Người dưng cũng bị "ám ảnh", đánh liều viết giúp đơn cầu cứu
Ông Vũ Đoàn (Thái Thụy - Thái Bình) - cùng quê với bà Nhuần là người đã viết đơn cầu cứu, rồi trả tiền xe cộ, ăn uống, trực tiếp giúp đỡ để bà Nhuần có thể đến được BV Răng Hàm Mặt Trung ương.
"Bà Nhuần chỉ là ở gần nhà người thân của tôi. Năm 2017, tôi vô tình phát hiện bà Nhuần bị khối u lớn trên mặt, tôi ám ảnh quá, muốn giúp đỡ bà. Khi tìm hiểu hoàn cảnh thì được biết bà Nhuần mồ côi bố từ năm 2 tuổi, mẹ đi lấy chồng. Bà có em cùng mẹ khác cha, nhưng sau này họ phiêu bạt đi đâu không biết, bà ở một mình hàng chục năm nay, không gia đình, không anh em, không nơi nương tựa.
Theo chia sẻ của ông Đoàn, bà Nhuần sống ở một căn nhà tình nghĩa, nhưng cũng đã xiêu vẹo, cũ nát, đồ đạc trong nhà đều được mọi người xung quanh "thừa thì cho". Bà Nhuần sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội hơn 500 nghìn đồng/tháng.
"Hoàn cảnh của bà thực sự rất khó khăn. Chúng tôi rất muốn giúp bà nhưng cuộc sống cũng không khấm khá gì, đành phải "đánh liều" viết đơn cầu cứu đến bệnh viện" - ông Đoàn chia sẻ.
Nỗi khổ của bà Nhuần không chỉ đến từ sự thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình thương, mà còn đến từ sự sợ hãi, xa lánh của không ít người xung quanh: "Không chỉ trẻ con thấy sợ hãi, tránh xa bà Nhuần mà cả những người lớn tuổi khi nhìn thấy khuôn mặt của bà Nhuần cũng tỏ ra khiếp vía. Họ tìm cách xa lánh, không dám đến gần" - ông Đoàn kể lại.
Kêu gọi nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân
Gặp chúng tôi trong bệnh viện, bà Nhuần ngại ngùng lấy khăn che bớt gương mặt đã bị biến dạng. Theo chia sẻ từ bệnh nhân, khối u xuất hiện từ khi bệnh nhân còn nhỏ, ban đầu chỉ rất nhỏ. Tuy nhiên từ 50 tuổi tới nay, khối u phát triển to lên, che mất mắt bên phải.
Ths.BS Lại Bình Nguyên - Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cho biết, qua thăm khám cho thấy bệnh nhân mắc bệnh u xơ thần kinh bẩm sinh.
Cũng theo bác sĩ Nguyên, đánh giá ban đầu là một ca bệnh đơn giản. Tuy nhiên khi làm các xét nghiệm và khám chi tiết lại thấy khá phức tạp bởi trên thái dương đỉnh ở bên phải của bệnh nhân có một mảng khuyết sọ rất lớn.
Chia sẻ với Báo Lao Động, PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội - cho biết, bệnh viện tiếp nhận thông tin bệnh nhân qua văn thư. Trong nội dung thư nêu rõ đã xem và theo dõi bệnh viện thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp nên xin ý kiến có thể đưa bệnh nhân tới bệnh viện khám và điều trị.
"Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân với khối u khổng lồ trên mặt như vậy. Nhưng trường hợp này cũng rất đặc biệt. Bệnh nhân có hoàn cảnh rất đáng thương. Chúng tôi rất ám ảnh" - BS Bính nói.
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bệnh nhân khi tuổi đã cao, lại cô đơn không nơi nương tựa, PGS.TS Trần Cao Bính cho biết, bệnh viện mong muốn các mạnh thường quân dang tay giúp đỡ, san sẻ chi phí để cùng bệnh viện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân.
"Ước tính, chi phí cho ca phẫu thuật có thể lên đến hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, với hoàn cảnh của bệnh nhân không thể chi trả bất kỳ khoản chi phí nào, vì vậy, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bệnh nhân, chung tay cùng bệnh viện cứu chữa cho người bệnh khốn khổ này" - PGS Trần Cao Bính nói.
Mọi sự giúp đỡ cho bệnh nhân Vũ Thị Nhuần xin gửi về địa chỉ:
Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Nội dung: LD22050 ung ho ba Vu Thi Nhuan
Hoặc ủng hộ trực tiếp bệnh nhân Vũ Thị Nhuần, tại địa chỉ Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ Hà Nội (40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).