Ngày 9.5.2013, tại bản Hoàng Liên Sơn II, Chẻo U Mẩy khi ấy mới 12 tuổi theo chị gái là Chẻo San Mẩy xuống bản Giàng Sang, xã Bản Lang (Phong Thổ, Lai Châu) để đón người bạn lên nhà chơi. Tuy nhiên, cũng chuyến đi định mệnh đó khiến hai chị em ruột cùng bị người đàn ông lạ đó lừa bán sang Trung Quốc cho những kẻ chuyên buôn người. Sang tới Trung Quốc, mỗi chị em được đưa đi một nơi khác nhau. Chị gái Chẻo San Mẩy thì đã nhanh chân trốn thoát, còn Chẻo U Mẩy không may mắn vẫn bị đưa đi “giao dịch”. |
Bản Hoàng Liên Sơn II, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) nằm cách trung tâm xã khoảng 20km đường rừng với những đoạn đường tưởng chừng như ngõ cụt, những đoạn dốc thẳng đứng mà những tay lái lụa cũng phải ngán ngẩm. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi mới tới được nhà em Chẻo U Mẩy, sinh năm 2001 - nạn nhân của nạn buôn bán trẻ em xảy ra như thường ở các tỉnh biên giới phía Bắc. |
Lúc đầu, em không biết người đàn ông lừa bán em là ai, chỉ khi nghe những kẻ lừa bán em “giao dịch” em mới biết người đàn ông đó có tên là Phàn Lao Tả, dân tộc Dao, ở bản Thà Giàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Em bị bán làm ôsin cho một gia đình Trung Quốc có 3 người. Hằng ngày, Chẻo U Mẩy nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo cho những người trong gia đình. Ngay sau khi được bán cho người Trung Quốc, em đã mong được trở về với gia đình mình và em bắt đầu có kế hoạch bỏ trốn khỏi Trung Quốc. Chẻo U Mẩy kể rằng, có lúc em được ăn cơm cùng với họ, nhưng có lúc em lại phải ăn cơm trong phòng của mình. Mỗi ngày, họ đều đưa cho em một vài đồng để em mua đồ nhưng em không mua và em giữ lại tiền đó để có tiền trốn về Việt Nam. “Em không muốn ở đây, dù họ tốt với em, em chỉ muốn được về với bố mẹ của em thôi”. Khoảng tháng 4.2015, Chẻo U Mẩy bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Lợi dụng lúc nhà chủ đi làm, em tìm đường tới đồn Công an Trung Quốc và nhờ sự trợ giúp của họ để mua vé xe về Việt Nam bằng số tiền ít ỏi đã tích cóp suốt hai năm vừa qua. |
“Bây giờ em không còn buồn nữa đâu, phải vui chứ. Em chỉ nghĩ tới một ngày được ở gần bố mẹ của mình thôi, chỉ mong thế thôi” - cô bé từng bị lừa bán sang Trung Quốc nói. |
“Nhìn thấy mẹ mình, em chỉ biết khóc thôi, em nghĩ chắc mẹ em đau lòng lắm”. Chẻo U Mẩy khi đi 12 tuổi, khi trở về cũng là lúc em vừa 14 tuổi, hiện nay em đã quên hết những gì xảy ra với em, không còn buồn cũng như sợ hãi về những gì xảy ra đối với mình mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. “Bây giờ em phải vui chứ, em không được buồn nữa đâu, em đã được ở bên bố mẹ rồi”. Sau khi trở về Việt Nam, em đã tới đồn biên phòng Sin Suối Hồ để khai báo tình hình để mong muốn kẻ lừa bán hai chị em em bị trừng trị bởi pháp luật. Ngày 8.6.2015, Phàn Lao Tả đã bị cơ quan điều tra bắt giữ và khởi tố về hành vi “mua bán trẻ em” và bị phạt tù 10 năm. |