12 phút xoá sổ 2 khu nhà bán trú
Những ngày đầu tháng 12, trong cái lạnh của vùng phên dậu biên cương Tây Bắc, PV Lao Động có mặt tại điểm Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La - điểm trường vừa bị hoả hoạn thiêu rụi nhà bán trú ngày 26.11 vừa qua.
Những ngày này, vượt qua nỗi đau, thầy Trần Văn Chiến - Hiệu trưởng nhà trường chạy đôn đáo vừa lo hậu sự cho nam sinh lớp 9 bị tử vong, vừa lo ổn định chỗ ăn ở cho học sinh. Nét tiều tuỵ hiện rõ trên gương mặt khắc khổ.
Cùng đám trò nhỏ lần mò trong đám tro tàn những vật dụng có thể tận dụng lại được, thầy Chiến chia sẻ: "Khoảng 9h50 ngày 26.11, Ban giám hiệu nhận được thông tin về việc trường có xảy ra cháy. Ngay lập tức chúng tôi đã có mặt tại hiện trường.
Thế nhưng, khi tôi đến nơi, chỉ khoảng 10 phút khi bắt đầu đám cháy được phát hiện, khu bán trú và nhà ăn đã cháy hoàn toàn. Lúc đó chỉ còn những đám lửa nhỏ, và nhà trường cùng người dân sinh sống xung quanh đó đã dùng xô chậu, vòi nước để dập lửa".
Theo thầy Chiến, do kết cấu của nhà bán trú là khung thép và hệ thống chống nóng bằng xốp, chính vì thế, chỉ trong vòng khoảng 12 phút, toàn bộ 2 dãy nhà bán trú và một khu nhà ăn đã bị xoá sổ hoàn toàn.
Thời điểm xảy ra vụ việc, có 69 em học sinh đăng ký ở tại trường. Khoảng thời gian cháy, lác đác có một vài học sinh ở các phòng số 5, số 6. Riêng phòng số 4, có 5 học sinh đang ở tại phòng. Khi đám cháy xảy ra có 4 học sinh thoát nạn, còn một học sinh tử vong.
Thống kê sơ bộ, vụ hoả hoạn đã khiến khu nhà bán trú và nhà ăn bị thiêu rụi hoàn toàn, 72 chiếc giường tầng đã biến dạng, không thể sử dụng được.
Cùng với đó, quân tư trang cá nhân của 172 học sinh gồm quần áo, sách vở, giày dép, hòm tôn đựng đồ cũng đã bị thiêu rụi.
Trở lại nơi ở cũ nay chỉ còn là đống tro tàn, dù hoả hoạn đã qua đi nhưng với Lậu A Kỷ - một trong 4 học sinh kịp thời thoát nạn những ký ức về trận hoả hoạn, về những gì các em đã phải trải qua vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu bé Mông đang tuổi trăng tròn.
Kỷ cho biết: "Khi 5 đứa chúng em đang nằm trong phòng thì ngửi thấy mùi khét, bọn em đã tưởng ở đâu đó đốt rác nên bảo nhau đóng chốt cửa lại để mùi khỏi bay vào phòng. Khi lửa cháy lan sang đến phòng em ở thì tất cả mới hoảng loạn bảo nhau chạy, nhưng cố mở chốt cửa thì không tài nào mở được nữa".
Theo lời kể của cậu trò này, trong tình trạng hoảng loạn, đã dùng chân nhảy lên đạp cửa kính và bảo nhau chui ra ngoài. Lần lượt theo thứ tự Mùa A Dủa lớp 9A, Lậu Của Nênh 8A, Lậu A Kỷ 8B và cuối cùng là Vạ A Tu lớp 9B chui ở một cánh cửa khác.
"Đến khi cháy xong, mới biết là còn một bạn ở trong đó, nhưng lúc đó bạn cũng đã mất rồi. Có thể bạn to hơn chúng em nên không chui qua cửa được" - Kỷ nhớ lại.
"Lửa đốt hết nơi ở của chúng em rồi!"
"Lửa đốt hết nơi ở của chúng em rồi, mấy bộ quần áo mùa đông mẹ vừa mua cho hôm trước cũng cháy hết rồi" - Kỷ rơm rớm nước mắt
Được biết, ngay sau vụ hoả hoạn xảy ra, trong buổi chiều tối cùng ngày, nhà trường đã sắp xếp cho học sinh tạm thời ở tại 6 phòng tại khu giảng đường và chuyển việc học thành 2 ca sáng, chiều.
Trao đổi với PV, bà Lò Thị Hạnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp cho biết, ngày 30.11, đoàn công tác của huyện đã tiến hành khảo sát và lên phương án trình cấp trên về việc xây dựng nhà bán trú cho học sinh Trường TH&THCS Nà Khoang. Kinh phí dự kiến khoảng 16 - 17 tỉ đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, huyện cũng đã lên các phương án, huy động nguồn lực hỗ trợ trường. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp, Phòng mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để gần 200 em học sinh sẽ có một ngôi nhà bán trú đúng nghĩa, kiên cố, yên tâm học tập.
Mọi sự giúp đỡ đến Thầy và Trò Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR sau:
Hoặc liên hệ trực tiếp đến thầy Trần Văn Chiến - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang, điện thoại: 036.4606616.