Đừng để uy tín Eximbank ngày càng tệ hại trong mắt khách hàng!

Thẩm Hồng Thụy |

Thời điểm này, với hai vụ tiền của người gửi bị “bốc hơi” vì sự biển thủ, chiếm đoạt của cán bộ nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, những khách hàng tỉnh táo khó mà dám gửi tiền vào ngân hàng này. Bởi gửi vào thì dễ, nhưng khi gặp chuyện muốn rút ra phải chờ… tòa phán xử.

Cả hai vụ tiền của người gửi bị “bốc hơi” tại Nghệ An và TP.HCM đều được Eximbank “khuyên” là “hãy bình tĩnh và chờ đợi”, và “chờ phán quyết của tòa án”.

Cái sai ở đây là việc tuyển chọn người và dùng người trong nội bộ của Eximbank. Ngân hàng này đã lơi lỏng, sơ hở và sai sót trong qui trình kiểm soát, giám sát nội bộ, đặc biệt là đối với nhân viên, cán bộ có trọng trách trong hệ thống của mình. Cái sai tự thân đó giờ đang được chuyển hóa sang bắt khách hàng gửi tiền gánh chịu, quá phi lí.

Hành xử của Eximbank trong hai vụ việc này không chỉ tự mài mòn uy tín, thương hiệu mà cả vấn đề đạo đức kinh doanh của ngân hàng này đối với khách hàng. Khách hàng gửi tiền là vì tin nên đã gửi tiền cho pháp nhân ngân hàng chứ không phải gửi cho cá nhân thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Khách hàng có đủ chứng từ, sổ gửi gốc, đến kì đáo hạn muốn rút tiền ra thì ngân hàng phải trả, cả gốc lẫn lãi, chứ không thể vì sự hư hỏng, phạm pháp của cán bộ nhân viên của mình mà "cù nhây" với khách hàng.  

Bản chất của cả hai vụ việc “bốc hơi” tiền tỉ tại Eximbank không phải là những vụ tranh chấp mà chính là sự tiêu cực trong nội bộ nhân viên và cán bộ của Eximbank. Cuộc khám xét chi nhánh Eximbank TP.HCM và bắt giữ hai nhân viên tại đây ngày 25.3 càng thể hiện rõ vấn đề nội bộ của Eximbank.

Nếu cứ bắt khách hàng chờ tòa án phán quyết thì tại sao trước khi nhận tiền gửi vào của khách, ngân hàng không khuyến cáo, giải thích rõ là khách hàng phải chờ tòa phán quyết một khi số tiền gửi bị biển thủ, chiếm đoạt do tiêu cực từ nội bộ Eximbank?

Nếu khách hàng biết trước gửi vào thì dễ, lấy ra phải chờ tòa phán quyết như thế này, thì chắc chẳng ai muốn gửi tiền vào Eximbank. Còn bây giờ, khi vụ việc đã bị phơi bày ra như thế,  mấy khách hàng dám gửi tiền vào nhà băng này?

Eximbank đang ngày càng đánh mất hình ảnh và uy tín của mình trong mắt khách hàng, điều mà những nhà băng – nơi giữ tiền hộ cho khách hàng – tối kị. Và điều tối kị hơn là biến "thượng đế" thành nạn nhân của những vấn đề nội bộ trong chính ngân hàng mình. 

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Vì sao 2 cán bộ Eximbank chi nhánh TPHCM bị bắt?

Phùng Bắc |

Hôm nay (26.3), 2 cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank chi nhánh TPHCM đã bị Bộ Công an bắt giữ, hai bị can này đã liên quan như thế nào đến vụ án Lê Nguyễn Hưng lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank? 

Khám xét, bắt tạm giam 2 cán bộ Eximbank chi nhánh TPHCM

P.B |

12h50 trưa nay (26.3), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét và đồng thời bắt tạm giam 2 cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank chi nhánh TPHCM liên quan vụ án Lê Nguyễn Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản 245 tỉ đồng. 

Tiền gửi Eximbank liên tục “bốc hơi”: Điều gì đang xảy ra?

Anh Đào |

Thêm một khách hàng của Eximbank vừa có đơn gửi kiên quyết yêu cầu ngân hàng này phải trả lại số tiền gửi tiết kiệm đã “không cánh mà bay” của mình. 28 tỉ đồng gửi đi, để khi nhìn lại, chỉ còn có 195 triệu đồng... với một kịch bản đã trở nên quá quen thuộc, nhân viên ngân hàng lừa đảo, Eximbank nói, chờ tòa, trong khi khách hàng phẫn uất, tuyệt vọng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vì sao 2 cán bộ Eximbank chi nhánh TPHCM bị bắt?

Phùng Bắc |

Hôm nay (26.3), 2 cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank chi nhánh TPHCM đã bị Bộ Công an bắt giữ, hai bị can này đã liên quan như thế nào đến vụ án Lê Nguyễn Hưng lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank? 

Khám xét, bắt tạm giam 2 cán bộ Eximbank chi nhánh TPHCM

P.B |

12h50 trưa nay (26.3), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét và đồng thời bắt tạm giam 2 cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank chi nhánh TPHCM liên quan vụ án Lê Nguyễn Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản 245 tỉ đồng. 

Tiền gửi Eximbank liên tục “bốc hơi”: Điều gì đang xảy ra?

Anh Đào |

Thêm một khách hàng của Eximbank vừa có đơn gửi kiên quyết yêu cầu ngân hàng này phải trả lại số tiền gửi tiết kiệm đã “không cánh mà bay” của mình. 28 tỉ đồng gửi đi, để khi nhìn lại, chỉ còn có 195 triệu đồng... với một kịch bản đã trở nên quá quen thuộc, nhân viên ngân hàng lừa đảo, Eximbank nói, chờ tòa, trong khi khách hàng phẫn uất, tuyệt vọng.