Hôm 28.7, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định tuyển dụng đặc cách làm giáo viên cho Lê Thị Thắm, cô gái trẻ không may mắn, sinh ra không có 2 cánh tay.
Để Thắm thực hiện được ước mơ làm cô giáo dạy trong trường học, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đã phải có chỉ đạo trực tiếp. Song vấn đề của Thanh Hoá không chỉ là một vài trường hợp.
Báo cáo tại phiên họp HĐND Thanh Hoá, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh này cho biết Thanh Hoá đang thiếu trên... 10.000 giáo viên. Cụ thể ngành giáo dục Thanh Hóa còn thiếu tới 10.256 giáo viên. Trong đó, giáo viên tiếng Anh thiếu 353 người; Tin học thiếu 690 người, Âm nhạc thiếu 72 người và Mỹ thuật thiếu 277 biên chế.
Đây là tỉnh thiếu giáo viên nhiều nhất nước.
Thiếu thì phải bù. Tuy nhiên, thông tin mới nhất, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm năm 2023 cho Trường ĐH Hồng Đức và Trường ĐH Văn hóa -Thể thao - Du lịch Thanh Hóa. Tổng số chỉ tiêu đặt hàng là… 200 giáo viên.
Con số này so với lượng giáo viên Thanh Hoá đang thiếu, chỉ chiếm 1,9%. Chưa đủ để gọi là giải pháp tăng cường giáo viên trong thời gian tới được.
Chưa nói đến số lượng ít ỏi tới mức nhỏ giọt, mà việc ra quyết định giao chỉ tiêu cũng rất chậm trễ. Trong khi các trường tuyển sinh gần xong, thậm chí trường Đại học VHTTDL Thanh Hóa đã có thông báo điều chỉnh, lưu ý thí sinh cân nhắc để chuyển nguyện vọng xét tuyển đối với ngành sư phạm sang các cơ sở đào tạo khác, hoặc sang những ngành không thuộc khối ngành sư phạm của nhà trường. Lý do là chưa nhận được chỉ tiêu.
Từ chuyện cô giáo không tay Lê Thị Thắm phải đích thân Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo mới có được đặc cách cho tới việc chậm trễ trong việc giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên mới thấy: Câu chuyện thiếu giáo viên ở Thanh Hoá không chỉ nằm ở cơ chế mà còn ở chính việc thiếu kịp thời, chưa sát thực tế trong việc ra chính sách, tước đi cơ hội làm giáo viên của nhiều thí sinh.
Không giải quyết được việc này, Thanh Hoá còn thiếu giáo viên dài dài, còn bế tắc và chưa có hồi kết.