Khẩn trương tìm kiếm 51 người mất tích vụ lở núi ở Lào Cai

Đinh Đại |

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 44 nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 51 người mất tích trong vụ lở núi vùi lấp thôn Làng Nủ ở Lào Cai.

Đến thời điểm trưa 12.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 43 thi thể các nạn nhân vụ lở núi ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, đến thời điểm chiều 12.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 44 thi thể các nạn nhân vụ lở núi ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Trận lũ lịch sử xảy ra vào lúc 6h sáng 10.9 đã gây sạt lở vùi lấp thôn Làng Nủ với 37 hộ dân, 158 nhân khẩu sinh sống.
Trận lũ lịch sử xảy ra vào lúc 6h sáng 10.9 đã gây sạt lở vùi lấp thôn Làng Nủ với 37 hộ dân, 158 nhân khẩu sinh sống.
Thời điểm này, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người để tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. Trong đó, Quân khu 2 triển khai 300 cán bộ của Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) cùng 125 chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và lực lượng dân quân, nhân dân tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Thời điểm này, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người để tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. Trong đó, Quân khu 2 triển khai 300 cán bộ của Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) cùng 125 chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và lực lượng dân quân, nhân dân tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Những gì còn lại sau khi cơn lũ dữ đi qua là một sự tan hoang, đổ nát và đầy nước mắt.
Những gì còn lại sau khi cơn lũ dữ đi qua là cảnh tan hoang, đổ nát.
Con trâu-đầu cơ nghiệp của người nông dân cũng may mắn thoát chết.
Con trâu - đầu cơ nghiệp của người nông dân may mắn thoát chết.
Người thân trong gia đình mong ngóng từng ngày tìm thấy xác bố, mẹ, chồng, con để về an táng.
Người thân trong gia đình mong ngóng từng ngày tìm thấy xác bố, mẹ, chồng, con để về an táng.
Thời tiết mưa nắng thất thường, nguy cơ sạt lở núi tiếp tục diễn ra khiến việc cứu nạn càng thêm khó khăn, vất vả.
Thời tiết mưa nắng thất thường, nguy cơ sạt lở núi tiếp tục diễn ra khiến việc cứu nạn càng thêm khó khăn, vất vả.
Bà Long Thị Hến (trú thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên) gục đầu vào quan tài khóc nghẹn khi đã 3 ngày nay vẫn chưa tìm được xác con gái trong trận lũ. “Cả con gái và con rể tôi đều bị vùi lấp ở làng này. Do không có sóng nên giờ tôi mới nghe tin và chạy vào đây. Người ta đã tìm thấy con rể nhưng con gái tôi hiện không biết biết nằm ở chỗ nào“.
Bà Long Thị Hến (trú thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên) gục đầu vào quan tài khóc nghẹn khi đã 3 ngày nay vẫn chưa tìm được xác con gái trong trận lũ. “Cả con gái và con rể tôi đều bị vùi lấp ở làng này. Do không có sóng nên giờ tôi mới biết tin và chạy vào đây. Người ta đã tìm thấy con rể và đưa đi an táng nhưng con gái tôi vẫn đang mất tích", bà Hến nghẹn lời.
Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, bà Long Thị Hến chỉ là một trong số nhiều trường hợp có người thân mất tích và tử vong ở thôn Làng Nủ xấu số này. Hầu hết những người sống sốt là do không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra lũ.
Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, hầu hết những người sống sót do không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra lũ hoặc được cứu kịp thời. Hầu hết các gia đình, những người còn sống cũng chỉ còn lại một mình. Kém may mắn hơn khi có cả gia đình bị chôn vùi dưới đất đá.
Ngày 12.9, thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, đơn vị đã chỉ đạo triển khai vệ sinh khử khuẩn môi trường tại các điểm nguy cơ, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trong và sau bão.
Ngày 12.9, thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, đơn vị đang triển khai vệ sinh khử khuẩn môi trường tại các điểm nguy cơ, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trong và sau bão.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết: “Hiện nay đã tìm thấy 43 thi thể, 46 người được xác định an toàn, 17 người bị thương đang điều trị. Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 52 người mất tích còn lại ở thôn Làng Nủ. Nhưng khả năng tìm thấy người sống gần như không có. Tỉnh đang sắp xếp, bố trí làm khu tái định cư để bà con sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống“.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết: “Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 51 người mất tích còn lại ở thôn Làng Nủ. Nhưng khả năng tìm thấy người sống gần như không có. Tỉnh đang sắp xếp, bố trí làm khu tái định cư để bà con sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống“.

Triệu vòng tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3

Cơn bão số 3 (Bão Yagi) gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều các tỉnh khu vực phía Bắc.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", với tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hoàn lưu sau bão... để sớm ổn định cuộc sống.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội, STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc quét mã QR sau:

Xin vui lòng chuyển khoản ghi rõ nội dung ủng hộ.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Cẩm Tú kiểm tra khắc phục hậu quả sạt lở ở Lào Cai

Bảo Nguyên |

Sáng 12.9, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ đi kiểm tra việc khắc phục hậu quả sạt lở tại Lào Cai.

Đã tìm thấy 43 thi thể vụ lở núi ở Làng Nủ - Lào Cai

Đinh Đại |

Đến thời điểm trưa 12.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 43 thi thể các nạn nhân vụ lở núi ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Nhiều đường lên Lào Cai hỗ trợ người dân vùng lũ đã thông tuyến

Bảo Nguyên |

Sáng 12.9, Lào Cai đã thông tuyến Quốc lộ 70, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 4 (đoạn từ Mường Khương đi Si Ma Cai), Quốc lộ 4E (Bắc Hà đi Bảo Nhai).

Vụ án La "điên": Bắt nguyên phó chủ tịch huyện ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đặng Ngọc Oánh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vừa bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan doanh nhân La "điên".

Sống chật vật vì dự án treo suốt 28 năm

Viên Nguyễn |

Suốt 28 năm sống trong cảnh quy hoạch treo, người dân tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi mòn mỏi chờ đợi dự án công viên cây xanh Thạch Bích được triển khai. Quy hoạch treo khiến cuộc sống của người dân khốn khổ, bởi nhà cửa dột nát, thiệt thòi đủ đường.

Quy hoạch xây dựng nhà mới cho 37 hộ dân Làng Nủ

Đinh Đại |

Câu chuyện 2 gia đình với 8 nhân khẩu vẫn an toàn sau vụ lũ quét tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tựa như một phép màu, bừng sáng niềm hy vọng tìm kiếm 39 người còn mất tích.

Du khách nói gì việc giá vé thăm quan Ga Đà Lạt sẽ tăng gấp 10 lần?

ĐÌNH QUANG |

Rất nhiều du khách cảm thấy chưa hài lòng, thậm chí chê đắt trước thông tin di tích quốc gia Ga Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ tăng giá vé gấp 10 lần.

Giãn nợ, giảm lãi suất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất

Tuyết Lan - Kim Khánh |

Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bão số 3, ngành ngân hàng đã có nhiều chính sách như giảm lãi suất vay, giãn - hoãn nợ, để thể hiện trách nhiệm chia sẻ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi.

Ông Trần Cẩm Tú kiểm tra khắc phục hậu quả sạt lở ở Lào Cai

Bảo Nguyên |

Sáng 12.9, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ đi kiểm tra việc khắc phục hậu quả sạt lở tại Lào Cai.

Đã tìm thấy 43 thi thể vụ lở núi ở Làng Nủ - Lào Cai

Đinh Đại |

Đến thời điểm trưa 12.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 43 thi thể các nạn nhân vụ lở núi ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Nhiều đường lên Lào Cai hỗ trợ người dân vùng lũ đã thông tuyến

Bảo Nguyên |

Sáng 12.9, Lào Cai đã thông tuyến Quốc lộ 70, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 4 (đoạn từ Mường Khương đi Si Ma Cai), Quốc lộ 4E (Bắc Hà đi Bảo Nhai).