Trao tiền của bạn đọc Lao Động hỗ trợ người mẹ tật nguyền vượt lên số phận ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ngày 5.12, phóng viên Báo Lao Động đã trao số tiền 10.505.000 đồng của bạn đọc đóng góp gửi đến cảnh đời chị Võ Thị Tươi, ấp Voi Sơn, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

Phóng viên Báo Lao Động đã cùng chính quyền địa phương xã Hòa Thuận đến thăm gia đình chị Võ Thị Tươi. Dù đi lại bất tiện, chỉ có thể dựa vào chiếc ghế nhựa để chống rồi lết đi hoặc bò dưới nền đất nhưng chị Tươi vẫn làm việc nhà, đi cắt lục bình kiếm tiền nuôi con.

Chia sẻ với Lao Động, chị Tươi cho biết, mấy hôm nay trở trời người đau nhức, đi lại càng khó hơn nên chị không thể đi cắt lục bình về phơi bán như mọi khi. Được một số mạnh thường quân hỗ trợ, chị mở 1 gian tạp hóa nhỏ ngay nhà để buôn bán thêm kiếm đồng vào đồng ra.

Thăm hỏi động viên chị Tươi, phóng viên Báo Lao Động đã trao số tiền 10.505.000 đồng của bạn đọc Báo Lao Động gửi đến chị Tươi thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng. Chị Tươi nghẹn ngào xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc và Quỹ Tấm lòng Vàng đã giúp đỡ cho mình.

Người mẹ tật nguyền vẫn gồng mình để chăm lo cho gia đình, lo cho con ăn học. Ảnh: Nguyên Anh
Người mẹ tật nguyền vẫn gồng mình để chăm lo cho gia đình, lo cho con ăn học. Ảnh: Nguyên Anh

Ông Hồng Thanh Khải - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thuận - cho biết: “Hòa Thuận là xã vùng sâu, còn nhiều hộ khó khăn. Được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn của địa phương, chúng tôi rất trân quý. Mong rằng những cảnh đời khó khăn sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng để chung tay với địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội”.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, chị Võ Thị Tươi (56 tuổi) hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất, con nhỏ thơ dại, bao nhiêu khổ cực đổ lên chị Tươi. Bản thân chị bị tật ở chân do căn bệnh sốt bại liệt từ khi lên 3 tuổi. Cắt lục bình vất vả ngày đêm thế nhưng thu nhập ít ỏi, chỉ 300 đến 400 nghìn đồng/tháng, vậy mà chị Tươi cũng cố gói ghém để chi tiêu cho đủ và lo cho con cái ăn học.

Cháu Phan Văn Tới (con trai chị Tươi) ứa nước mắt khi kể về gia đình, cha mất, mẹ bệnh, rất nhiều thứ phải lo, cần tiền trang trải. Ngày 4 lượt đi về từ nhà tới trường (hơn 24km) cậu bé thân người mảnh khảnh vẫn lộc cộc đạp xe và nuôi mơ ước về tương lai làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và những người khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD23068 - xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR

Xin trân trọng cảm ơn Tấm Lòng Vàng của Quý vị.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

LD 23076: Vợ gánh gồng nuôi chồng nằm liệt giường và 2 con nhỏ

NGUYÊN ANH |

Từ khi chồng không may gặp sự cố bị bồn nước sập đè trúng, nằm liệt giường, cả gia đình rơi vào bế tắc, chị Nguyễn Thị Hiểu thay chồng gánh vác mọi nhọc nhằn, lo toan cuộc sống.

LD 23068: Người mẹ tật nguyền vượt lên số phận để nuôi con nhỏ

NGUYÊN ANH |

Chồng mất, con nhỏ thơ dại, bao nhiêu khổ cực đổ lên người mẹ tật nguyền. Bế tắc cuộc sống có lúc khiến chị nghĩ quẩn, nhưng rồi chị kịp kéo mình lại cố gắng vượt qua vì đứa con trai hiếu thảo...

LD 23063: Xót lòng người mẹ ung thư nuôi con gái 8 tuổi bại não

NGUYÊN ANH |

2 tháng tuổi, con gái bị xuất huyết não, viêm xương khớp nên không thể phát triển bình thường, sau đó, người mẹ lại phát hiện bị ung thư, khiến gia đình khó khăn càng chồng chất khó khăn.

Dự án nhà thi đấu 2.000 tỉ đồng ở TPHCM bỏ hoang, ai đi qua cũng nhức mắt

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan đến dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng 4 mặt tiền tại trung tâm TPHCM bị bỏ hoang, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, người dân thành phố đi qua nhìn rất nhức mắt và bản thân ông cũng thấy rất khó chịu.

Nguyên nhân khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp chậm chuyển đổi thành NOXH

Ngọc Thùy |

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội) dù được đầu tư đến gần 2.000 tỉ đồng nhưng vẫn trống lượng lớn phòng và nhiều tòa bỏ hoang. Để tránh lãng phí, TP Hà Nội định hướng điều chỉnh các hạng mục tại một số tòa nhà tại dự án này thành nhà ở xã hội (NOXH) cho thuê.

Cháy rụi nhiều ghe tại ụ sửa chữa tàu thuyền ở Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lửa bốc cháy tại ụ sửa chữa ghe ven sông Phú Hài, TP Phan Thiết khiến 1 ghe bị cháy và sau đó cháy lan ra nhiều ghe khác.

Học sinh ném dép vào cô giáo, nhà trường không thể vô can

Vương Trần thực hiện |

Nhấn mạnh hành vi vô lễ của nhóm học sinh ném dép vào giáo viên tại một trường THCS ở Tuyên Quang là hoàn toàn lệch chuẩn và đi ngược lại nỗ lực trong xây dựng văn hóa học đường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, nhà trường, gia đình cũng không thể vô can trong sự việc này. Lao Động có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga về nội dung trên.

Cô giáo bị học sinh nhốt, ném dép: Tôi phải uống thuốc trầm cảm, sụt 2 kg

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Việc cô giáo bị nhiều học sinh tại trường THCS Văn Phú chửi bới, lăng mạ đã diễn ra từ nhiều tháng nay.

LD 23076: Vợ gánh gồng nuôi chồng nằm liệt giường và 2 con nhỏ

NGUYÊN ANH |

Từ khi chồng không may gặp sự cố bị bồn nước sập đè trúng, nằm liệt giường, cả gia đình rơi vào bế tắc, chị Nguyễn Thị Hiểu thay chồng gánh vác mọi nhọc nhằn, lo toan cuộc sống.

LD 23068: Người mẹ tật nguyền vượt lên số phận để nuôi con nhỏ

NGUYÊN ANH |

Chồng mất, con nhỏ thơ dại, bao nhiêu khổ cực đổ lên người mẹ tật nguyền. Bế tắc cuộc sống có lúc khiến chị nghĩ quẩn, nhưng rồi chị kịp kéo mình lại cố gắng vượt qua vì đứa con trai hiếu thảo...

LD 23063: Xót lòng người mẹ ung thư nuôi con gái 8 tuổi bại não

NGUYÊN ANH |

2 tháng tuổi, con gái bị xuất huyết não, viêm xương khớp nên không thể phát triển bình thường, sau đó, người mẹ lại phát hiện bị ung thư, khiến gia đình khó khăn càng chồng chất khó khăn.