Có gì ở chợ chiều 30 Tết phố vùng biên

Tô Công |

Lạng Sơn - Chiều 30 Tết tại thành phố Lạng Sơn, trong khi các mặt hàng như đồ điện tử, quần áo tại các chợ truyền thống ế ẩm, thì thực phẩm, các loại hoa Tết tại các chợ tự phát lại rất đông khách.

Thành phố Lạng Sơn nằm giữa một lòng chảo lớn, cách cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị khoảng 15km về phía Đông Nam. Chiều 30 Tết, mặc dù nhiệt độ đã tăng so với hôm qua (9 - 14 độ C) và có nắng nhẹ, thế nhưng, phóng viên Báo Lao Động vẫn có thể cảm nhận rõ cái lạnh “cắt da cắt thịt” của vùng núi nơi biên ải phía Bắc này. Ảnh: Tô Công.
Thành phố Lạng Sơn nằm giữa một lòng chảo lớn, cách cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị khoảng 15km về phía Đông Nam. Chiều 30 Tết, mặc dù nhiệt độ đã tăng so với hôm qua (9 - 14 độ C) và có nắng nhẹ, thế nhưng, phóng viên Báo Lao Động vẫn có thể cảm nhận rõ cái lạnh “cắt da cắt thịt” của vùng núi nơi biên ải phía Bắc này. Ảnh: Tô Công.
Theo khảo sát của phóng viên, tại các chợ truyền thống lâu năm như chợ Kỳ Lừa, chợ Đông Kinh, chợ Giếng Vuông, các sạp hàng bán đồ điện tử và các mặt hàng quần áo khá vắng người mua, không ít tiểu thương đã dọn dẹp sạp hàng của mình để nghỉ Tết. Ảnh: Tô Công.
Theo khảo sát của phóng viên, tại các chợ truyền thống lâu năm như chợ Kỳ Lừa, chợ Đông Kinh, chợ Giếng Vuông, các sạp hàng bán đồ điện tử và các mặt hàng quần áo khá vắng người mua, không ít tiểu thương đã dọn dẹp sạp hàng của mình để nghỉ Tết. Ảnh: Tô Công.
Làm nhân viên bảo vệ tại chợ Kỳ Lừa hơn 30 năm qua, ông Đỗ Văn Lượng (60 tuổi) - cho biết, vài năm trở lại đây, khách đến chợ càng ngày càng ít đi, không còn cảnh sầm uất như ngày xưa. Ảnh: Tô Công.
Làm nhân viên bảo vệ tại chợ Kỳ Lừa hơn 30 năm qua, ông Đỗ Văn Lượng (60 tuổi) - cho biết, vài năm trở lại đây, khách đến chợ càng ngày càng ít đi, không còn cảnh sầm uất như ngày xưa. Ảnh: Tô Công.
“Xưa kia, những ngày giáp Tết chợ rất đông khách, người dân chen chúc nhau đi mua đồ điện tử, mua quần áo Tết... các tuyến đường quanh đây luôn tắc nghẽn. Thế nhưng, giờ trong khu vực các cửa hàng mọc lên khắp nơi, cùng với việc nhiều người bây giờ thích mua hàng trên mạng, nên chợ càng ngày càng vắng vẻ” - ông Lượng chia sẻ. Ảnh: Tô Công.
“Xưa kia, những ngày giáp Tết chợ rất đông khách, người dân chen chúc nhau đi mua đồ điện tử, mua quần áo Tết... các tuyến đường quanh đây luôn tắc nghẽn. Thế nhưng, giờ trong khu vực các cửa hàng mọc lên khắp nơi, cùng với việc nhiều người bây giờ thích mua hàng trên mạng, nên chợ càng ngày càng vắng vẻ” - ông Lượng chia sẻ. Ảnh: Tô Công.
Trong khi đó, các chợ tự phát bán hoa Tết, thực phẩm và điểm bán quất chơi Tết lại tấp nập “kẻ mua, người bán“. Ảnh: Tô Công.
Trong khi đó, các chợ tự phát bán hoa Tết, thực phẩm ven đường và điểm bán quất chơi Tết lại tấp nập “kẻ mua, người bán“. Ảnh: Tô Công.
Các sạp bán thực phẩm chỉ còn lác đác. Ảnh: Tô Công.
Các sạp bán thực phẩm chỉ còn lác đác vài người. Ảnh: Tô Công.
Những cây đào Tết của người dân bán ven đường có giá khá rẻ, dao động từ 150 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/cây. Ảnh: Tô Công.
Những cây đào Tết của người dân bán ven đường có giá khá rẻ, dao động từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/cây. Ảnh: Tô Công.
Theo các tiểu thương, giá hoa tươi chơi Tết năm nay không có nhiều thay đổi so với năm trước, nhưng sức mua là hơn hẳn. Ảnh: Tô Công.
Theo các tiểu thương, giá hoa tươi chơi Tết năm nay không có nhiều thay đổi so với năm trước, nhưng sức mua là nhiều hơn hẳn. Ảnh: Tô Công.
Theo anh Nguyễn Văn Chung - tiểu thương bán cây quất chơi Tết đến từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, giá quất mà anh đang bán khoảng 400 đến 500 ngàn đồng/cây, không khác nhiều so với năm trước: “Tôi bán từ ngày 22 tháng Chạp, năm nay, khả năng cao là tại chợ không có chuyện chặt, bỏ cây quất chiều tối 30 Tết. Hiện chỉ còn không nhiều, ai cũng mong bán xong sớm để về nhà ăn Tết cùng gia đình“. Ảnh: Tô Công.
Theo anh Nguyễn Văn Chung - tiểu thương bán cây quất chơi Tết đến từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, giá quất mà anh đang bán khoảng 400 đến 500 ngàn đồng/cây, không khác nhiều so với năm trước: “Tôi bán từ ngày 22 tháng Chạp đến nay sắp hết hàng, năm nay, khả năng cao là tại chợ không có chuyện chặt, bỏ cây quất chiều tối 30 Tết. Hiện chỉ còn không nhiều, ai cũng mong bán xong sớm để về nhà ăn Tết cùng gia đình“. Ảnh: Tô Công.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chiều 30 Tết, hết cảnh xô bồ, vội vã

Tô Thế- Tạ Quang |

Khác với cảnh đông đúc, xe cộ chen chúc trên đường vào những ngày bình thường, Hà Nội ngày 30 Tết vắng lặng, yên bình.

Chợ truyền thống tại Cần Thơ "hồi sinh" ngày 30 Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Ngày 30 Tết, các chợ truyền thống tại Cần Thơ nhộn nhịp người đi mua sắm, giá các loại hàng hóa có phần tăng so với ngày thường.

Pháo tự chế phát nổ tại nhà, 2 học sinh thương vong chiều 30 Tết

Hoàng Bin |

Trong khi đang tự chế tạo, thì pháo phát nổ khiến 2 học sinh tại Quảng Nam bị thương nặng, trong đó 1 em tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Cháy lớn, nhiều tiếng nổ to tại bãi phế liệu trong khu dân cư ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Đến hơn 16h15 giờ ngày 10.2 (Mùng 1 Tết), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại một bãi phế liệu trên đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp. Không có thương vong về người.

Hà Nội chiều 30 Tết, hết cảnh xô bồ, vội vã

Tô Thế- Tạ Quang |

Khác với cảnh đông đúc, xe cộ chen chúc trên đường vào những ngày bình thường, Hà Nội ngày 30 Tết vắng lặng, yên bình.

Chợ truyền thống tại Cần Thơ "hồi sinh" ngày 30 Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Ngày 30 Tết, các chợ truyền thống tại Cần Thơ nhộn nhịp người đi mua sắm, giá các loại hàng hóa có phần tăng so với ngày thường.

Pháo tự chế phát nổ tại nhà, 2 học sinh thương vong chiều 30 Tết

Hoàng Bin |

Trong khi đang tự chế tạo, thì pháo phát nổ khiến 2 học sinh tại Quảng Nam bị thương nặng, trong đó 1 em tử vong trên đường đi cấp cứu.