Tại đây, đại diện Quỹ TLV đã trao số tiền quyên góp được cho anh Lù Lử (người nhà em Dở) hiện đang chăm sóc em tại bệnh viện. Để đảm bảo số tiền các nhà hảo tâm thật sự có ý nghĩa với bé gái đáng thương này, đại diện của Quỹ cùng anh Lử đã trực tiếp xuống Phòng Tài Chính, chuyển số tiền này vào tài khoản của em Dở nhằm phục vụ việc chi trả viện phí, thuốc men cho em trong quá trình điều trị tại bệnh viện.
Như báo Lao Động đã đưa tin, em Lù Thị Dở người dân tộc H’Mông trú tại T.Cán Cẩu 2, X. Tả Thàng, H. Mường Khương, T. Lào Cao có tiền sử về bệnh động kinh. Trong một lần lên cơn động kinh, em Dở bị ngã vào đống lửa dẫn đến bỏng nặng 40% diện tích cơ thể, trong đó diện bỏng sâu là 31%, cấp độ III, IV, V ở vùng thân, chi.
Gia đình em Dở là hộ thuộc diện khó khăn nằm trong vùng dân tộc thiểu số, bố mẹ em ông Lù Gió (41 tuổi) và bà Giàng Thị Mỹ (38 tuổi) đều không biết tiếng Kinh, trong nhà chỉ có anh trai em Dở biết một chút tiếng Kinh nên thay bố mẹ xuống Thủ đô chăm sóc em gái.
Sau một thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe của em Dở đã cải thiện khá nhiều so với lúc nhập viện. Tuy nhiên do bị bỏng nặng, em Dở đang phải gánh chịu nhiều di chứng nặng nề do vụ tai nạn thương tâm này để lại.