Nếu nói về cá nhân, M.U hiện tại thua xa so với Man City. Bước vào trận đấu với 3 tiền đạo đúng nghĩa là Martial, Rashford cũng như Lingard nhưng tất cả đều không làm được điều mà Aguero đã thể hiện.
Tình huống một mình Kun Kun tự tin đi bóng trước vòng vây 4 cầu thủ M.U cho thấy sự bế tắc trong khâu kiềm tỏa đối phương của các ngôi sao Mourinho đang sở hữu. Chưa hết, bàn thắng nhân đôi cách biệt của tiền đạo người Argentina cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp giữa anh và những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Một cú sút trái phá làm tung nóc lưới De Gea ở góc không dễ khiến tất cả phải ngả mũ.
Trong một ngày không có Pogba vì chấn thương, hàng tiền vệ M.U thi đấu như "gà mắc tóc". Trong suốt trận đấu, từ Matic, Fellaini, Hererra không có tình huống đột biến hay phối hợp nhóm nào thành công. Nhìn sang đối thủ, lần lượt Fernandinho, Sane, Mahrez, Bernado Silva hay David Silva đã chơi ra sao. Họ không chỉ có bàn thắng, kiến tạo, đó còn là những pha đi bóng lắt léo xuyên phá hàng thủ đội khách.
Từ sự vượt trội của các cá nhân cho tới thế trận, The Citizens dễ dàng triển khai lối đá hơn so với đội bóng cùng thành phố. Thật buồn khi đến lúc vắng Pogba, hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" hoặc đứt mạch với hàng tiền đạo, hoặc chỉ áp dụng bài "tạt cánh, đánh đầu".
Trong khi đó, tuyến giữa Man City trước khi David Silva ghi bàn mở tỉ số đã cầm bóng tới 84%. Cùng là dạt cánh để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương nhưng các ngôi sao của Man City không chỉ biết tạt. Sane, Mahrez hay bộ đôi Silva còn biết qua người, phối hợp và dứt điểm.
Các cầu thủ trên sân là vậy, ở băng ghế chỉ đạo, trận này Mourinho cũng thua hoàn toàn trước Pep. Tất cả đều bất ngờ khi tỉ số đang là 2-1, Pep rút Aguero để thay bằng Gundogan. Những tưởng hành động đó để bảo toàn tỉ số, Pep đã cho thấy mình cao tay như thế nào. Tiền vệ người Đức vào sân không lâu đã tự mình châm ngòi cho một pha phối hợp để rồi tự dứt điểm nhẹ nhàng ấn định tỉ số 3-1.
Trong khi đó, những ngôi sao tấn công được Mourinho đưa vào như Lukaku hay Sanchez vẫn "tàng hình" như mọi khi. Nhìn Aguero đi bóng rồi ngó sang Lukaku, các CĐV M.U mới thấy "thèm thuồng" như thế nào. Tiền đạo người Bỉ mất bóng liên tục và không chạy bóng nổi quãng sân chừng 20m. Còn với Sanchez, ngày rời Old Trafford đã cận kề khi thị trường chuyển nhượng mùa đông còn gần 2 tháng nữa sẽ mở cửa.
M.U dậm chân ở vị trí thứ 8 với 20 điểm và có lẽ ngay từ đầu mùa, chức vô địch đã là điều chỉ xảy ra trong tưởng tượng. Mục tiêu lên ngôi tan thành mây khói, việc lọt vào top 4 lúc này cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Arsenal bất bại chuỗi dài như vậy cũng chỉ xếp thứ 5. Trong khi đó, những đội xếp trên "Pháo thủ" như Liverpool, Chelsea hay Tottenham không cho thấy dấu hiệu sẽ hụt hơi.