Con nhận bố tại bệnh viện sau 37 năm thất lạc

L.Hà |

Bệnh nhân hôn mê nằm tại BV Việt Đức, Hà Nội suốt 3 tháng trời không có người thân chăm sóc. Thật bất ngờ, ngay tại đây, bệnh nhân đã tìm được người thân sau 37 năm thất lạc.

Ngày 30.12.2017, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam nhập viện chỉ nói được tên là Nhã, không có người nhà, sau đó rơi vào hôn mê. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết não và được các bác sỹ mổ cấp cứu lấy máu tụ ngay chiều cùng ngày 30.12.

GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc BV Việt Đức cho biết: Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ y bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II BV Việt Đức đã tận tâm cứu chữa cho người bệnh. Mọi hoạt động ăn và vệ sinh cá nhân của người bệnh đều do nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện. 

Sau đó, các bác sĩ đã tìm hiểu được bệnh nhân tên Nguyễn Văn Nhã, 60 tuổi ở Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh, SĐT: 01677589xxx. Tuy nhiên, số điện thoại không thể liên lạc được.

Trong suốt hơn 3 tháng điều trị tại BV Việt Đức, bên cạnh việc điều trị cho bệnh nhân, BV tiếp tục tìm kiếm người thân cho bệnh nhân.

Sau một thời gian khẩn trương nỗ lực sử dụng nghiệp vụ truy tìm tung tích nạn nhân, người mất tích, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, trong đó có Phòng truy tìm P6 C52 và Công an một số địa phương của Bộ Công an đã tìm kiếm được thân nhân cho người bệnh.

Bệnh nhân cũng được xác định tên tuổi là ông Nguyễn Duy Hồng, 77 tuổi, trú tại khu 6, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bỏ gia đình ra đi từ năm 1981 không rõ nguyên do.

Nắm chặt bàn tay của người cha đã thất lạc 37 năm, anh Nguyễn Duy Đức chia sẻ: Bố anh là ông Nguyễn Duy Hồng, bỏ nhà đi từ năm 1981, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm thông tin nhưng đều không có kết quả. Sau bao năm lưu lạc, giờ gặp lại ông trong hoàn cảnh này, gia đình chỉ mong được đón ông trở về, đoàn tụ với con cháu.

Năm 1981, gia đình anh Đức sống ở vùng bìa rừng, cách xa trung tâm thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh bây giờ. Khi đó, anh Đức 15 tuổi, vừa học xong lớp 7. Dưới anh là 5 em và mẹ đang mang bầu sắp sinh một em nữa. Một ngày của năm 1981, bố nói đi mua gạo, nhưng rồi không về. Mấy mẹ con cứ chờ, chờ mãi và rồi bặt tin.

Chiều 3.4, bệnh nhân Nguyễn Duy Hồng đã được ra viện trong niềm vui và niềm hạnh phúc vỡ òa của người thân, của đội ngũ y bác sĩ BV Việt Đức và các "Mạnh Thường Quân", của cộng đồng, những người luôn dõi theo thông tin của người bệnh.

Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị lâu dài nhưng con đường phía trước sẽ luôn có người thân bên cạnh. Hiện bệnh nhân Hồng được điều trị tại BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) và các con thay phiên chăm sóc ông. 

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong vì chữa bệnh ở nhà "thầy bói"

T.L |

Bộ Y tế vừa có công văn số 1807/BYT-BM-TE gửi Sở Y tế Hải Dương đề nghị xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ N.T.T.T tử vong sau khi chữa bệnh tại nhà một "thầy bói" ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. 

Cấp nhầm thuốc phá thai cho thai phụ còn đổ thừa... VNPT

Theo Người Lao Động |

Sở Y tế thừa nhận cấp thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai nhưng cho rằng "dễ dẫn đến sẩy thai chứ không đủ gây ra thai chết lưu". Ngoài ra, khi xảy ra sự cố là do... "ông VNPT" nhưng VNPT khẳng định không có liên quan.

Đàn ong nhà vây kín đốt bé trai 19 tháng tuổi nguy kịch

HỒNG QUÂN |

Khi đang chơi với chị gái tại vườn nhà, bé trai 19 tháng tuổi bất ngờ bị đàn ong bay tới đốt hàng trăm vết, khiến bé nguy kịch.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong vì chữa bệnh ở nhà "thầy bói"

T.L |

Bộ Y tế vừa có công văn số 1807/BYT-BM-TE gửi Sở Y tế Hải Dương đề nghị xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ N.T.T.T tử vong sau khi chữa bệnh tại nhà một "thầy bói" ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. 

Cấp nhầm thuốc phá thai cho thai phụ còn đổ thừa... VNPT

Theo Người Lao Động |

Sở Y tế thừa nhận cấp thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai nhưng cho rằng "dễ dẫn đến sẩy thai chứ không đủ gây ra thai chết lưu". Ngoài ra, khi xảy ra sự cố là do... "ông VNPT" nhưng VNPT khẳng định không có liên quan.

Đàn ong nhà vây kín đốt bé trai 19 tháng tuổi nguy kịch

HỒNG QUÂN |

Khi đang chơi với chị gái tại vườn nhà, bé trai 19 tháng tuổi bất ngờ bị đàn ong bay tới đốt hàng trăm vết, khiến bé nguy kịch.