tam Sư dẫn trước đối thủ 1-0.
Cũng giống như những phút trước đó, ĐT Anh cho thấy một lối chơi đầy linh hoạt và đa dạng về mảng miếng tấn công. Thậm chí, ĐT Anh còn có thêm lợi thế đó là khi thủ thành Hassen dính chấn thương và rời sân trong nước mắt. ĐT Tunisia bất đắc dĩ phải thay anh bằng thủ môn Ben Mustapha.
Có bàn dẫn trước, ĐT Anh tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. họ vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn và sở hữu nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Trong đó phải kể đến 2 tình huống có bóng trong tư thế trống trải nhưng Lingard lại dứt điểm không trúng đích.
Phung phí cơ hội, ĐT Anh phải trả giá. Phút 33, trong một pha tranh chấp bóng trong vòng cấm, Walker đã thúc cùi chỏ vào Ben Youssef. Trọng tài quyết định cho Tunisia hưởng 11m. Sassi là người thực hiện quả 11m và anh đã đánh bại Pickford để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Bàn gỡ hòa 1-1 không khác gì một liều “doping” tinh thần để các cầu thủ Tunisia chơi như lên đồng ở những phút sau đó, họ sẵn sàng chơi pressing với ĐT Anh, thậm chí kéo đối thủ cuốn theo lối chơi của mình.
Hầu hết quãng thời gian của hiệp 2 là thế trận giằng co của 2 đội với những toan tính riêng. ĐT Anh không muốn mình bị chia điểm trong một thế trận mà họ lấn lướt hơn, trong khi đó với Tunisia, 1 điểm đã là điều hài lòng với họ.
Thế nhưng kịch bản lại đến rất khó ngờ, ở những phút bù giờ của trận đấu, đội trưởng Harry Kane lần thứ 2 lập công với cú đánh đầu cận thành sau một tình huống phạt góc. Qua đó giúp cho ĐT Anh có được chiến thắng quan trọng 2-1 trong trận ra quân của mình tại World Cup 2018.