Văn Quyết, Công Phượng không được nhắc đến trong danh sách 33 cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia đợt FIFA Days tháng 10. Một vài cầu thủ tên tuổi khác của bóng đá trong nước cũng vậy. Ngược lại, có đến 15 cầu thủ trẻ được triệu tập.
Huấn luyện viên Philippe Troussier đã làm dậy sóng mạng xã hội và các diễn đàn về quyết định của mình. Có rất nhiều cách hiểu về quyết định của huấn luyện viên người Pháp, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Kéo theo đó là những lời chỉ trích.
Ở đây, chưa thể khẳng định ông Troussier đúng hay sai về lựa chọn của mình. Bởi với tư cách cách huấn luyện viên trưởng - cùng định hướng về lối chơi cho đội tuyển, ông là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Mà trách nhiệm chỉ được đưa ra để đánh giá khi có kết quả cuối cùng. Quan điểm của truyền thông và người hâm mộ có thể ngược chiều, nhưng tất cả phải chờ đến cuối để biết chuyện gì xảy ra.
Nếu Troussier thất bại, bóng đá Việt Nam sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để làm lại. Nhưng nếu ông thành công thì sao? Tất nhiên, ngay lúc này không thể trả lời cho một vấn đề trong tương lai và chữ “nếu” luôn đặt người ta vào trạng thái lấp lửng.
Bản thân ông Troussier cũng không thể khẳng định rằng mình sẽ thành công hay thất bại, nhưng ít nhất là ông đang tin vào cách làm, tin vào lựa chọn của mình, ngay cả khi nó hứa hẹn một hành trình đầy chông gai, nhiều giông bão. Khi đó, cần hiểu rằng, Troussier đã có thông điệp rất rõ ràng với Văn Quyết, Công Phượng và những cầu thủ khác, rằng “các bạn rất giỏi, nhưng tôi rất tiếc”.
Không có một cầu thủ trẻ nào hiện nay đạt đẳng cấp trình độ của Văn Quyết hay Công Phượng, nhưng với Troussier, họ phù hợp hơn để phát triển triết lí chơi bóng của đội tuyển. Ông cần một đội bóng chơi mạnh mẽ, cường độ cao và hẳn nhiên là kèm theo hiệu quả. Có những người không hợp với triết lí đó, nên khái niệm “mở cửa” của ông Troussier thực ra cũng không quá rộng.
Cho đến khi nào Troussier cùng các học trò trẻ có câu trả lời chính xác (bằng lối chơi nhuần nhuyễn và sự hiệu quả), ông sẽ còn phải đối mặt với nhiều dấu hỏi khác.