Barca thiếu khôn khéo với Neymar
Nếu Barca cần người cứu nguy, đó là Messi. Nếu Barca cần một tượng đài, đó là Messi và nếu họ cần một thủ lĩnh, đó cũng là Messi.
Quy luật bất thành văn này của đội chủ sân Nou Camp đã khiến Neymar tự ái. Còn nhớ trong chiến tích lội ngược dòng trước PSG ở mùa trước, Neymar là người đã góp công lớn nhất chứ không phải Messi. Xa hơn, ở trận chung kết Champions League 2015 với Juventus, tiền đạo này cũng ghi bàn góp phần đưa cúp về Catalunya.
Nhưng rồi khi đã để Neymar tự ái, Barca gián tiếp đã phá vỡ lời thề của Neymar rằng anh sẽ dốc toàn lực để đem Quả bóng vàng về cho Messi. Và khi một ngôi sao hạng A như Neymar cảm thấy chạnh lòng, việc anh tìm mọi cách ra đi cũng không có gì khó hiểu.
222 triệu euro vẫn là cú sốc rất lớn
Đành rằng Barca đã "trói" Neymar bằng điều khoản phá vỡ hợp đồng có giá trị rất lớn, nhưng một khi PSG đã quyết định móc hầu bao, mọi nỗ lực của Barca bỗng trở nên vô nghĩa. 222 triệu qua một chữ ký đơn giản, Neymar đã vẫy tay chào 60.000 khán giả ở Paris và từ đó, một hệ lụy lớn đã kéo theo và điểm khởi đầu là Barca.
Barca cần người để thay Neymar nhưng hễ mở miệng ra mời chào ai, người đó lập tức bị đội giá lên vài lần và không ai có giá dưới 100 triệu euro. Ai cũng biết Barca đang có quá nhiều tiền và muốn tranh thủ dịp này để hốt bạc.
Coutinho giá 125 triệu euro, Dybala là 110 triệu hay mới nhất là trường hợp của Ousmane Dembele có giá 148 triệu euro. Đáng buồn thay, với số tiền khổng lồ đó, Barca lại rước về một "ông thần" đến việc tâng bóng cũng không ra hồn.
Những hệ lụy ngoài tầm kiểm soát
Barca bỏ tới 148 triệu euro để mua một cầu thủ tiềm năng như Dembele, vậy các CLB khác sẽ áp giá cho cầu thủ của mình như thế nào? Điển hình nhất có lẽ là trường hợp của Kylian Mbappe về PSG, thế giới bóng đá chưa từng được chứng kiến trường hợp một cầu thủ chỉ mới 19 tuổi nhưng đã có giá 180 triệu euro (gấp đôi CR7).
Sau Mbappe là những Lemar (giá 90 triệu euro), một loạt hậu vệ không tên tuổi của Man City có giá không dưới 50 triệu euro mỗi người, đến một chân sút hạng xoàng ở League-1 như Lacazette cũng cập bến Arsenal với mức giá kỉ lục của CLB này là 45 triệu euro...
Giá trị của Ronaldo, Kaka, Zidane giờ chỉ là dĩ vãng
Ousmane Dembele đắt gần gấp 3 lần Zidane, Mbappe đắt gấp đôi CR7 và Neymar lẫn Dembele đã ngốn tới của PSG tới 420 triệu euro.
Dembele tâng bóng cũng không nên hồn trong khi Zidane là nhà vô địch Champions League, World Cup, EURO. Mbappe mới chỉ 19 tuổi và còn thuộc dạng "hên xui" trong khi đó CR7 đã có tới 4 Quả bóng vàng,...
Khi Neymar nở nụ cười hạnh phúc tại Paris, tất cả đều hiểu giờ đây, giá trị cầu thủ không còn nằm ở tài năng và đẳng cấp của mỗi người nữa, nó dựa trên mỗi lần đàm phán, kỳ kèo của các CLB hoặc thậm chí nằm ở việc ngôi sao nào đó có thích tự phá giao kèo hay không.
Giờ đây, tất cả hiểu rằng những bản hợp đồng chất đến từng xu như Ronaldo, Zidane... sẽ không còn nữa. Câu hỏi hiện tại có lẽ chỉ còn nằm ở việc khi nào một bản hợp đồng sẽ cán mốc 1 tỷ euro mà thôi.
Barca không phải chịu trách nhiệm cho việc làm thị trường chuyển nhượng náo loạn, nhưng nếu nói họ là kẻ tội đồ cũng không quá lời.