Gặp người phụ nữ truyền cảm hứng sống cho bệnh nhân ung thư

HOA LÊ |

Bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội không ai không biết tới chị Trần Thị Cẩm Bào - người phụ nữ hoạt bát, thân thiện, thường xuyên giúp đỡ, truyền cảm hứng, nghị lực sống cùng bệnh nhân ung thư. Nhìn thấy hình ảnh của chị bây giờ, ai ngờ được bản thân từng trải qua 53 đợt truyền hóa chất, từng từ cõi chết trở về.

53 đợt truyền hóa chất, sống được là kỳ tích

Tay thoăn thoắt nhặt rau, vo gạo nấu bữa tối cho gia đình, trên môi luôn nở nụ cười, tác phong nhanh nhẹn ấy không ai nghĩ rằng chị là người đang mang trong người căn bệnh ung thư. Đó là chị Trần Thị Cẩm Bào (44 tuổi, ở CT1, KĐT Vĩnh Hòang, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Kể lại những tháng ngày ấy, chị Bào nghẹn ngào: “Năm 2012, tôi như chết lặng khi nghe tin dữ bị mắc bệnh ung thư vú phải, giai đoạn hai và có tới 10/20 hạch di căn. Vượt qua nỗi bàng hoàng, lo sợ đang thống trị, tôi bình tâm và quyết định nhập viện điều trị căn bệnh quái ác này”.

Nhớ lại những tháng ngày đó, chị trầm ngâm: “Đầu tháng 1.2013, tôi tiến hành phẫu thuật cắt một bên ngực theo chỉ định của bác sĩ, truyền 6 đợt hóa chất và 25 mũi xạ trị. Mỗi đợt hóa chất cách nhau 21 ngày tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội”.

 
 Chị Cẩm Bào nghẹn ngào khi nhắc đến quá trình cảm phục và truyền nghị lực sống cho bệnh nhân đồng bệnh.

Sau 3 năm khám chữa định kỳ tại bệnh viện, bệnh tình dần dần đi vào tầm kiểm soát chưa được lâu thì trong một lần tái khám, bác sĩ cho biết chị bị ung thư di căn xương chậu phải.

Ai ngờ được một người sống sôi nổi, nhiệt huyết, đam mê nghề báo như chị tiếp tục bị căn bệnh ung thư dồn đến. “Lúc này, căn bệnh ập đến quá bất ngờ. Do sức khỏe ngày càng yếu đi, tôi bị liệt nửa người nằm bất động, phải ngồi xe lăn và chống gậy mỗi khi di chuyển. Nhìn thấy bản thân như vậy, nhiều khi chị muốn gục ngã vì quá trình điều trị di căn quá nan giải và tỉ lệ sống rất thấp” - chị Bào cho hay.

Chính lời nói của cô con gái nhỏ mơ ước mỗi khi chiều về, “con gái không phải tìm mẹ trên bầu trời” như một liều thuốc tinh thần giúp chị cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Chị Cẩm Bào nghẹn ngào: “Nếu có sự vươn lên và niềm tin sẽ có những điều kỳ diệu đến với mình. Những lúc chập chững tập đi từng bước là mỗi lần tôi đớn đau. Để có được ngày như hôm nay là mồ hôi, nước mắt và nỗi đau mà tôi không bao giờ quên được”.

Cho đến ngày hôm nay, đã trải qua 53 đợt truyền hóa chất, chị Cẩm Bào xúc động nói: “Đến bây giờ sống được là kỳ tích, vì bệnh nhân như tôi đã mất nhiều rồi. Bản thân chứng kiến đồng bệnh ra đi vì bao nhiêu nước mắt đổ xuống. Tôi có sự thương cảm, nhưng thương là thương người ở lại. Tôi luôn đau đáu, mong sao khỏe mạnh, kết nối tấm lòng nhân ái giúp đỡ bệnh nhân nghèo kéo dài sự sống”.

Lan tỏa nghị lực sống cho những bệnh nhân ung thư

Từng trải đón nhận và trải qua quá trình chống chọi với căn bệnh ung thư, hơn ai hết, chị Cẩm Bảo thấu hiểu sâu sắc những rào cản tâm lý, sự buông bỏ và đầu hàng bất cứ lúc nào của những bệnh nhân ung thư. Với nghị lực sống mãnh liệt, chị Cẩm Bào muốn lan tỏa tinh thần chiến đấu bệnh tật đó, mong muốn những bệnh nhân như mình cũng gặp được những điều kỳ tích.

Hơn 5 năm gắn bó với bệnh viện, chị Cẩm Bào cười nói: “Tôi có những hai hộ khẩu, một ở nhà và một ở trong bệnh viện”. Giờ đây, từ những bác bảo vệ, bệnh nhân, đến y-bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu luôn coi chị như “người nhà”. Ngày nào mà không qua đây, bản thân chị như thấy thiếu thốn một cái gì đó.

Chị Trần Thị Cẩm Bào chia sẻ với bệnh nhân ung thư. Ảnh: NVCC
Chị Trần Thị Cẩm Bào chia sẻ với bệnh nhân ung thư. Ảnh: NVCC

Từ quá trình đấu tranh với bệnh tật của bản thân, chị rút ra những điều căn cốt trong điều trị bệnh ung thư với 4 chữ T: Thứ nhất là tinh thần; thứ 2 là thể dục, thể thao; thứ 3 là thuốc; thứ 4 là thảo dược. Chị Cẩm Bào chia sẻ: “Chỉ có những người đồng bệnh mới có sự thấu cảm sâu sắc về tinh thần, tâm lý. Đối với bệnh nhân ung thư, tâm lý quyết định rất lớn về hành vi tuân thủ phác đồ và kiên định chống chọi với căn bệnh này đến cùng”. Với cái tên thân thương “bác sĩ hoa súng”, chị trở thành người bạn sẻ chia và giúp bệnh nhân vực dậy tinh thần để chiến đấu bệnh tật.

Trong quá trình ấy, chị Cẩm Bào đã cảm thông với cô gái Đinh Ngọc Hà (Ninh Bình) bị ung thư phổi khi ở tuổi 22 tươi mới, đầy khát vọng của cô giáo tương lai. Tuy nhiên, gia đình của bạn rất khó khăn, cha cũng bị ung thư, bệnh tình của bạn rất nặng, phải được sự hỗ trợ rất nhiều máy móc. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên muốn bỏ cuộc trong quá trình chống chọi căn bệnh ung thư.

Xích lại gần những bệnh nhân ung thư hơn, chị Cẩm Bào chia sẻ: “Tôi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của bản thân tôi và động viên họ ở lại bệnh viện điều trị vì y học rất hiện đại và có những loại thuốc giúp bệnh nhân giảm thiểu đau đớn. Bên cạnh đó, tôi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm quyên góp số tiền để bạn có điều kiện chữa trị bệnh. Tết này, Ngọc Hà đã có thể về quê ăn tết cùng gia đình”.

Khi nhìn thấy những bệnh nhân đồng bệnh vượt lên được căn bệnh ung thư, họ tuân thủ phác đồ của bệnh viện, sống khoa học và nở nụ cười trong cuộc sống này chính là niềm động viên lớn lao đối với chị Cẩm Bào. Mong muốn lớn nhất của chị hiện nay có sức khỏe thật tốt để tiếp tục làm thiện nguyện, giúp đỡ những bệnh nhân ung thư. Đối với chị, cho đi không phải để nhận lời cảm ơn, mà cho đi để thấy được nụ cười và thái độ sống tích cực của những người đang mang căn bệnh như mình.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.