Những ngôi nhà tan hoang sau mưa lụt
Đảo Cát Bà dù chỉ cách trung tâm TP.Hải Phòng chưa đến 50km nhưng điều kiện đi lại khá khó khăn nên hầu hết các trường học nơi đây đều có nhà công vụ nhằm hỗ trợ các giáo viên ở xa có nơi ăn, chốn ở tạm thời. Nhà công vụ của Trường Tiểu học và THCS xã Phù Long (huyện Cát Hải) được CĐ ngành Giáo dục Hải Phòng xây tặng từ năm 2009.
Dãy nhà cấp 4 này đã chịu hậu quả nặng nề từ đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua, mưa lớn liên tục khiến nước dột từ mái ngấm vào các ngóc ngách trong từng gian phòng. Dãy nhà công vụ của Trường Tiểu học và THCS xã Gia Luận xây dựng từ năm 1999 còn chịu hậu quả nặng nề hơn với những vết thủng lỗ chỗ khắp nơi, nước ngấm loang lổ khắp các bức tường.
Ông Hoàng Đình Long – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng khảo sát các ngôi nhà trước khi trao hỗ trợ từ nguồn Quỹ TLV Lao Động |
Sống trong một căn phòng chỉ rộng 25m2 của khu nhà này là 4 thành viên gia đình chị Nguyễn Thị Lan Phương – giáo viên Trường Tiểu học Phù Long. Anh Lê Hồng Quảng (chồng chị Phương) tâm sự: Cả hai vợ chồng tôi đều là giáo viên (anh Phương là giáo viên Trường THCS Phù Long) được nhà trường bố trí ở nhà công vụ. Vốn được xây dựng đã lâu nên sau trận mưa lũ vừa qua căn phòng của chúng tôi mưa dột khắp nơi.
Địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua tại TP.Hải Phòng là xã Việt Hải (huyện Cát Hải). Vốn được gọi là “đảo của đảo” bởi xã đảo này nằm tách biệt khỏi đảo Cát Bà. Đợt mưa lũ khiến cả xã này bị cô lập nhiều ngày, hàng chục ngôi nhà bị ngập tới tận nóc. Mưa lũ rút đi kéo theo nhiều tài sản của người dân, những ngôi nhà ngập sâu nhiều ngày trong nước lũ bị hư hại nghiêm trọng.
Ngôi nhà gỗ của chị Phạm Thị Hoát ở thôn 2, xã Việt Hải được xây bằng tường đất, lợp rơm rạ, sau trận lụt, tường đất mủn ra từng mảng. Ngôi nhà của vợ chồng anh Trần Văn Tiến, chị Nguyễn Thị Lánh cũng chịu chung số phận khi mưa lũ đã cuốn sạch cánh cửa, bong tróc nền tường.
Tiếp động lực cho những mái ấm
Trong các ngày 11 và 12.9, đoàn công tác do ông Hoàng Đình Long – Phó Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng - dẫn đầu tới khảo sát, trao 180 triệu đồng của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và 30 triệu của LĐLĐ Hải Phòng tới các trường học và hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ tại huyện Cát Hải. Toàn bộ số tiền này sẽ được các cá nhân, tổ chức dùng để sửa chữa hoặc xây mới các ngôi nhà bị hư hại.
Chị Nguyễn Thị Duyệt – Chủ tịch CĐ Trường Tiểu học và THCS xã Gia Luận - tâm sự: Dãy nhà công vụ của trường được tổ chức công đoàn xây dựng, nay Quỹ Tấm lòng vàng lại hỗ trợ để sửa sang sau đợt mưa lũ. Cùng với số tiền ý nghĩa này, chúng tôi sẽ đề nghị nhà trường, địa phương cùng chung tay góp sức sửa chữa tổng thể dãy nhà để các thầy cô giáo yên tâm công tác tại xã đảo vùng sâu, vùng xa này.
Từ 10 - 20 triệu đồng tặng các gia đình sửa chữa, 30 triệu đồng cho các hộ xây mới nhà, số tiền này không đủ cho việc sửa chữa, xây mới nhà nhưng sẽ là động lực giúp những gia đình có ngôi nhà mới hay nâng cấp, sửa sang lại mái ấm của gia đình. Khi mưa lũ đi qua, hậu quả nặng nề nhất giáng lên những gia đình khó khăn nhất.
Các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như chị Đinh Thị Hương (chồng chết từ 9 năm trước, hai mẹ con đều nhiễm HIV) hay cụ Nguyễn Thị Tiên (hơn 80 tuổi cùng người con trai thần kinh không ổn định sống trong ngôi nhà chỉ hơn 10m2) cùng ở xã Gia Luận, với họ, việc bản thân tự xây sửa lại ngôi nhà dường như vượt quá khả năng.
Trao hỗ trợ cho hộ dân xã Việt Hải (huyện Cát Hải - Hải Phòng) chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lụt |
Nhận số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Tấ lòng vàng, chị Phạm Thị Hoát ở thôn 2, xã Việt Hải hào hứng: Sự hỗ trợ của Quỹ Tấm Lòng Vàng là động lực để tôi quyết tâm dùng số tiền tích cóp bấy lâu nay để xây một ngôi nhà mới. Có một ngôi nhà kiên cố là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình tôi, lâu nay gia đình tôi lâm vào cảnh cứ mưa là mang đủ thứ xô, chậu vào hứng mưa trong nhà khổ lắm rồi”.
4 ngôi nhà công vụ, gần 10 hộ dân được hỗ trợ sửa sang, xây mới từ nguồn kinh phí cấp từ Quỹ Tấm lòng vàng và LĐLĐ Hải Phòng. Rồi đây những mái ấm sẽ được mọc lên từ tấm lòng của những nhà hảo tâm và tổ chức công đoàn.
Tin bài liên quan