Người nhà bệnh nhân vạ vật màn trời chiếu đất trong tiết trời giá buốt

MINH HÀ - HẢI DANH |

Tại khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai, hàng chục người nhà bệnh nhân nằm chờ đợi ở hành lang, ghế đá trong tiết trời rét buốt dưới 10 độ C.
h
23h đêm, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, có thời điểm dưới 10 độ C. Thế nhưng, hàng chục người nhà bệnh nhân tại khu vực Trung tâm Cấp cứu và Đột qụy bệnh viện Bạch Mai vẫn phải ngủ dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi của bệnh viện.
hh
Các bệnh nhân ở Trung tâm Cấp cứu được điều trị, theo dõi đặc biệt nên người nhà phải túc trực 24/24 ở bên ngoài.
Chỗ ngủ tạm nằm giữa hai khối nhà, gió bấc thổi hun hút khiến cái rét càng trở nên tê tái.
Chỗ ngủ tạm nằm giữa hai khối nhà, gió bấc thổi hun hút khiến cái rét càng trở nên tê tái.
Những người này hầu hết đều đến từ tỉnh lẻ, vì muốn tiết kiệm tiền nên họ chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất.
Những người này hầu hết đều đến từ tỉnh lẻ, vì muốn tiết kiệm tiền nên họ chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất.
Một số người dựng lều chắn gió để ngủ trong khuôn viên bệnh viện.
Một số người dựng lều chắn gió để ngủ trong khuôn viên bệnh viện.
Chăn, chiếu đều được người nhà mang theo khi đến viện.
Chăn, chiếu được người nhà mang theo khi đến viện.
Hơn 1 tháng nay, ông Trần Trung Dũng (63 tuổi, quê Thái Bình) vẫn phải nằm co ro, chực ở hành lang bệnh viện để chăm mẹ già đau ốm.
Hơn 1 tháng nay, ông Trần Trung Dũng (63 tuổi, quê Thái Bình) vẫn phải nằm co ro ở hành lang bệnh viện để chăm mẹ già đang nằm cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ, bệnh viện Bạch Mai. Cái lạnh thấu xương của thời tiết Hà Nội khi về đêm khiến ông Dũng luôn trằn trọc, khó ngủ. Mỗi ngày, ông chỉ ngủ được 1-2 tiếng đồng hồ.
h
Mặc dù đã nằm trong chăn nhưng ông Dũng luôn cảm thấy lạnh tê buốt sống lưng xuống cả bàn chân. Ông kể, có nhiều lần bác sĩ gọi vào thăm mẹ nhưng chân đau không thể nhấc nổi, phải gọi em đi thay. “Tình hình sức khỏe của mẹ ngày càng xấu đi mà tôi ở đây cảm thấy bất lực. Mong rằng từ giờ đến Tết mẹ khỏe lại để có thể về quê ăn Tết cùng gia đình. Nếu sức khỏe của mẹ không có gì tiến triển thì tôi vẫn ở đây chờ mẹ, chứ không làm cách nào khác được”, ông Dũng nói.
Cùng cảnh ngộ, chị Đỗ Thị Thảo (Bắc Ninh) đi chăm bố 64 tuổi, bị sốc nhiễm khuẩn khi mổ khớp háng và đang điều trị tại khoa Cấp cứu. Chị Thảo chia sẻ: “Hơn 1 tháng trời cứ nằm vạ vật ở đây thôi. Tình hình sức khỏe của bố ngày càng nặng, mọi người trong nhà thay nhau trực, lâu lắm người ta mới cho lên thăm một lần mà mỗi lần lên được một tí là lại phải xuống. Bây giờ bố tôi đang trong tình trạng hôn mê, mỗi lần lên nhìn thấy bố tôi lại khóc. Nhiều khi chẳng biết tình hình bố như thế nào, cả đêm cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cũng chỉ biết bất lực ngồi đây chờ chứ không làm gì được”.
Cùng cảnh ngộ, chị Đỗ Thị Thảo (Bắc Ninh) đi chăm bố 64 tuổi, bị sốc nhiễm khuẩn khi mổ khớp háng và đang điều trị tại khoa Cấp cứu hơn một tháng nay. Bố chị Thảo đang hôn mê sâu, mỗi khi vào nhìn bố là chị không cầm nổi nước mắt, cả đêm thấp thỏm, cộng thêm cảnh rét buốt, chị đứng ngồi không yên. "Tôi mong rằng bệnh viện tạo điều kiện hỗ trợ cho người nhà chăm nuôi có chỗ chắn gió chứ ngoài này rét quá. Mới đây thôi có người nằm chờ bên ngoài ngất đi vì rét nên phải đưa đi cấp cứu. Cứ như thế này, người thăm nuôi ốm ra đấy thì lấy ai ra chăm người bệnh'', chị Thảo bộc bạch.
Trong khi mọi người đang háo hức về quê nghỉ Tết Dương lịch thì gia đình chị Nguyễn Thị Miến phải khăn gối từ Hải Dương lên Hà Nội trong chiều ngày 30 để đưa em chồng 45 tuổi bị viêm tụy đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện người nhà chị Mến đang bất tỉnh, cả gia đình chị phải chạy đôn chạy đáo, người chực chờ người bệnh, người lo sắm đồ sinh hoạt để chuẩn bị cho những ngày sắp tới. “Vừa ngồi chờ ở đây mấy tiếng mà lạnh buốt hết cả chân tay. Đêm nay phải ở lại đây mà chỉ có mỗi một cái chăn ba chị em chia nhau đắp thôi. Thấy mọi người cũng đều phải nằm chờ ở đây tôi thấy quá đau đớn và xót xa trước những cảnh màn trời chiếu đất như thế này”, chị Mến nói.
Trong khi mọi người đang về quê nghỉ Tết Dương lịch thì gia đình chị Nguyễn Thị Miến phải khăn gói từ Hải Dương lên Hà Nội trong buổi chiều cuối năm để đưa em chồng 45 tuổi bị viêm tụy đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện người nhà chị Mến đang bất tỉnh, cả gia đình chị phải chạy đôn chạy đáo, người chăm bệnh nhân, người lo sắm đồ sinh hoạt để chuẩn bị cho những ngày sắp tới. “Vừa ngồi chờ ở đây mấy tiếng mà lạnh buốt hết cả chân tay. Đêm nay phải ở lại đây mà chỉ có mỗi một cái chăn ba chị em chia nhau đắp'', chị Mến xót xa.
Mọi người tại đây tuy đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng đều có chung những giấc ngủ vội và những cái “giật mình thon thót” khi nghe tiếng nhân viên phòng cấp cứu gọi thông báo tình hình.
Mọi người tại đây tuy đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng đều có chung những giấc ngủ vội và những cái “giật mình thon thót” khi nghe tiếng nhân viên phòng cấp cứu gọi thông báo tình hình.
Ở bên ngoài Trung tâm Cấp cứu, đêm lạnh thấu xương, giấc ngủ chập chờn vẫn không thành vấn đề đối với người nhà bệnh nhân. Điều quan trọng, sau cánh cửa kia, họ vẫn đau đáu về tin tức, sức khỏe của người bệnh.
Ở bên ngoài Trung tâm Cấp cứu, đêm lạnh thấu xương, giấc ngủ chập chờn vẫn không thành vấn đề đối với người nhà bệnh nhân. Điều quan trọng, sau cánh cửa kia, họ vẫn đau đáu về tin tức, sức khỏe của người bệnh.
MINH HÀ - HẢI DANH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 31.12: Miền Bắc chuyển sang rét khô, có nơi dưới 5 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết 31.12, miền Bắc chuyển sang rét khô, ban đêm trời vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng từ 11-14 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Hà Nội rét đậm 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm trong đêm

MINH HÀ |

Càng về đêm, nhiệt độ tại Hà Nội càng xuống thấp, có thời điểm 10 độ C. Trời rét đậm, nhiều người dân thủ đô đã đốt lửa sưởi ấm trong đêm.

Thiếu máy móc, Bệnh viện Bạch Mai phải gửi nhờ bệnh nhân đi chụp chiếu

MINH HÀ - THÙY LINH |

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương- Giám đốc Trung Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu- Bệnh viện Bạch Mai, trong 2 năm vừa qua, toàn bộ các bệnh nhân ung thư của Trung tâm cần phải làm các xét nghiệm, chụp chiếu đánh giá liên quan lĩnh vực y học hạt nhân, cũng như các bệnh nhân được điều trị, xạ trị thì đều phải chuyển đi bệnh viện khác để thực hiện.

Quảng bá du lịch Đà Nẵng qua mô hình nhà vệ sinh công cộng

Mai Hương |

Triển khai mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng là một cách quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, mến khách.

Xuất hiện chiêu lừa đảo "ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện"

TUỆ NHI |

TPHCM - Trường học tại TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo chiêu lừa đảo “Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện” xuất hiện mới đây.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản sẽ tạo sóng cho thị trường

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán dự báo vẫn có thể tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ có dòng tiền của các quỹ, thậm chí có cơ hội vượt qua vùng kháng cự 1.065 điểm.

Bước ngoặt mới trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh, Đức và các nước phương Tây khác - bước ngoặt có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Ảnh hiếm thời trẻ và tình bạn của NSND Lệ Thủy, NSƯT Mỹ Châu

ĐÔNG DU |

NSND Lệ Thủy, NSƯT Mỹ Châu đã có nhiều thập kỷ là đồng nghiệp thân thiết. Dù hiện tại, có người đã sang nước ngoài định cư, nhưng mỗi dịp gặp lại, tình cảm của họ vẫn đong đầy.

Dự báo thời tiết 31.12: Miền Bắc chuyển sang rét khô, có nơi dưới 5 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết 31.12, miền Bắc chuyển sang rét khô, ban đêm trời vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng từ 11-14 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Hà Nội rét đậm 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm trong đêm

MINH HÀ |

Càng về đêm, nhiệt độ tại Hà Nội càng xuống thấp, có thời điểm 10 độ C. Trời rét đậm, nhiều người dân thủ đô đã đốt lửa sưởi ấm trong đêm.

Thiếu máy móc, Bệnh viện Bạch Mai phải gửi nhờ bệnh nhân đi chụp chiếu

MINH HÀ - THÙY LINH |

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương- Giám đốc Trung Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu- Bệnh viện Bạch Mai, trong 2 năm vừa qua, toàn bộ các bệnh nhân ung thư của Trung tâm cần phải làm các xét nghiệm, chụp chiếu đánh giá liên quan lĩnh vực y học hạt nhân, cũng như các bệnh nhân được điều trị, xạ trị thì đều phải chuyển đi bệnh viện khác để thực hiện.