Làm khách trên sân của CLB TP.HCM, Sanna Khánh Hoà BVN dù lép vế ở những phút đầu tiên nhưng sau đó họ dần kiểm soát tốt hơn thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà.
Trận đấu diễn ra (chiều 1.4) không mấy hấp dẫn khi thống kê, cả trận đấu chỉ có không quá 10 tình huống dứt điểm trúng khung thành của cầu thủ hai đội. TP.HCM là cái tên có được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Phi Sơn trên chấm 11m. Trước đó hậu vệ của Sanna Khánh Hòa đã phạm lỗi với Quang Nam trong vòng cấm dẫn đến quả phạt 11m như trên.
Điều đáng nói ở đây là sau đó đội bóng phố Biển có 2 pha ghi bàn vào lưới thủ môn Thanh Diệp nhưng đều không được công nhận do trọng tài biên phất cờ báo việt vị. Tình huống thứ nhất là trung vệ Zarour đánh đầu cận thành nhưng không được công nhận vì việt vị.
Tiếp sau đó, chính cầu thủ này kiến tạo để Quốc Chí sút tung lưới CLB TP.HCM thế nhưng tiếp tục trọng tài biên Nguyễn Lê Nguyễn Thành lại phất cờ để trọng tài chính Trần Đình Thịnh cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt lên.
Ngay sau đó, Zarour tỏ ý không hài lòng khi liên tiếp có những cử chỉ không đẹp mắt dành cho trọng tài biên. Thậm chí, cuối trận, trung vệ này còn tiếp tục bám theo trợ lí 1 để tiếp tục phản ứng vì cho rằng trọng tài bắt không công bằng, xử ép Sanna Khánh Hòa.
Trở lại với trận đấu, bàn thắng của Phi Sơn cũng là pha làm bàn duy nhất của trận đấu để qua đó giúp cho đội bóng của HLV Miura có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân Thống Nhất.