Tuy nhiên, hình ảnh bất thường này đã không qua mắt được an ninh tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi, Ấn Độ.
Theo CNN, vụ việc xảy ra lúc 22h45 tối 8.9 tại một trong những sân bay đông đúc nhất của Ấn Độ. Người đàn ông này muốn bay chuyến bay đêm tới New York.
"Ông ấy tỏ ra như thể rất già yếu và không có chút sức lực nào. Người kiểm tra của chúng tôi yêu cầu người ngồi trên xe lăn đứng dậy. Ông ấy nói rằng ông không thể đứng. Người kiểm tra hỏi là liệu ông ấy có thể đứng nếu được hỗ trợ không, ông ấy đã miễn cưỡng đứng dậy" - Shrikant Kishore - một quan chức cao cấp lực lượng an ninh công nghiệp trung ương Ấn Độ chia sẻ với CNN.
Theo ông này, nhờ vậy, giới chức phát hiện ra dù râu và tóc của hành khách này bạc phơ nhưng chân tóc lại màu đen. Thêm vào đó, hành khách này cũng luôn né ánh mắt của nhân viên kiểm tra.
Khi được yêu cầu trình hộ chiếu, người đàn ông này trao giấy tờ cá nhân cho biết ông tên là Amrick Singh, sinh ra ở Delhi vào tháng 2.1938.
"Ông ấy chắc chắn không phải 80 tuổi. Da ông ấy giống da của một người trẻ hơn" - ông Kishore quả quyết.
Khi thẩm vấn thêm, hành khách này khai tên là Jayesh Patel, 32 tuổi, cư dân bang Gujarat.
Do vậy, nhân viên an ninh đã bắt giữ và giao anh này cho giới chức phụ trách di trú.
Ông Kishore cho hay, hiện không rõ vụ việc được xử lý ra sao và lý do của việc giả dạng này là gì.
Sân bay quốc tế Indira Gandhi hay sân bay Delhi, là sân bay sầm uất thứ 12 trên thế giới với gần 70 triệu lượt khách trong năm 2018.