"Sau 16 chặng đua, cặp đùi của tôi trông mệt mỏi như thế này đây", Pawel Poljanski - tay đua đang thuộc biên chế đội Bora-Hansgrohe của Đức đã chia sẻ như vậy trên trang Instagram của mình về cặp đùi đầy mồ hôi với những tĩnh mạch nổi rõ như rễ cây.
Nhiều người đã thắc mắc tại sao đùi của một cua-rơ lại nổi nhiều tĩnh mạch lên như vậy? Câu trả lời nằm ở chính môn thể thao mà họ đang đuổi đó là đua xe đạp.
Trong quá trình vận động với một VĐV xe đạp, lượng máu của cơ thể sẽ dồn về hai chân nhiều hơn người khác trong một quá trình dài và liên tục, do đó, các tĩnh mạch phải nở to hơn bình thường để cung cấp đủ lượng máu cần thiết. Chính vì vậy, đùi của Poljanski mới có hình dạng như thế.
Các VĐV đua xe đạp là những người sở hữu các cặp đùi "hàng khủng". Ảnh: Getty. |
Có thể sẽ có nhiều người bất ngờ với cặp đùi của Pawel Poljanski, tuy nhiên đây lại là điều không hiếm trong giới cua-rơ, nhất là với những người tham dự các cuộc đua nổi tiếng khắc nghiệt như Tour de France. Trước Poljanski, Chris Froomer và Bartosz Huzarski cũng từng khoe những hình ảnh tương tự trên mạng xã hội và từng có lúc, những cua-rơ này bị ban tổ chức Tour de France "sờ gáy" do nghi ngờ sử dụng dopping.
Vòng đua thứ 16 tại Tour de France 2017 không thật sự suôn sẻ với Poljanski, anh chỉ xếp thứ 27/65, kém người về đích đầu tiên là Michael Matthews của đội Sunweb 1 phút 43 giây.