Trắng đêm săn cảnh siêu thực ở "biển vô cực" Thái Bình

Lương Hà (Ảnh: Phạm Tùng Dương) |

Vào những ngày nắng đẹp mùa hè, thủy triều xuống, cái tên "biển vô cực" (huyện Thái Thuỵ, Thái Bình) lại trở thành điểm đến thu hút nhiều nhiếp ảnh gia. Một số người đã dành nhiều thời gian, công sức để có thể săn được những khoảnh khắc đẹp nhất ở nơi đây.

Những ngày gần đây, bộ ảnh “Chạm tới vô cực” được chụp tại biển Quang Lang (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) hay còn gọi là “biển vô cực” của tác giả Phạm Tùng Dương (sinh năm 2003, xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ) được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Qua bộ ảnh của Dương, người xem thấy được cuộc sống mưu sinh của ngư dân ven biển từ sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chỉ vừa ló rạng, cả biển trời rộng lớn như tấm gương khổng lồ trải dài vô tận tạo nên khung cảnh đẹp siêu thực nhưng vẫn gần gũi, thân thương.
Những ngày gần đây, bộ ảnh “Chạm tới vô cực” được chụp tại biển Quang Lang (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) hay còn gọi là “biển vô cực” của tác giả Phạm Tùng Dương (sinh năm 2003, xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ) được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Qua bộ ảnh của Dương, người xem thấy được cuộc sống mưu sinh của ngư dân ven biển từ sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chỉ vừa ló rạng, cả biển trời rộng lớn như tấm gương khổng lồ trải dài vô tận tạo nên khung cảnh đẹp siêu thực nhưng vẫn gần gũi, thân thương.
aaa
Bộ ảnh "Chạm tới vô cực" của tác giả Phạm Tùng Dương được cộng đồng mạng lan tỏa, chia sẻ những ngày gần đây. Ảnh chụp màn hình
Bộ ảnh được chụp tại bãi biển Quang Lang - một vùng biển hoang sơ được mệnh danh là “biển vô cực” tại Thái Bình vốn là nơi săn bắt hải sản của người dân địa phương. Vài năm trở lại đây, bờ biển Quang Lang thu hút giới nhiếp ảnh gia và du khách bởi cảnh đẹp kỳ ảo mỗi sớm bình minh.
Bộ ảnh được chụp tại bãi biển Quang Lang - một vùng biển hoang sơ được mệnh danh là “biển vô cực” tại Thái Bình vốn là nơi săn bắt hải sản của người dân địa phương. Vài năm trở lại đây, bờ biển Quang Lang thu hút giới nhiếp ảnh gia và du khách bởi cảnh đẹp kỳ ảo mỗi sớm bình minh.
Sớm bình minh ở biển Quang Lang khi nước cạn, mặt biển là một lớp nước mỏng khoảng đến mắt cá chân khiến nơi đây như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, cảnh vật.
Sớm bình minh ở biển Quang Lang khi nước cạn, mặt biển là một lớp nước mỏng khoảng đến mắt cá chân khiến nơi đây như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, cảnh vật.
Theo chia sẻ của Phạm Tùng Dương bộ ảnh được anh thực hiện vào khoảng đầu tháng 5 năm nay (2023). “Bộ ảnh này được tôi chụp cách đây khoảng hơn 1 tháng, vừa được tôi chia sẻ trên facebook cách đây vài hôm. Biển vô cực được mọi người biết đến từ khá lâu rồi nhưng không ngờ rằng những hình ảnh tôi chụp vẫn được mọi người quan tâm như vậy. Bên cạnh đó, qua những hình ảnh chân thực của cá nhân tôi mong rằng sẽ quảng bá hình ảnh quê hương Thái Bình và biển vô cực tới nhiều người hơn” - Tùng Dương bày tỏ.
Theo chia sẻ của Phạm Tùng Dương bộ ảnh được anh thực hiện vào khoảng đầu tháng 5 năm nay (2023). “Những bức ảnh ảnh này được tôi chụp cách đây khoảng hơn 1 tháng và mới được tôi chia sẻ lên facebook. Biển vô cực được mọi người biết đến từ khá lâu rồi nhưng không ngờ rằng những hình ảnh tôi chụp vẫn được mọi người quan tâm như vậy. Bên cạnh đó, qua những hình ảnh chân thực của cá nhân tôi mong rằng sẽ quảng bá hình ảnh quê hương Thái Bình và biển vô cực tới nhiều người hơn” - Tùng Dương bày tỏ.
Để có được bộ ảnh “Chạm tới vô cực“, Tùng Dương cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất để săn ảnh biển vô cực chính là thời tiết. Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là lúc bình minh và khoảnh khắc đó chỉ diễn ra khoảng 30 phút, vào khoảng 5h20 sáng, khi mặt trời dần ló rạng từ phía chân trời, to, đỏ và áng mây hồng“.
Để có được bộ ảnh “Chạm tới vô cực“, Tùng Dương cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất để săn ảnh biển vô cực chính là thời tiết. Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là lúc bình minh và khoảnh khắc đó chỉ diễn ra khoảng 30 phút, vào khoảng 5h20 sáng, khi mặt trời dần ló rạng từ phía chân trời, màu đỏ to tròn và áng mây hồng“.
Tùng Dương cũng cho biết thêm, đối với ai đi lần đầu để biết rõ về biển vô cực và tình hình con nước, hãy tìm hỏi ngư dân. Theo ngư dân địa phương khoảng từ 1.7 - 15.7 hàng năm nước lên cao được gọi là khoảng thời gian nước đẹp nhất.
Tùng Dương cũng chia sẻ thêm, đối với ai đi lần đầu để biết về biển vô cực, hãy tìm hỏi ngư dân. Theo ngư dân địa phương khoảng từ 1.7 - 15.7 hàng năm nước lên cao được gọi là khoảng thời gian nước đẹp nhất.
Đến biển vô cực Thái Bình không khó để bắt gặp cảnh ngư dân miền biển mang theo những ngư cụ truyền thống đánh bắt tôm, cá, ngao, ốc,... ở các vùng nước ven bờ, tạo nên khung cảnh siêu thực.
Đến biển vô cực Thái Bình không khó để bắt gặp cảnh ngư dân miền biển mang theo những ngư cụ truyền thống đánh bắt tôm, cá, ngao, ốc,... ở các vùng nước ven bờ, tạo nên khung cảnh siêu thực.


Lương Hà (Ảnh: Phạm Tùng Dương)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mơ màng trong mắt nhiếp ảnh gia TPHCM

Ý Yên |

Vài lần ghé thăm Hà Nội chưa bao giờ đủ với Nguyễn Khánh Vũ Khoa, nhiếp ảnh gia tự do tại TPHCM. Bởi, anh cho rằng Hà Nội có những nét thi vị rất riêng, mỗi mùa một vẻ, bản sắc văn hóa đậm đà, con người lịch thiệp...

Chưa thể trải nghiệm khinh khí cầu, biển vô cực Thái Bình vì thời tiết xấu

TRUNG DU |

Do thời tiết xấu, sáng sớm nhiều mây, cả ngày gió rất mạnh nên cả hai hoạt động được mong đợi nhất tại Tuần Du lịch biển và khinh khí cầu Thái Bình 2023 là trải nghiệm bay khinh khí cầu và đón bình minh trên biển vô cực đều chưa thể thực hiện vào ngày hôm nay (21.5).

Giám đốc Sở VHTT&DL Thái Bình ấn tượng sau khi trải nghiệm "biển vô cực"

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi trực tiếp đi khảo sát, trải nghiệm đón bình minh trên "biển vô cực" ở huyện Thái Thụy, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Thái Bình cho biết rất ấn tượng với vẻ đẹp độc lạ, hoang sơ tại bãi biển này.

Bố mẹ làm công nhân nuôi con đỗ thủ khoa lớp 10 Hà Nội

Trà My |

Xuất sắc vượt qua gần 105.000 thí sinh, Phương Khải Minh - học sinh lớp 9A11, Trường THCS Nghĩa Tân trở thành thủ khoa kì thi lớp 10 ở Hà Nội với số điểm 49/50.

Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã

BẢO TRUNG |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Nỗi ám ảnh của người mua nhà với lãi suất thả nổi

ANH HUY |

Không ít người vay mua nhà đang oằn vai gánh các khoản vay hiện hữu, thậm chí đối diện nguy cơ “bán nhà để cắt nợ” vì hết hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi quá cao.

Lại tranh chấp việc trùng tên cuộc thi sắc đẹp

Di Py |

Đơn vị từ nhiều năm qua tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, cho biết họ đã kiến nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý vì bị trùng tên với đơn vị khác. Trước đó, cũng có nhiều cuộc thi tranh chấp tên gọi.

Quốc gia EU đòi Ukraina công khai chi tiêu khoản tài trợ 70 tỉ euro

Thanh Hà |

Hungary sẽ phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu về việc viện trợ tài chính 50 tỉ euro cho Ukraina cho đến khi Kiev giải thích về chi tiêu khoản tài trợ hơn 70 tỉ euro, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố ngày 30.6.

Hà Nội mơ màng trong mắt nhiếp ảnh gia TPHCM

Ý Yên |

Vài lần ghé thăm Hà Nội chưa bao giờ đủ với Nguyễn Khánh Vũ Khoa, nhiếp ảnh gia tự do tại TPHCM. Bởi, anh cho rằng Hà Nội có những nét thi vị rất riêng, mỗi mùa một vẻ, bản sắc văn hóa đậm đà, con người lịch thiệp...

Chưa thể trải nghiệm khinh khí cầu, biển vô cực Thái Bình vì thời tiết xấu

TRUNG DU |

Do thời tiết xấu, sáng sớm nhiều mây, cả ngày gió rất mạnh nên cả hai hoạt động được mong đợi nhất tại Tuần Du lịch biển và khinh khí cầu Thái Bình 2023 là trải nghiệm bay khinh khí cầu và đón bình minh trên biển vô cực đều chưa thể thực hiện vào ngày hôm nay (21.5).

Giám đốc Sở VHTT&DL Thái Bình ấn tượng sau khi trải nghiệm "biển vô cực"

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi trực tiếp đi khảo sát, trải nghiệm đón bình minh trên "biển vô cực" ở huyện Thái Thụy, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Thái Bình cho biết rất ấn tượng với vẻ đẹp độc lạ, hoang sơ tại bãi biển này.