Sáng 6.5, nội dung marathon nam (42,195km) của SEA Games 32 đã hoàn tất. Hoàng Nguyên Thanh của Việt Nam chỉ đoạt huy chương đồng khi về đích sau 2 giờ 36 phút (kém 11 phút so với kì trước).
Giành huy chương vàng nội dung này là Agus Prayogo của Indonesia sau 2 giờ 32 phút 59 giây. Thành tích của Agus cũng kém hơn SEA Games 31 (2 giờ 25 phút 38 giây) nhưng quan trọng anh đã giành được huy chương vàng, không để cho Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục gây bất ngờ cho mình.
“Tôi rất vui khi giành được huy chương vàng SEA Games 32, nhất là sau khi chỉ đoạt huy chương bạc tại Hà Nội năm ngoái. Tấm huy chương này dành cho tất cả người dân Indonesia.
Ở km thứ 17, tôi đã cố gắng bứt tốp và duy trì vị trí dẫn đầu. Tôi đã rút kinh nghiệm từ SEA Games năm ngoái, khi để cho vận động viên Việt Nam vượt mặt ở 5km cuối cùng”, Agus Prayogo cho biết với Antara sau khi về đích sáng 6.5.
Tại SEA Games 31, Agus Prayogo cho biết “sững sờ” khi mất huy chương vàng vào tay Hoàng Nguyên Thanh. Khi đó, vận động viên của Indonesia chia sẻ: “Một trong những đối thủ mà tôi quan tâm nhất là vận động viên đến từ Thái Lan, khi thành tích của anh ấy quanh quẩn ở cột mốc 2 giờ 20 phút.
Điều tôi không ngờ là sự vươn lên của vận động viên của đoàn chủ nhà Việt Nam, dù thành tích của tôi tại SEA Games năm nay tốt hơn so với cách đây 3 năm".
Agus Prayogo sinh năm 1985, là vận động viên chạy đường dài nổi tiếng của Indonesia và khu vực. Tính cả thành tích sáng 6.5, anh đã có 7 huy chương vàng SEA Games, bao gồm nội dung marathon, chạy 10.000m, 5.000m… Anh cho biết bản thân vẫn đủ sức để tham dự marathon tại 2-3 kì SEA Games tiếp theo, miễn là được tin tưởng.