Đến với bệnh nhân ung thư đang chữa trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai, Qũy Tấm lòng vàng – Báo Lao Động đã trao tận tay 100 suất quà cho những bệnh nhân ung thư nghèo, mắc bệnh nặng.
Cầm trên tay túi quà, ông Nguyễn Văn Son 66 tuổi ở Thanh Hóa mắc ung thư phổi đã rưng rưng nước mắt. Hoàn cảnh gia đình ông rất nghèo, con cái phải vay mượn để đưa ông đến BV tuyến T.Ư chữa chạy với hy vọng “còn nước còn tát”. Đồng cảm với nỗi đau của bệnh nhân, bà Cao Thị Hỷ - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 6, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã nói những lời chia sẻ, động viên bệnh nhân có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật.
Bà Cao Thị Hỷ - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 6, phường Phương Mai - quận Đống Đa , Hà Nội trao quà cho bệnh nhân ung thư |
Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu – BV Bạch Mai có 6 em nhỏ bị ung thư não rất đáng thương. Đang được đến trường vui cùng bạn bè, các em đã phải vào viện chữa bệnh trong đau đớn. Bố mẹ của các em đã kiệt quệ cả tinh thần và thể xác nhưng vẫn gắng gượng cùng con chống đỡ với bệnh tật.
Mang những gói quà đến với 120 cháu bé đang mắc các bệnh bại não, liệt, tự kỷ, rối loạn tâm thần... đang điều trị tại Khoa nhi - BV Châm cứu T.Ư, các bạn trẻ của Công ty Sữa cổ phần Quốc tế đã vô cùng xót thương cho các bé. Các bé khi đến đây chữa chạy đều đã điều trị tại rất nhiều bệnh viện nhưng không đỡ. Với hy vọng châm cứu, bấm huyệt sẽ giúp các bé cải thiện hơn nên đã có gia đình đưa con đến đây chữa trị cả năm, gia đình khó khăn mọi bề. Mẹ một bé bị bại não nói trong nước mắt: “ Tôi rất cám ơn Qũy Tấm lòng vàng – Báo Lao Động đã quan tâm, động viên các bệnh nhân. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn khi được nhận những món quà vào dịp Tết thế này”.
Giám đốc BV Châm cứu T.Ư Nghiêm Hữu Thành cùng Qũy Tấm lòng vàng trao quà cho bệnh nhi. |
Có lẽ nhiều giọt nước mắt rơi nhất khi đến thăm và tặng quà cho các bé mắc bệnh tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. “Em không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến một bé 4 tuổi người dân tộc Mông quê Hòa Bình gày gò ngồi xúc từng thìa cháo loãng từ thiện bằng đôi tay tím đen lằng nhằng dây truyền. Bé đã được mổ tim 1 lần đến giờ bệnh nặng hơn đã suy tim, suy gan không thể mổ được nữa. Với bé cuộc sống chỉ còn tình bằng tháng mà em không biết có cách nào để cứu bé...” – một cô gái đến trao quà đã nói trong nghẹn ngào.
Trao quà cho bệnh nhi Lẩu A Chẻ mắc bệnh tim nặng tại BV Tim Hà Nội |
Trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ có được cuộc sống bình thường nếu được phẫu thuật kịp thời. Nhưng với số tiền 50-80 triệu đồng cho một ca mổ là điều không thể đối với nhiều gia đình nghèo, đặc biệt là những gia đình người dân tộc thiểu số ở vùng cao. Khi đoàn đến trao quà đã biết đến trường hợp bé Lẩu A Chẻ - 8 tuổi ở Sơn La. Bé bệnh đã rất nặng nhưng không có tiền để phẫu thuật, bệnh viện đã kêu gọi các nhà tài trợ để giúp bé được mổ. Song ông bố lại nằng nặc đòi về. Đại diện của Công ty Sữa cổ phần Quốc tế đã trao tận tay cho bé 2 triệu đồng để phần nào giúp cho gia đình có thêm tiền ăn trong những ngày ở viện.
300 suất quà tưởng chừng như vẫn còn quá ít khi mà số bệnh nhân nghèo, khó khăn đang chữa bệnh tại các bệnh viện đang còn rất nhiều. Hy vọng những tấm lòng của các nhà hảo, nhà từ thiện sẽ thường xuyên đến với bệnh nhân nghèo hơn nữa.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng, STK 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trân trọng cảm ơn.