Vợ chồng đi bộ về quê vì bị quỵt lương, phải làm cho ra lẽ

Lê Thanh Phong |

Chủ không trả tiền lương, 2 vợ chồng trẻ ôm theo con 9 tháng tuổi, dự định đi bộ về quê, từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Tuyên Quang.

Hay tin mà nhói lòng, đến thời này rồi mà người lao động đi làm thuê không có đủ tiền đi xe, phải quyết định đi bộ về quê, mà quê xa lắm.

Search (tra) trên Google, quãng đường từ Bình Dương đến Tuyên Quang là 1.732,3 km. Đi ôtô, loại xe limousine, giường nằm chất lượng cao, thời gian 36 tiếng, giá vé xe dao động từ 720.000 - 1.100.000 đồng/vé.

Quá đau, vì chỉ 720.000 đồng/vé, vợ chồng anh Đỗ Bá Duy và chị Bàn Mai Hương cũng không có để mua.

Quá đau, 1.732,3 km, ôtô mất 36 tiếng, vậy thì đi bộ mấy ngày mới về tới nhà.

Khởi hành từ ngày 12.7, vợ chồng anh Duy được người dân hỗ trợ bắt xe container để đi nhờ. Qua 5 ngày với 4 lần đi nhờ xe, vợ chồng anh Duy mới đến được địa phận Đà Nẵng

Rất may, chiều 17.7, các cán bộ Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã lo cơm nước, mua sữa cho cháu bé, quyên góp tiền cho vợ chồng anh Duy làm lộ phí và vận động xe khách chạy tuyến phía Bắc đưa gia đình anh Duy về quê an toàn. Nếu không, vợ chồng anh Duy, và đặc biệt là cháu bé, có thể gặp nhiều rủi ro và nguy hiểm trên đường.

Ông chủ nhà thầu thuê anh Duy làm việc quá ác, quỵt lương không trả, đến mức người lao động nghèo phải vuốt nước mắt ra đi.

Còn nữa, ông chủ thầu có quyền gì mà giữ giấy tờ của anh Đỗ Bá Duy?

Chị Bàn Mai Hương cho biết, đã nhận được một nửa lương, chủ thầu còn nợ 8 triệu đồng hứa sẽ trả vào cuối tháng. Về giấy tờ cá nhân, họ cũng đã gửi bưu điện ra.

Khi vụ việc được báo chí đưa tin, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị chức năng đang xác minh làm rõ công ty sử dụng lao động để có hướng xử lý.

Phía chủ thầu mong muốn vợ chồng anh Duy bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm. Nhưng, truy cứu trách nhiệm không phải là việc của anh Duy, mà của các cơ quan chức năng.

Đến nay, đã xác minh chủ sử dụng lao động rồi, chỉ còn chờ các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử lý. Không có chuyện xin lỗi là xong.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ thầu đã trả một nửa lương cho cặp vợ chồng đi bộ về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng bị quỵt lương ôm con 9 tháng tuổi đi bộ về quê, chủ thầu đã gửi trả một nửa lương và giấy tờ tùy thân.

Làm rõ công ty quỵt lương khiến cặp vợ chồng đi bộ về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ thông tin công ty được cho rằng đã quỵt lương của cặp vợ chồng lao động phải đi bộ về quê.

Hỗ trợ vợ chồng trẻ bị quỵt lương, ôm con 9 tháng tuổi đi bộ về quê

Văn Trực |

Đà Nẵng - Chủ không trả tiền lương, 2 vợ chồng trẻ ôm theo con 9 tháng tuổi, dự định đi bộ từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Tuyên Quang.

Bão số 2 giật cấp 10 đi vào Vịnh Bắc Bộ trong 24 giờ tới

AN AN |

Tối nay (21.7), cơ quan khí tượng đã cập nhật vị trí và diễn biến bão số 2.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 21.7: Lãi tới 1,5 triệu đồng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt tuần khởi sắc ở thị trường trong nước. Nhà đầu tư lãi tới 1,5 triệu đồng/lượng sau 1 tuần mua vào.

Tin 20h: Chờ kết quả giám định vụ mẹ con sản phụ tử vong

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.7: Chờ kết quả giám định vụ mẹ con sản phụ tử vong; Hé lộ ngành học 100% sinh viên có việc làm sau ra trường...

Lưu ý khi quy đổi chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học

Thanh Bình |

Năm 2024, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học. Chứng chỉ này sẽ là lợi thế giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển.

Một huyện ở Sơn La 11 lần bị yêu cầu hoàn trả ngân sách nhưng không làm

Long Nguyễn |

Sơn La - Bị phát hiện sai phạm gần 1,2 tỉ đồng và yêu cầu phải hoàn trả về ngân sách, nhưng sau 11 lần gửi văn bản đôn đốc, huyện này vẫn không thực hiện.