Con gà ấy là con gà gánh 14 loại phí mà từ hồi đầu năm doanh nghiệp đã kêu rầm trời còn dư luận thì tá hỏa tam tinh.
Và trong câu trả lời theo kiểu “không khẳng định là sai nhưng cũng không hẳn đúng”, Bộ trưởng Cao Đức Phát có nói: “Tôi nói với đồng chí cục trưởng, ngay cả luật pháp hiện hành do các đồng chí đề xuất, có những việc bất hợp lý thì phải sửa. Ví dụ, thu phí theo quả trứng, tôi không đồng ý”.
Và để sửa cái không đồng ý này, ông đã có công văn gửi Bộ Tài chính “cùng với chúng tôi sửa lại thông tư quy định về phí thú y” để giảm đến mức tối thiểu những phiền nhiễu và chi phí của người dân.
Một đoạn hội thoại đã diễn ra ngay sau đó khi Chủ tịch QH cắt ngang: “Đồng chí nói không đúng thì hứa ngay với QH là tuần sau hủy đi”. Và sau khi nghe Bộ trưởng Phát hứa “trong một quý sẽ sửa lại thông tư này”, Chủ tịch QH yêu cầu “hủy ngay khoản đó đã, vấn đề gì Bộ trưởng thấy không hợp lý thì hủy ngay”. Và cuối cùng ông Phát nói sẽ “xin Bộ trưởng Tài chính ra thông báo dừng thi hành”.
Quá chóng vánh, chỉ từ một động thái truy dồn của chủ tọa phiên họp sau một diễn biến kịch tính khiến QH bật cười.
Nhưng chính sự chóng vánh trong việc giải quyết một vấn đề mà nông dân, DN và người tiêu dùng đã kêu ca từ lâu, lại cho thấy sức ỳ kinh khủng trong sửa đổi những bất hợp lý.
Câu chuyện phí đối với quả trứng đã được nêu ra từ năm 2012. Ngày 17.9 năm đó, trong một cuộc họp của Bộ NNPTNT, báo chí cho biết Bộ trưởng đã “phát cáu” khi nghe báo cáo “không có vấn đề gì”. Hôm đó, thậm chí Bộ trưởng đã rất gay gắt: “Tôi đã chỉ đạo từ tháng trước, Bộ trưởng chỉ đạo trực tiếp mà vẫn không làm, thế tôi họp với các anh, chị để làm gì? Đây là việc quốc gia, không phải việc của riêng nhà ai cả. Các anh, chị phải đóng giả làm người buôn trứng thì mới ra vấn đề ở cơ sở cán bộ của ta thực thi công vụ có vấn đề, hay chính các văn bản có vấn đề khiến người dân phàn nàn về các khoản phí”.
3 năm sau, phí quả trứng lại được kêu ca trong câu chuyện “một con gà 14 loại phí”. Và mãi đến hôm qua, ngày mười một tháng sáu năm hai ngàn không trăm mười lăm, câu chuyện mà Bộ trưởng “không đồng ý” này mới có cơ chấm dứt trên cơ sở những cái khác từ từ rồi tính.
Chẳng lẽ cái gì không hợp lý cũng cần phải có một phiên chất vấn, cần một vị chủ tọa sát sạt vấn đề?!