Cô giáo mầm non hơn 13 năm gieo chữ trên bản Nà Bai

TRÀ MY |

Trên đỉnh núi Tây Bắc cao lạnh giá, nơi những thôn bản nghèo khó xuất hiện một điểm trường Nà Bai thuộc xã Chiềng Yên huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La. Hơn 13 năm cắm bản, cô giáo Trịnh Thị Thư Sinh luôn nỗ lực, cần mẫn để gieo chữ cho các em dù đôi lúc lòng còn nhiều trăn trở.

Quyết tâm bám trụ với nghề

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Thư Sinh được phân công về công tác tại xã Chiềng Yên. Xác định nhận nhiệm vụ tại vùng khó khăn, con đường phía trước sẽ gian truân và đầy thử thách, cô Sinh đã tự nhủ phải nỗ lực hết mình vì những mầm non tương lai của đất nước.

"Xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ nên mình rất khao khát trở thành một cô giáo. Điều quan trọng để có thể duy trì bền bỉ với nghề đó là sự tâm huyết. Khi mình làm điều gì đó mà muốn bỏ cuộc thì chắc chắn chưa hết mình với điều đó" - cô Sinh bộc bạch.

Cô giáo mầm non yêu trẻ bằng cả tấm lòng.
Hơn 13 năm cắm bản, cô giáo Trịnh Thị Thư Sinh luôn nỗ lực, cần mẫn để trụ với nghề. Ảnh: NVCC

Để có thể bám trụ với nghề, cô Sinh đã trải qua rất nhiều thử thách. Nhất là việc sắp xếp sao cho cân bằng việc dạy học trên lớp và việc gia đình.

"Có những hôm đến lớp dạy, mình phải địu con ở trên lưng vì không có ai trông nom. May mắn thay mình được sự giúp đỡ của đồng nghiệp nên cũng vơi bớt phần nào khó khăn" - cô Thư Sinh trải lòng.

Ai từng sống trên vùng cao Tây Bắc thì mới có thể nếm trải hết cái khắc nghiệt của mùa đông trên đỉnh núi cao. Cuộc sống của giáo viên vùng cao muôn vàn thiếu thốn nhưng các thầy, cô vẫn bám trường, bám bản.

"Ngày trước đi làm ở một điểm trường trong bản, tôi và đồng nghiệp phải thức dậy từ rất sớm. Việc di chuyển qua những con đường đèo cheo leo rất khó khăn và nguy hiểm. Nhất là khi trời mưa to, đường đất trơn trượt, cô phải xuống dắt bộ" - cô Thư bồi hồi khi kể lại quãng thời gian khó khăn mà mình đã trải qua.

Tại điểm trường cô Sinh dạy, đa phần các em vùng cao ngôn ngữ còn nhiều hạn chế khi mà tiếng phổ thông chưa thông thạo. Do đó, để "gieo con chữ" nơi đây đòi hỏi nhà giáo phải cố gắng, nỗ lực để tìm tòi ra phương pháp, áp dụng phù hợp với mỗi trẻ. Và theo cô giáo trẻ nhận xét, rào cản trở lớn nhất trong quá trình dạy đó là các em còn sử dụng ngôn ngữ bản địa.

"Giáo viên chúng tôi phải học thêm luôn cả tiếng của các dân tộc để có thể dạy các cháu” - cô Sinh tâm sự.

Tuy khắc nghiệt nhưng hoa vẫn nở trên đá

Trường mầm non vùng cao thường đối mặt với nhiều khó khăn cả về con người lẫn vật chất. Nhưng điều đó không làm cô Sinh nản lòng hay chùn bước. Bởi cô luôn tâm niệm, sứ mệnh của mình là phải có trách nhiệm với nghề giáo, với các em vì mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non.

"Mỗi ngành nghề đều có đặc thù riêng. Tuy nhiên, ở vùng cao thì sẽ khó khăn hơn bởi còn nhiều hạn chế từ nhân lực, vật lực. Bản thân tôi luôn biến áp lực thành động lực, mặc dù điều này là cả một quá trình" - cô Sinh bộc bạch.

Một trong những áp lực mà cô Sinh đề cập tới đó là câu chuyện tiền lương. Cũng chính vì đồng lương ít ỏi nên nhiều đồng nghiệp của cô cũng lặng lẽ bỏ nghề, chuyển ngành.

"Khi mới ra trường, lương của tôi chỉ hơn 2 triệu đồng. Nhưng tôi không đặt nặng vấn đề đó, chỉ tâm niệm sẽ cố gắng phấn đấu. Nghề "gõ đầu trẻ" này không có cơ hội thu nhập thêm như cấp bậc khác trong khi chi phí sinh hoạt trang trải nhiều nên việc đồng nghiệp quyết định dừng lại cũng là điều dễ hiểu" - cô Sinh bày tỏ sự đồng cảm.

Dù còn nhiều khó khăn, cô Sinh vẫn kiên trì đồng hành với các em.
Dù còn nhiều khó khăn, cô Sinh vẫn kiên trì đồng hành với các em học sinh miền núi khó khăn. Ảnh: NVCC

Nhìn vào những tấm bằng khen treo ngay ngắn trên tường gỗ, gương mặt cô Sinh ánh lên tự hào và rạng rỡ bởi những cố gắng của cô đều được đền đáp xứng đáng.

Năm nào cô cũng nhận giấy khen lao động tiên tiến cấp phòng. Giấy khen Đoàn viên có thành tích xuất xắc của Liên đoàn Lao động huyện Vân Hồ. Ngoài ra còn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện,....

Đằng sau những thành tích đạt được ấy, ít ai biết rằng cô Sinh đã trải qua rất nhiều thăng trầm.

"Ngày tháng ấy thật sự gian nan, nuôi con một mình và vẫn phải đảm bảo được công việc. Trước đây tôi thường mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình song được mọi người động viên, an ủi nên cũng cởi mở và chia sẻ nhiều hơn" - cô Sinh nói.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Trường học lên phương án đảm bảo an toàn cho học sinh thời điểm giao mùa

Tường Vân - Minh Hà |

Những ngày qua, khi miền Bắc bước vào thời điểm giao mùa, tại nhiều trường học xảy ra tình trạng học sinh phải nghỉ học do mắc một số bệnh như cúm A, sốt xuất huyết, COVD-19,... Để giảm thiểu tối đa số học sinh nghỉ học vì dịch bệnh, các nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để dịch bệnh không lây lan trong trường học.

Cô giáo kêu gọi ủng hộ sách vở cho học sinh sau mưa lụt

THUỲ TRANG |

Một cô giáo tại Đà Nẵng đã lên mạng xã hội Facebook kêu gọi cộng đồng ủng hộ sách vở cho học sinh. Bởi, sau trận mưa lụt vừa qua, gia đình nhiều em đang lâm cảnh khó khăn. Mọi tài sản trong nhà bị hư hỏng do ngập nước, trong đó, sách vở của các em học sinh cũng không còn để chuẩn bị cho việc trở lại trường.

Nghị lực của người thầy khuyết tật nơi vùng cao Sơn La

Hùng Dân |

Sơn La - Dù chỉ có một cánh tay lành lặn, thầy vẫn kiên cường bám trường, bám lớp gieo chữ cho học trò. Thắp sáng ước mơ và “truyền lửa” cho nhiều thế hệ con em vùng cao suốt 12 năm nay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trường học lên phương án đảm bảo an toàn cho học sinh thời điểm giao mùa

Tường Vân - Minh Hà |

Những ngày qua, khi miền Bắc bước vào thời điểm giao mùa, tại nhiều trường học xảy ra tình trạng học sinh phải nghỉ học do mắc một số bệnh như cúm A, sốt xuất huyết, COVD-19,... Để giảm thiểu tối đa số học sinh nghỉ học vì dịch bệnh, các nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để dịch bệnh không lây lan trong trường học.

Cô giáo kêu gọi ủng hộ sách vở cho học sinh sau mưa lụt

THUỲ TRANG |

Một cô giáo tại Đà Nẵng đã lên mạng xã hội Facebook kêu gọi cộng đồng ủng hộ sách vở cho học sinh. Bởi, sau trận mưa lụt vừa qua, gia đình nhiều em đang lâm cảnh khó khăn. Mọi tài sản trong nhà bị hư hỏng do ngập nước, trong đó, sách vở của các em học sinh cũng không còn để chuẩn bị cho việc trở lại trường.

Nghị lực của người thầy khuyết tật nơi vùng cao Sơn La

Hùng Dân |

Sơn La - Dù chỉ có một cánh tay lành lặn, thầy vẫn kiên cường bám trường, bám lớp gieo chữ cho học trò. Thắp sáng ước mơ và “truyền lửa” cho nhiều thế hệ con em vùng cao suốt 12 năm nay.