Nỗi buồn của những người nhìn đời bằng một mắt

Thành Sơn |

Có những tai nạn tưởng chừng như nhỏ nhưng hậu quả lại khiến nạn nhân khổ sở và ân hận suốt một đời. Chúng tôi đã gặp những trường hợp như vậy tại Khoa Chấn thương - Bệnh viện Mắt Trung ương trong một ngày hè oi ả. Một bác bị cái bật lửa cũ làm mù một bên mắt, một cô bị mù do mảnh thủy tinh bắn vào khi đứa con vô tình làm vỡ cốc… đã kể lại chuyện với chúng tôi, ngõ hầu làm gương cho cả cộng đồng.

Sự vô ý “chết người”

Ông Vũ Đức Chính (61 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang) vừa nấu nướng vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trong một ngày rảnh rỗi. Hôm đó, ông Chính đốt bếp, quét những cái rơm cái rác vương vãi xung quanh cho khỏi bẩn rồi cho vào đốt. Ông nhớ loáng thoáng có một cái bật lửa cũ không biết ở đâu lẫn vào đống rác. Không để ý, ông Chính vun rác rồi cho vào bếp đốt. Bỗng nhiên, một tiếng nổ làm ông giật nảy mình. Ngay lập tức, một bên mắt của ông đỏ hoe, máu chảy ra bên trong mắt, cảm giác đau và tức như bị ai đấm rất mạnh vào mặt vậy. Ông choáng váng không còn nhìn thấy gì nữa. 

Xuống bệnh viện khám, các bác sĩ kết luận là rách võng mạc. Những ngày nằm dài trong bệnh viện chờ được mổ, ông Chính buồn rầu và lo lắng mãi: “Tôi nghĩ là cái bật lửa ga nó nổ, bật mảnh sắc vào mắt tôi. Tôi phải phẫu thuật mấy lần. Lúc mới bị tai nạn đó thì đau đớn không chịu được. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng mà không nhìn thấy được nữa. Mọi thứ xung quanh không rõ ràng như là nhìn qua tấm nhựa mê-ca vậy. Những cái bóng đen cứ lởn vởn trong mắt ấy. Họa vô đơn chí là như thế đó”.

Trước giờ, ông Chính vẫn biết là “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, nhưng đến khi tai nạn vô tình đổ xuống đầu mình, ông mới thấu hiểu nỗi khổ của những người suốt đời sống trong tăm tối: “Từ hôm bị đau mắt, cuộc sống quá khó khăn. Đứa cháu nó dẫn tôi xuống dưới tầng chơi, đi vào thang cuốn mà không để ý là ngã vật xuống. Đi vệ sinh cũng phải có người dắt đi, ăn uống tự dưng phải có người bón cho mà ăn. Tôi chỉ mong mắt nó nhanh ổn định lại, nhìn một bên mắt thôi cũng vẫn còn được”.

Bên cạnh giường bệnh của ông Chính có người phụ nữ trẻ bế đứa con thơ chưa đầy 3 tuổi đang đau đớn ngả vào vai mẹ. Một bên mắt của cháu bé băng kín, bên còn lại ậng nước. Chị nấc nghẹn tự trách mình: “Khổ quá, là do tôi chủ quan, không để ý, để cho cháu nghịch cái que làm đồ chơi nên nó chọc vào mắt. Hôm qua cháu còn chạy nhảy vui đùa, thế mà hôm nay nó đau đớn không còn ăn được gì nữa…”.

Vừa vỗ vai an ủi người mẹ trẻ, bà Bùi Thị Điện (55 tuổi) ở Nam Thượng - Kim Bôi - Hòa Bình vừa kể: “Tai nạn thì không biết thế nào mà lường trước được đâu cô ạ. Tôi bị rách giác mạc, tự dưng thấy mắt nó dính, cũng chẳng biết đã va vào cái gì. Bị thương 4 tuần nay mà mổ đến 3 lần, giờ cũng đỡ đau hơn, tôi đã nhìn thấy mờ mờ. Nhưng chắc là không đi làm ăn gì được nữa”.

Nói đến tai nạn ngẫu nhiên, cô Trường ở quận Lê Chân - Hải Phòng là một trường hợp hy hữu. Cô Trường bị chấn thương do đứa con vô ý làm rơi cái cốc, mảnh thủy tinh nhỏ văng vào mắt. Bị tai nạn cách đây gần một năm, lần này đã là lần thứ 3 phải phẫu thuật, đến mức cô Trường đã quen với bệnh viện như ở nhà mình: “Mắt tôi bị vỡ nhãn cầu, phòi kẹt, mất tổ chức nội nhãn. Khi mảnh thủy tinh sắc bắn vào thì mới bị tổn thương lòng trắng trong mắt, chưa tổn thương đến lòng đen. Nhưng tôi lại thiếu hiểu biết, thấy máu chảy ra thì theo phản xạ lấy cái khăn bịt chặt vào. Đến khi lên gặp bác sĩ thì bác sĩ mới bảo là không được làm như thế, đáng lẽ ra tôi cứ để tự nhiên thôi, chứ tôi ấn chặt như thế thì mắt sẽ như quả trứng gà bị nứt rồi, càng ấn thì càng trào ra, tổ chức nội nhãn bên trong phòi ra hết. 

Tôi đau đớn vô cùng, mất nhiều máu, thế giới xung quanh biến thành đen ngòm. Tôi bị sốc lắm. Hôm đó, tôi phải cấp cứu, đi thẳng từ Hải Phòng lên Hà Nội. 12h đêm đến nơi, 8h sáng là mổ luôn. Lần đầu tiên mổ bảo toàn, sau 10 ngày là mổ sắp xếp lại trình tự của mắt. Bây giờ mổ tiếp lần 3. Khả năng khôi phục cũng chưa nói trước được”.

Tai nạn - kẻ thù của người lao động

“Tôi không may bị que thép nó đâm vào mắt. Que thép nhỏ thôi nhưng mà đau khủng khiếp. Bác sĩ kết luận tôi bị rách giác mạc, đục thủy tinh thể. Khâu vết thương rồi, giờ tôi đợi lành để thay thủy tinh thể. May mắn là mắt trái của tôi đã nhìn thấy mờ mờ trở lại, mắt phải bình thường, nhưng nước mắt cứ chảy ra suốt thôi, vẫn đau lắm. Phải nghỉ làm một thời gian dài, thanh niên mà phải “ăn bám” bố mẹ mấy tháng thế này, cũng nghĩ ngợi nhiều lắm” - anh Dũng ở Nghệ An buồn rầu tâm sự. Trong khi làm việc thuê ở một công trường, anh vô tình gặp tai nạn với mắt. Không chỉ đau đớn, khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày mà anh Dũng đã phải nghỉ làm mấy tháng trời. Không có lương, những ngày tháng tiếp theo của anh đành phụ thuộc vào bố mẹ và người thân.

Anh Phạm Văn Ngọc (44 tuổi) ở Tiến Thắng - Yên Thế - Bắc Giang đang ngồi ở ghế hành lang cùng với vợ. Anh ngước mắt phải lên nhìn tôi bằng vẻ sầu não: “Mắt phải thì vẫn tinh nhưng mắt trái hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, mù hẳn một bên rồi cô ạ. Giờ tôi vẫn chưa quen nên khó khăn lắm, thấy mọi thứ cứ lệch lệch, chao đảo”. Vợ anh Ngọc thêm lời: “Anh ấy đi làm thợ xây, đang đóng cốp pha thì bị đinh bắn vào mắt, do lúc đóng thì cái mũ đinh nó văng ra. Về nhà tôi thấy chảy máu trong mắt, cứ ôm mắt. Đi cấp cứu, bác sĩ bảo bị rách giác mạc, long nhãn cầu. Nhà tôi đã phẫu 1 lần rồi, vài hôm nữa lại phẫu thuật thêm một lần nữa. Hiện giờ phải điều trị chấn thương đã. Giờ ai đi làm cũng phải cẩn thận. Sợ quá cô ạ”.

Cũng là công nhân ở một nhà máy, khi bị tai nạn lao động, anh Lý Quảng Sáng (44 tuổi) ở Đầm Hà, Quảng Ninh mới biết có những nguy hiểm trong nghề không thể lường trước được. Anh kể: “Tôi làm cọc, cọc nó vỡ ống bùn ra, bùn bắn vào mắt. Bác sĩ bảo mắt tôi bị nhiễm hóa chất. Bùn có hóa chất mà. Tôi nằm đây cả tháng trời rồi, bây giờ hai mắt nhìn mọi thứ cứ mờ mờ, mắt phải mờ hơn, hầu như là không thấy gì cả. Mọi thứ sinh hoạt đều khó khăn, không còn được như người bình thường nữa”. Cũng bị chấn thương khi đang đi làm công trình, anh Đặng Đình Bình (49 tuổi) ở Từ Sơn - Bắc Ninh phải liên tiếp phẫu thuật mong cứu lấy con mắt có nguy cơ mù rất cao. Anh Bình bị rách giác mạc do thanh sắt nảy lên, bật vào mắt khi thi công.

Anh Nguyễn Trung Thông (30 tuổi) ở Thanh Chương - Nghệ An cũng bị tai nạn lao động cho biết: “Lưỡi cắt sắt đập vào mắt tôi, bị rách giác mạc, chảy máu. Từ mùng 4.4 đến giờ tôi phẫu thuật 2 lần, thay thủy tinh thể rồi mà mắt rất mờ, nhìn được chừng 3 gang tay thôi. Tôi bị đau nặng quá nên phải ra đây nằm điều trị. Lưỡi cắt sắt đó mới mua của nhà sản xuất về làm, thế mà nó tự vỡ, văng vào”. Khi tôi hỏi chuyện, anh Thông cứ rầu rĩ : “Đang yên đang lành tự dưng thành “người một pha”. Không đi làm được, ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống của mình và gia đình, lại khó khăn vì điều trị xa nhà tới bốn năm trăm cây số. Mắt bị thương ảnh hưởng sang cả mắt lành nữa. Chắc tôi còn phải nằm đây lâu lâu nữa”.

Trường hợp em Tạ Văn Dương (17 tuổi, ở Phú Bình, Thái Nguyên) là một trong những trường hợp phải phẫu thuật mắt nhiều lần, kinh tế gia đình lại hết sức khó khăn. Vừa phẫu thuật xong, em Dương còn đau đớn không nói chuyện được. Mẹ của em Dương kể: “Con tôi bị vỡ nhãn cầu. Nó đi làm gỗ thì cái que gỗ bật vào mắt. Phẫu thuật lần thứ 4 rồi. Đã mấy tháng nay không có làm được gì. Em nó còn trẻ quá, gia đình chúng tôi phải dốc sức chạy chữa. Nhà nghèo, chi phí phẫu thuật cũng tốn kém nên được xã hỗ trợ, anh em mọi người cũng giúp đỡ”. 

Còn anh Nguyễn Đình Toản (37 tuổi) ở xã Tân Thành - Vụ Bản - Nam Định đi làm đá thì bị hòn đá to bằng đầu ngón tay bắn vào mắt và phải chịu cảnh mù suốt phần đời còn lại. Hiện tại, mọi việc nặng nhọc trong gia đình đều do một tay vợ anh đảm nhận. Gia đình vốn đã khó khăn, các con còn nhỏ, giờ anh Toản lại mất đi phần lớn khả năng lao động, cuộc sống trước mắt của cả nhà vô cùng khó khăn, chật vật.

Hầu như ngành nghề nào cũng có tai nạn lao động. Bên cạnh việc các nhà máy, các doanh nghiệp làm sao để giảm thiểu tai nạn lao động cho công nhân thì bản thân người lao động cũng cần tự bảo vệ cho thân thể của mình, đặc biệt là đôi mắt - phần cơ thể mong manh, dễ bị tổn thương nhất của con người. Hầu hết các ca chấn thương mắt nếu không khiến người bệnh bị mù thì cũng đều để lại dị tật suốt đời, khiến cuộc sống trở nên khó khăn và hết sức bế tắc. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà các cụ nhà ta vẫn thường răn dạy con cháu bằng câu nói: “Cẩn tắc vô áy náy”.

Theo thống kê từ phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Mắt Trung ương, số liệu các ca chấn thương mắt điều trị tại đây năm 2012 là 3.041 ca, đến năm 2013 tăng lên 3.827 ca. Trong đó, số ca chấn thương ở trẻ em năm 2012 là 501 ca; năm 2013, con số này tăng lên thành 728 ca.

 

Pms-SuperMaxgo hân hạnh tài trợ phóng sự này. Sản phẩm được tiếp thị và phân phối bởi Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm, số 4, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Mọi thông tin về sản phẩm, vui lòng truy cập www.pms-supermaxgo.com hoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. GPQC: 424/2014/XNQC-ATTP.

 

 

 

Thành Sơn
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.