Người lính già tử nạn trên đường tìm lại “gia đình thời chiến”

Đoan Tình |

Một người lính ở Nghệ An bao năm qua cố công tìm lại gia đình ân nhân cưu mang mình thời chiến tranh, thế nhưng ông lại tử nạn dưới bánh ô tô trong ngày trở lại đất Huế ân tình.

Bi kịch ngày trở lại

Trưa 9.12, vợ chồng ông Võ Xê, 61 tuổi, ở thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng anh chị em trong gia đình đứng thất thần, dàn giụa nước mắt bên thi thể ông Võ Trọng Nghĩa, 65 tuổi, quê thôn 5, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đặt tại nhà xác Bệnh viện H.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cùng với gia đình ông Xê, còn có một số người bạn cũ thời kháng chiến chống Mỹ ở Huế hay tin dữ cũng tìm đến bệnh viện để chào đón bạn đến Huế trong một hoàn cảnh đầy bi thương. Nhẽ ra, giờ đó bạn bè ông Nghĩa đã cùng các thành viên gia đình ông Xê đã có những phút giây cảm động vui buồn, hàn huyên thú vị bên mâm cỗ ngày giỗ mẹ ông Xê – người mà ông Nghĩa luôn xem là người mẹ nuôi, anh em ông Xê là những người anh em kết nghĩa. Nhưng định mệnh đã khiến họ gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng bi đát.

Những người lính già đã gạt nước mắt từ lâu sau đất nước giải phóng, hòa bình, nhưng nay họ đã phải khóc, tự tay vệ sinh, thay áo tiễn biệt đồng đội trong thời bình sau khi người đồng chí của họ tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông cách nhà một trong những người bạn cũ thời chiến tranh vài trăm bước chân.

Đó là đoạn đường tấp nập xe cộ hằng ngày, được đánh số Km 808, QL1A, thuộc tổ dân phố 5, P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 30 ngày 9.12. Khi ông Nghĩa băng qua đường – nơi có điểm mở dải phân cách thì ô tô khách biển số 17B – 01035 chạy hướng Đà Nẵng – Quảng Trị do tài xế Tô Đức Hạnh, 45 tuổi, trú ở Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình, điều khiển đã tông ông Nghĩa khiến người này bị văng ngược lại bên kia đường; cùng lúc đó, một số ô tô chạy theo hướng Quảng Trị - Đà Nẵng đã va tiếp vào ông Nghĩa khiến nạn nhân bị kéo đi hàng chục mét, tử nạn tại chỗ. Chiếc ô tô của ông Hạnh lái sau khi tông ông Nghĩa lạc lái đổ nghiêng bên đường và dừng lại, còn các xe khác không dừng lại nên gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra.

Theo nhận định ban đầu, ông Nghĩa vừa xuống ôtô sau chặn đường từ Nghệ An vào Huế rồi băng qua đường để đi bộ vào nhà người bạn cách hiện trường vụ tai nạn không xa nhưng đã gặp nạn. “Ở hiện trường mà bác đó gặp nạn có nhiều thứ bị tông rơi vãi tung tóe, trong đó có cả bánh kẹo, trà lá… Hình như bác ấy đang đi thăm ai thì phải. Tội nghiệp lắm…” – chị Trang, người ở gần hiện trường vụ tai nạn thổn thức.

“Có lẽ đó là những gói quà mà bác ấy định mang vào thăm, viếng mẹ chúng tôi nhân ngày giỗ của bà ấy, nhưng bị văng ra sau cú va chạm mạnh đó…” – ông Xê giải thích trong nước mắt. Người đàn ông miền biển có làn da ngâm đen trông dạn dày là thế, nhưng tim như vỡ ra, nước mắt lưng tròng bên thi thể người lính từng được bố mẹ ông cưu mang như con đẻ.

Ngày 9.12 là ngày giỗ thứ 15 của mẹ ông Xê và cũng là ngày đặc biệt, bởi gia đình sẽ gặp lại người con, người anh em kết nghĩa sau 42 năm mất liên lạc.

“Bác Nghĩa cùng một số đồng đội bác ấy ở với anh em chúng tôi trong nhà, chừng gần 1 năm. Khoảng giữa năm 1975 thì bác ấy và đơn vị hành quân ra Bắc, kể từ đó chúng tôi mất liên lạc. Lúc mẹ tôi còn sống bà luôn nhắc đến bác Nghĩa. Bà trông ngóng thông tin và nhắn nhủ chúng tôi luôn để ý đến việc liên lạc bác ấy. Hồi năm ngoái anh em chúng tôi hết sức vui mừng khi nhận được điện thoại bác ấy, sau đó bác ấy hẹn ngày giỗ của mẹ chúng tôi thì sẽ vào thăm, hàn huyên… Không ngờ lại xảy ra tình cảnh như thế này” – ông Xê kể.

Một trong những chiếc ô tô va vào ông Nghĩa gây ra vụ tai nạn nghiệt ngã - Ảnh: V.T
Một trong những chiếc ô tô va vào ông Nghĩa gây ra vụ tai nạn nghiệt ngã - Ảnh: V.T

Nước mắt thời bình

Như bao người lính khác sau chiến tranh, ông Nghĩa trở về quê làm một công dân bình thường bên người vợ trẻ vốn thành hôn trước khi nhập ngũ. Năm 1978, vợ chồng ông Nghĩa có người con trai đầu tiên. Những năm sau đó họ có tiếp với nhau 3 người con trai nữa, trong đó người con út năm nay đã 29 tuổi. Bao năm qua người lính này còn đảm đương công việc là một nhân viên điện lực của thôn cho một hợp tác xã điện ở địa phương và luôn canh cánh thông tin về một gia đình khác của ông ở Huế.

Nhận tin bố mất như tin sét đánh ngang tai, anh Võ Trọng Bá, 33 tuổi, người con trai kế út của ông Nghĩa cùng em trai Võ Trọng Thìn lập tức bay ra trong chiều 9.12. “Nhiều năm qua bố mình đã cất công tìm kiếm thông tin các bác ở Huế, nhất là gia đình ông bà nào đó mà bố em xem như bố mẹ của mình. Ông viết thư đài truyền hình địa phương, cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nhưng đều không có kết quả tốt. Gần đây bố mới có được thông tin. Mới hôm 8.12, bố gọi vào Sài Gòn cho mình, nói rằng bố đi Huế thăm lại gia đình mẹ nuôi và thăm bạn bè cũ ở Huế. Sáng nay khi đang đi làm thì mình nhận tin mà không thể tin nổi…” – anh Võ Trọng Bá khóc kể.

Tất cả những việc lễ nghi, lo hậu sự và đưa thi thể của bố họ về quê đều do những người bạn cũ cầm súng trên cùng chiến trường năm xưa của bố họ chỉ bày, giúp đỡ. Người lo thay áo, người lo lễ nghi, người lo phương tiện, hương khói đường về... Lau dòng nước mắt, ông Hồ Sĩ Lục, tuổi gần 80, chồng bà Phạm Thị Đào, tổ 5 P.Tứ Hạ, kể vợ ông đã ngất xỉu khi hay tin bạn qua đời vì tai nạn.

Đau lòng hơn vị trí tai nạn cách nhà ông Lục chỉ vài trăm mét khi ông Nghĩa định bụng ghé nhà vợ chồng ông Lục, sau đó tập hợp mọi người để đi về xã Hải Dương gặp lại gia đình ông Xê và viếng ngày giỗ mẹ ông Xê. “Kế hoạch này chúng tôi đã hẹn cùng nhau. Ai ngờ sáng ra thì nhận được hung tin” – ông Lục sụt sùi

Những người bạn năm xưa thay vì hàn huyên bên nhau ngày gặp lại sau bao năm xa cách, nay họ ôn lại kỉ niệm đứt quảng trong hoàn cảnh xót xa.

Đoan Tình
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.