![Báo Lao Động nhận được đơn cầu cứu của bà Bùi Thị Liên, địa chỉ tại xóm Gò Hèo, xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê về việc con đường đất dẫn vào nhà từ trước đến nay xuống cấp, lầy lội, nay lại tràn ngập nước thải mùi hôi thối, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của gia đình bà và nhiều hộ dân khác.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Dan-Khon-Kho-Vi-Duon.jpg)
![Đầu tháng 4.2024, phóng viên Báo Lao Động đến xóm Gò Hèo, xã Xương Thịnh để xác minh phản ánh trên. Có thể thấy, đầu đoạn đường đất dẫn từ trung tâm xóm Gò Hèo vào nhà bà Liên và một số hộ dân khác lêng láng nước thải, những ngày thời tiết bắt đầu nóng bức này, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên phả ra xung quanh.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Duong-Xuong-Thinh-Vu.jpg)
![Theo bà Liên, không chỉ gây mùi hôi thối, mà việc đi lại, sản xuất của người dân và các cháu học sinh đi học gặp rất nhiều khó khăn khi đoạn đường đất trở nên lầy lội bởi nước thải. Cùng với đó, hồ nước ven đoạn đường cũng đã ô nhiễm, chuyển sang màu xanh đậm.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Dan-Phu-Tho-Khon-Kho.jpg)
![“Hồ nước này trước kia là mỏ đá khai thác xong để lại, bây giờ bị ô nhiễm như thế này người dân chúng tôi rất lo lắng, vì xung quanh đây các hộ chưa có nước máy mà hầu hết dùng nước giếng đào, nước ngầm mà bị ô nhiễm chúng tôi rất lo sẽ sinh bệnh” - bà Liên chia sẻ.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Ho-Nuoc-Bi-O-Nhiem-C.jpg)
![Theo người dân trong khu vực, dòng nước đen ngòm chảy ra từ cống rãnh là nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi của các hộ trong khu dân cư đông đúc nhất của xóm Gò Hèo. Trước kia, đường ống thoát nước cũ không chảy ra đường và ra hồ nước như hiện tại, mọi việc chỉ bắt đầu khi tuyến đường bêtông mới được xây dựng khoảng 2 năm nay.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Dan-Xuong-Thinh-Cam-.jpg)
![Bà Vũ Thị Kim Long - người dân sống tại xóm Gò Hèo nói với phóng viên: “Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành của huyện, của tỉnh đến xem thực tế, điều chỉnh lại đường ống nước thải để đảm bảo môi trường. Cùng với đó, chúng tôi thực sự mong mỏi Nhà nước sẽ quan tâm, đầu tư đoạn đường làng càng ngày càng xuống cấp này, người dân sẵn sàng hiến đất để làm đường“.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Duong-Xa-Xuong-Thinh.jpg)
![Nước thải màu đen kịt, bốc mùi hôi thối từ rảnh thoát nước chảy ra đoạn đường làng, hồ nước...](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Xa-Thai-Phu-Tho.jpg)
![Sau những cơn mưa, nước thải còn ứ đọng cả trên tuyến đường bêtông trục chính của xóm.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Duong-Lenh-Lang-Nuoc.jpg)
![Theo tìm hiểu của phóng viên, mới đây tại buổi tiếp công dân, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Khê Nguyễn Mạnh Hùng sau khi nhận được phản ánh của bà Bùi Thị Liên đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất giải quyết trước ngày 20.4.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/O-Nhiem-Moi-Truong-P.jpg)
![Theo tìm hiểu của phóng viên, mới đây tại buổi tiếp công dân, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Khê Nguyễn Mạnh Hùng sau khi nhận được những phản ánh của bà Bùi Thị Liên đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất giải quyết trước ngày 20.4.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Duong-Xuong-Cap-Phu-.jpg)
![Ngày 2.4, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết: “Huyện nắm được những phản ánh bà Liên và người dân xã Xương Thịnh. Trong thời gian tới, tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc để xuống hiện trường quan sát thực tế, tìm hướng giải quyết cho người dân“.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/4/1/1322196/Xom-Go-Heo-Xa-Xuong-.jpg)
Tô Công |
Phú Thọ - Người dân sống tại xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê khổ sở vì con đường làng vốn đã xuống cấp, nay nước thải bốc mùi hôi thối còn tràn lênh láng ra đường, chảy thẳng ra hồ nước, ruộng vườn...
Nhóm PV |
Thái Nguyên - Dòng nước thải bốc mùi hôi thối theo ống cống chảy ồ ạt vào những cánh đồng canh tác tại xã Bá Xuyên (TP Sông Công) khiến người dân lo lắng.
ĐÌNH TRỌNG |
Tỉnh lộ 43 là một trong những con đường kết nối Bình Dương với TPHCM, đi qua 2 khu công nghiệp, 1 khu chế xuất, tập trung nhiều công ty. Tuy nhiên, hiện Tỉnh lộ 43 chỉ có 2 làn xe hỗn hợp. Tuyến đường dần trở nên nhỏ hẹp so với sự phát triển đô thị, công nghiệp của vùng giáp ranh Bình Dương và TPHCM.
Nguyễn Tùng |
Tuyên Quang - Hàng ngày, con đường dẫn vào thôn Tân Trào (xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương) đang oằn mình chịu từng đoàn xe tải lớn chở đất, đá từ mỏ quặng barite rầm rầm chạy qua khiến người dân lo lắng.
Thanh Hà |
Ít nhất 77 người bị mắc kẹt trên khắp Đài Loan (Trung Quốc) sau khi trận động đất mạnh xảy ra ở bờ biển phía đông của hòn đảo.
DU HÙNG |
Thanh Hóa - Trong quá trình trốn khỏi trại giam, đối tượng đã thuê xe taxi, sau đó cướp luôn xe để tiếp tục bỏ trốn. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế taxi vẫn chưa khỏi bàng hoàng, vì sự việc diễn ra khá nhanh.
Chí Long |
Phần vách đá phía đầu của đảo Guishan (hay còn gọi là đảo Rùa) ở Đài Loan (Trung Quốc) đã sụp đổ và biến mất dưới biển sau trận động đất 7,4 độ sáng 3.4.
PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |
HUẾ - Sau gần một năm thi công, dự án đường đi bộ ven sông Như Ý (TP. Huế) trị giá 276 tỉ đồng hiện đang dần hoàn thiện và dự kiến giữa năm nay sẽ đưa vào sử dụng.
CÔNG SÁNG |
Quảng Bình - Ngày 3.4, Quỹ tín dụng nhân dân Hạ Trạch (xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.
Nhóm PV |
Thái Nguyên - Dòng nước thải bốc mùi hôi thối theo ống cống chảy ồ ạt vào những cánh đồng canh tác tại xã Bá Xuyên (TP Sông Công) khiến người dân lo lắng.
ĐÌNH TRỌNG |
Tỉnh lộ 43 là một trong những con đường kết nối Bình Dương với TPHCM, đi qua 2 khu công nghiệp, 1 khu chế xuất, tập trung nhiều công ty. Tuy nhiên, hiện Tỉnh lộ 43 chỉ có 2 làn xe hỗn hợp. Tuyến đường dần trở nên nhỏ hẹp so với sự phát triển đô thị, công nghiệp của vùng giáp ranh Bình Dương và TPHCM.
Nguyễn Tùng |
Tuyên Quang - Hàng ngày, con đường dẫn vào thôn Tân Trào (xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương) đang oằn mình chịu từng đoàn xe tải lớn chở đất, đá từ mỏ quặng barite rầm rầm chạy qua khiến người dân lo lắng.