Hà Nội đẹp hơn, người lao động hăng say làm việc trong Tết Độc lập

Nguyễn Vũ - Cao Nguyên - Thông Chí |

Trong ngày cả nước nô nức chào mừng 71 năm ngày Tết Độc Lập, dưới không khí vui chơi tụ họp cùng người thân, bạn bè thì vẫn còn đó những con người lao động đang hăng say làm việc để mưu sinh.
Hà Nội một ngày thời thu tháng chín khoác trên mình chiếc áo màu cờ hoa rực rỡ, khắp phố phường từng dòng người đổ đến những điểm vui chơi giải trí, họ tận hưởng ngày nghỉ với gia đình, bạn bè của mình. Song đó, không phải ai cũng được tận hưởng không khí ấy, dọc trên những tuyến đường, những con hẻm nhỏ, hay những công trình đang thi công những người lao động vẫn đang làm việc miệt mài, dường như với những con người ấy ngày nghỉ đối với họ mà nói đó là những thứ gì đó quá xa vời, khi mà cuộc sống vẫn đang bộn bề, lo toan từng bữa.
Mỗi người một công việc khác nhau nhưng đều thấy được sự cơ cực của họ. Những cô lao công, chị bán hàng rong hay những anh công nhân vẫn đang làm việc mà thường ngày vẫn làm. Công việc vẫn thế chỉ khác là hôm nay đáng lẽ họ cũng được vui chơi, tụ họp bên gia đình mình nhưng cuộc sống mưu sinh không cho phép.
 Vui vẻ trò chuyện với chúng tôi cô Chiến (Mễ Trì- Hà Nội) đang bán Cốm ở một ngõ nhỏ ở Đống Đa chia sẻ “ ngày nào cô cũng bán tại ở đây, Hôm nay ngày lễ mọi người đi chơi nhiều nên không bán được nhiều như mấy ngày bình thường, biết là ngày nghỉ nhưng vẫn cứ phải đi bán vì còn phải kiếm tiền thu nhập trang trải trong ngày”.

 

Anh Hữu công nhân xây dựng nói bên điếu thuốc lào giờ giải lao: " dù là ngày nghỉ cũng phải đi làm bình thường, cũng muốn về tụ họp với gia đình nhưng đi kiện không cho phép". 

 

 Cảnh sát giao thông vẫn làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Trãi- Nguyễn Xiển 
Công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài trên những tuyến phố 

 

 Những chiêc xe rác vào ngày lễ cũng cao hơn ngày thường
 Ngay tại vườn hoa công cộng, người thợ này đang hối hả làm nốt phần việc còn lại để Hà Nội đẹp hơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Nguyễn Vũ - Cao Nguyên - Thông Chí
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Hàng loạt xe khách trốn tiền bến bãi, trả khách vỉa hè sau Tết

THUỲ DƯƠNG - HẢI DANH |

Sau Tết, dọc đường Giải Phóng (cùng phía với bến xe) hàng dài xe khách ngang nhiên dừng đỗ ngay bên vỉa hè. Hành khách thì chán nản xuống xe còn cánh xe ôm, chở hàng thì nháo nhác vẫy khách, ngã giá ngay giữa lòng đường.

Australia phát cảnh báo khẩn cấp vì nguồn phóng xạ cỡ 6mm thất lạc

Thanh Hà |

Nguồn phóng xạ có khả năng gây bệnh cấp tính đã bị thất lạc ở phía tây Australia.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 2.2023

HOÀI ANH |

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1.2, còn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM là từ ngày 16.2.

Điểm nhấn trận Man City thắng Arsenal

Văn An |

Dù không thực sự thuyết phục, nhưng chiến thắng trước Arsenal giúp Man City tạo đà tâm lý thuận lợi tại Premier League.

Sau Tết, nhiều tài xế đi từ 3 giờ sáng để chờ đăng kiểm

Minh Ánh - Hà Chi |

Xe đã quá hạn đăng kiểm 10 ngày nên cả dịp Tết vừa rồi anh Nguyễn Quyết Thắng không thể sử dụng xe. Đau đáu chờ đến ngày trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, anh Thắng lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng để có thể xí chỗ đăng kiểm sớm.

Quỳnh Lương: Không hối tiếc vì trải qua nhiều sóng gió

Nhóm PV |

Ở tuổi 27, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã trải qua nhiều biến cố như sinh con ở tuổi 18, ly hôn, một mình nuôi con... Mặc dù vậy diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.