Thân thể gầy gò, ốm yếu, lại mang nhiều bệnh tật nên nuôi nấng hai bé càng thêm vất vả. Không những vậy, do ảnh hưởng của việc sinh non lại sinh đôi, mắt của hai Vy đều yếu, chỉ có 6/10, nếu không phẫu thuật có thể
Trong hoàn cảnh đáng thương ấy, được 15 tháng tuổi, người mẹ trẻ hai bé sinh đôi Tường Vy và Hà Vy bỏ đi, để mặc mình bà Hạnh (bà nội) nuôi nấng hai cháu. Hiện nay, bà Hạnh đang phải một mình nuôi hai cháu nhỏ, làm công việc người mẹ thêm lần nữa.
Bà Hạnh không biết chữ, cả đời làm nông, quanh năm chỉ biết trông vào vài sào ruộng. Nay phải nuôi hai cháu nhỏ, chỉ quanh quẩn ở nhà chẳng đi làm gì được, biết lấy tiền đâu để nuôi cháu.
Từ thông tin báo Lao Động nêu, nhiều bạn đọc, trong đó có nhà hảo tâm Vũ Thế Anh ở TP.Hồ Chí Minh đã gửi giúp đỡ hai cháu số tiền 10 triệu đồng; nhiều nhà hảo tâm khác cũng đã gửi đến gia đình số tiền 5.405.000 đồng.
Nhận được số tiền hơn 15 triệu đồng bạn đọc ủng hộ, bà Hạnh vui mừng khôn xiết. “Không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết cảm ơn các tấm lòng vàng, các anh các chị của báo đã quan tâm tới hai cháu tôi. Thật đáng quý, có số tiền này, một phần tôi sẽ mua đường sữa bồi bổ cho hai cháu khỏe mạnh, thuốc thang cho hai cháu khi ốm khi đau và để dành tiền phẫu thuật mắt cho cháu”, bà Hạnh rưng rưng.
Tin bài liên quan
- Mang yêu thương đến công nhân nghèo cùng chương trình Tết Sum Vầy
- CNVCLĐ tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ 500 triệu đồng tới chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”
- Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị
- “Bé gái hơn 40 ngày tuổi chỉ có 1 quả thận bệnh” đã có tiền phẫu thuật