Bí ẩn về con quái vật hồ Loch Ness đã được lưu truyền trong nhiều năm qua, khiến không ít người đau đầu tìm cách chứng minh nó có tồn tại.
Cũng vì lẽ đó, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng về con quái vật được gọi là Nessie này với sự giúp đỡ của máy bay không người lái chụp ảnh nhiệt, camera hồng ngoại và điện thoại dưới nước. Sự kiện kéo dài hai ngày này được coi là cuộc khảo sát hồ Loch Ness lớn nhất trong 50 năm qua, theo AP.
Alan McKenna của Trung tâm hồ Loch Ness cho biết mục đích của cuộc khảo sát là “truyền cảm hứng cho một thế hệ những người đam mê hồ Loch Ness mới”, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang “tìm kiếm những vết nứt trên bề mặt và yêu cầu các tình nguyện viên ghi lại mọi hành vi tự nhiên trên hồ”.
“Không phải mọi gợn sóng đều dẫn tới con quái vật. Một số điều có thể giải thích được, nhưng cũng có một số điều không thể giải thích được”, ông nói.
Trung tâm Loch Ness tọa lạc tại khách sạn Drumnadrochit trước đây, là nơi bắt đầu truyền thuyết về con quái vật thời hiện đại. Vào năm 1933, người quản lý Aldie Mackay báo cáo đã phát hiện một “quái vật nước” ở hồ Loch Ness, hồ nước ngọt có thể tích lớn nhất ở Vương quốc Anh, sâu tới 230 mét. Đây là một trong những hồ nước sâu nhất quốc gia này.
Câu chuyện đã khơi dậy niềm đam mê “săn” quái vật của không ít người, đồng thời tạo cơ hội cho những trò lừa bịp và nhiều câu chuyện khác nhau. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra trong những năm qua, bao gồm cả việc sinh vật này có thể là một loài bò sát biển thời tiền sử, lươn khổng lồ, cá tầm hoặc thậm chí là một con voi trong rạp xiếc đã trốn thoát.
Nhiều người tin rằng những cảnh tượng này chỉ là trò đùa hoặc có thể được giải thích là do khúc gỗ trôi nổi hoặc gió mạnh, nhưng truyền thuyết này mang lại lợi ích cho ngành du lịch ở vùng Cao nguyên Scotland đẹp như tranh vẽ này.
Tuy không có nhiều bằng chứng về con quái vật, sự hoài nghi không làm nản lòng những tình nguyện viên như Craig Gallifrey.
“Tôi tin rằng có thứ gì đó trong hồ”, ông cho biết và nói rằng bất kể kết quả của cuộc tìm kiếm cuối tuần như thế nào thì “huyền thoại vẫn sẽ tiếp tục được lưu truyền”.
Hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì về việc Nessie, con quái vật hồ Loch Ness, thực sự tồn tại.