"Thầy" Cao Anh đóng cửa Linh Quang Điện, “cửa” pháp luật có mời ông vào?

Lê Thanh Phong |

Trụ sở chính Công ty Linh Quang Điện tử vi Việt Nam của "thầy" Cao Anh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đóng cửa không tiếp khách đến xem tử vi, bói toán từ 28.2.

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, công ty bói toán này đã không hoạt động, còn Cao Anh chuyển sang dạy đạo đức, triết lý thay vì bắt ma, trục vong.

Các video, clip truyền bá mê tín dị đoan của Cao Anh trên các mạng xã hội đã tháo gỡ hết, không còn rêu rao tài hô mưa gọi gió thần thánh của thầy nữa.

Các kênh trên mạng xã hội mà Cao Anh và các cộng sự sử dụng để tiếp thị, tiếp cận với khách hàng cũng không còn hoạt động.

Nếu làm đúng, quang minh chính đại, cứu người, hữu ích cho xã hội thực sự thì sợ ai. "Cửa đóng then cài" sau khi bị báo chí vạch trần mưu ma chước quỷ, chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty bói toán của Cao Anh không minh bạch, lương thiện.

Những người từng là "tín đồ" của Cao Anh, sau khi đọc báo, cũng đã tỉnh ngộ. Nhiều người lên tiếng, kể chuyện bị công ty của thầy Cao Anh dụ dỗ như thế nào. Các nạn nhân đều nói đã nghe theo lời của những người giới thiệu, nhân viên của Công ty Linh Quang Điện tử vi Việt Nam và của thầy Cao Anh, nên đã bỏ ra nhiều tiền để trục vong, bắt ma, di cung, cãi số.

Nhưng không có ai trong họ lành được bệnh, cãi được số, cái mà họ có là một chữ "mất" to tướng.

Có một câu hỏi cũng "to tướng" đặt ra, đó là tại sao Công ty kinh doanh bói toán này hoạt động rầm rộ, công khai và có dấu hiệu mê tín dị đoan như vậy nhưng chính quyền địa phương không biết?

Sau khi Báo Lao Động phanh phui vụ việc, ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm hồi âm: "Hiện chúng tôi đã giao công an quận vào cuộc kiểm tra các hoạt động này và sẽ sớm có báo cáo kết quả".

Xin nhắc lại lời của chuyên gia tâm lý - PGS.TS Phạm Mạnh Hà - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Bồi dưỡng, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội: "Tôi nghĩ rằng, cơ quan chức năng chắc chắn có đủ bằng chứng và đủ thẩm quyền để có thể xử lý những người trục lợi tâm linh, hành nghề mê tín dị đoan trên nỗi đau của người khác".

Cửa Linh Quang Điện đóng, cánh cửa pháp luật liệu có mở ra để "đón tiếp" thầy Cao Anh và các cộng sự?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Mất hàng trăm triệu đồng cho thầy Cao Anh bắt ma - Các nạn nhân lên tiếng

NHÓM PV |

Gặp khó khăn, bế tắc, bệnh tật trong cuộc sống nhưng chưa thể hoá giải, nhiều người tìm đến tâm linh như cứu cánh cuối cùng để mong kiểm soát nỗi lo lắng, sợ hãi. Tâm lý này cũng chính là cơ hội cho những kẻ “buôn thần bán thánh” mặc sức vẽ vời ma quỷ, vận hạn… và từ đó ra giá, trục lợi. Sau những lần “vung tay” chi hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng cho thầy Cao Anh tại Linh Quang Điện để xem tử vi, gọi vong, bắt ma, thay đổi số phận là những câu chuyện nhiều đau thương của chính những người chi tiền làm lễ.

Bí ẩn nguồn thu tại Linh Quang Điện: Thầy Cao Anh là ai?

NHÓM PV |

Cao Văn Anh tức thầy Cao Anh - chủ nhân của biệt thự Linh Quang Điện (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, trong các tạo hình như các “đấng bề trên”, người đàn ông này thường xuyên thực hiện các clip truyền bá mê tín dị đoan từ đó thu hút người dân u mê khắp nơi kéo đến thực hiện các nghi lễ bắt ma, di cung hoán số, thay đổi số phận… rồi trục lợi nhiều tỷ đồng. Thầy Cao Anh là ai, mức độ “phủ sóng” của hình thức truyền bá mê tín dị đoan này khủng khiếp ra sao?

Linh Quang Điện dừng hoạt động, "thầy" Cao Anh ngừng bắt ma, chỉ nói đạo lý

NHÓM PV |

Ngày 28.2, trụ sở chính Công ty Linh Quang Điện tử vi Việt Nam của thầy Cao Anh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tình trạng "kín cổng, cao tường", dừng tiếp khách đến xem tử vi, bói toán.

Bí ẩn dịch vụ bắt ma ở Linh Quang Điện: Hoành tráng như doanh nghiệp của "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Trong bài viết “Bí ẩn dịch vụ bắt ma ở Linh Quang Điện”: Áp lực từ gia đình, người mẹ phải chữa bệnh cho con theo “phần âm”, nhóm phóng viên Báo Lao Động trong quá trình thu thập thông tin đã ghi nhận nhiều câu chuyện khác nhau từ những người từng tham gia và sử dụng các dịch vụ bói toán, xem tử vi và trục vong. Đáng chú ý, cái tên Linh Quang Điện của người đàn ông có tên Cao Văn Anh thường xuyên được nhiều người nhắc tới và mô tả như một địa chỉ điển hình của hoạt động tâm linh thương mại.

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyển Việt Nam, U23 và những điều mới mẻ dưới thời ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ, huấn luyện viên Philippe Troussier đã mang đến những làn gió mới cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Mất hàng trăm triệu đồng cho thầy Cao Anh bắt ma - Các nạn nhân lên tiếng

NHÓM PV |

Gặp khó khăn, bế tắc, bệnh tật trong cuộc sống nhưng chưa thể hoá giải, nhiều người tìm đến tâm linh như cứu cánh cuối cùng để mong kiểm soát nỗi lo lắng, sợ hãi. Tâm lý này cũng chính là cơ hội cho những kẻ “buôn thần bán thánh” mặc sức vẽ vời ma quỷ, vận hạn… và từ đó ra giá, trục lợi. Sau những lần “vung tay” chi hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng cho thầy Cao Anh tại Linh Quang Điện để xem tử vi, gọi vong, bắt ma, thay đổi số phận là những câu chuyện nhiều đau thương của chính những người chi tiền làm lễ.

Bí ẩn nguồn thu tại Linh Quang Điện: Thầy Cao Anh là ai?

NHÓM PV |

Cao Văn Anh tức thầy Cao Anh - chủ nhân của biệt thự Linh Quang Điện (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, trong các tạo hình như các “đấng bề trên”, người đàn ông này thường xuyên thực hiện các clip truyền bá mê tín dị đoan từ đó thu hút người dân u mê khắp nơi kéo đến thực hiện các nghi lễ bắt ma, di cung hoán số, thay đổi số phận… rồi trục lợi nhiều tỷ đồng. Thầy Cao Anh là ai, mức độ “phủ sóng” của hình thức truyền bá mê tín dị đoan này khủng khiếp ra sao?

Linh Quang Điện dừng hoạt động, "thầy" Cao Anh ngừng bắt ma, chỉ nói đạo lý

NHÓM PV |

Ngày 28.2, trụ sở chính Công ty Linh Quang Điện tử vi Việt Nam của thầy Cao Anh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tình trạng "kín cổng, cao tường", dừng tiếp khách đến xem tử vi, bói toán.

Bí ẩn dịch vụ bắt ma ở Linh Quang Điện: Hoành tráng như doanh nghiệp của "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Trong bài viết “Bí ẩn dịch vụ bắt ma ở Linh Quang Điện”: Áp lực từ gia đình, người mẹ phải chữa bệnh cho con theo “phần âm”, nhóm phóng viên Báo Lao Động trong quá trình thu thập thông tin đã ghi nhận nhiều câu chuyện khác nhau từ những người từng tham gia và sử dụng các dịch vụ bói toán, xem tử vi và trục vong. Đáng chú ý, cái tên Linh Quang Điện của người đàn ông có tên Cao Văn Anh thường xuyên được nhiều người nhắc tới và mô tả như một địa chỉ điển hình của hoạt động tâm linh thương mại.