Trịnh Mai Anh (SN 1990) tốt nghiệp Á khoa ngành Kiểm toán, Đại học Quốc gia Hà Nội, dành học bổng toàn phần du học Mỹ và đang chuẩn bị hồ sơ đi du học thì tai họa bất ngờ đến với khi Mai Anh bị mắc hội chứng QT dài (một chứng rối loạn nhịp tim), rơi vào hôn mê sâu.
Sau thời gian điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Mai Anh được bệnh viện “trả về”, ông Trịnh Xuân Liệu – bố của Mai Anh nghẹn ngào cho biết. Tuy nhiên, gia đình vẫn cố gắng “còn nước còn tát” đi chạy chữa khắp nơi tìm cách chữa trị. Về nhà tự điều trị, gia đình phải đầu tư chi phí mua máy tạo ôxy, máy hút đờm, máy đo nhịp tim cộng thêm tiền điều trị mỗi ngày lên tới 2 triệu đồng. Gia đình vốn khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
Đã hai tháng sau khi từ bệnh viện về, hiện sức khỏe của cô gái tài năng này đã tiến triển tốt hơn, Mai Anh đã tỉnh táo, có thể nhận biết được mọi chuyện. Trong cuộc trò chuyện chia sẻ của gia đình, thi thoảng Mai Anh lại xúc động, khóc rưng rưng.
Ông Trịnh Xuân Liệu - bố của Mai Anh xúc động nhận số tiền 9.240.000đ, bạn đọc báo Lao Động ủng hộ qua Quỹ Tấm Lòng Vàng. Ông nói, “Gia đình rất biết ơn sự quan tâm của quý cơ quan và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ gia đình. Đây không chỉ là món quà vật chất lớn lao đối với gia đình tôi lúc này mà hơn cả là sự động viên, là động lực để gia đình tôi tiếp tục giữ lại cháu”.
Tin bài liên quan
- Chi Hội Phụ nữ tổ dân phố số 3 phường Tân Triều nhận bảo trợ 2 bệnh nhi dân tộc bị ung thư
- Trao 45 triệu đồng tới các cảnh đời tại Khánh Hòa
- Quỹ Tấm lòng vàng trao tiền cho cán bộ công đoàn Tiền Giang bị bệnh hiểm nghèo
- Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao sổ tiết kiệm hơn 11 triệu đồng đến 4 đứa trẻ mồ côi ở Hà Giang