Hành trình phục hồi Đảng tịch của một cựu sĩ quan

Lục Tùng |

Ngày 27.10.2015, tại xã Tân Hộ Cơ, Huyện ủy Tân Hồng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp long trọng làm lễ trao Quyết định phục hồi đảng tịch và phát thẻ đảng viên cho đồng chí Nguyễn Văn Chớm (SN 1934) sau hơn 20 năm gián đoạn. Đây là kết quả “đột phá” trong xử lý thông tin của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trước vấn đề mà Báo Lao Động kiên trì đeo đuổi suốt 7 năm qua.

Vui hơn cả… tái sinh

Một tuần sau buổi lễ, tôi trở lại ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, và lần đầu tiên bắt gặp nụ cười nở trên gương mặt đượm buồn hằn sâu dấu chân chim của ông Chớm. Trái với thói quen kiệm lời, vừa gặp lại, ông Nguyễn Văn Chớm (Ba Chớm) mở tủ lấy tấm Thẻ Đảng viên mới toanh ra khoe: “Vui hơn cả chết đi sống lại. Vì từ chỗ tưởng như hết đường cứu chữa, nay chẳng những sống lại mà còn khỏe mạnh”.

Theo lời ông Chớm, 4 ngày trước khi làm lễ, nhận được điện thoại: “Sáng hôm sau xuống huyện chụp ảnh làm thẻ”, ông đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện nên mừng như mở cờ trong bụng. Dù đã được vợ chuẩn bị đầy đủ các việc cần làm từ chiều, từ giày vớ đến quần áo. Nhưng không hiểu sao ông vẫn cứ sợ nên vừa chợp mắt là ông Chớm lại bật dậy chui ra khỏi mùng bật đèn lên coi lại bộ quần áo mới, rồi đôi giày… Cứ thế chui vô, chui ra mùng đến khi trời sáng. 

Theo kế hoạch, 8 giờ mới đến hẹn chụp ảnh, và quãng đường từ nhà xuống huyện chưa đầy 20km, tức chỉ mất nửa giờ đi xe máy, nhưng mới 6 giờ sáng ông Chớm đã giục con trai Nguyễn Quốc Thành xuất phát. “Mãi đến khi cả nhà năn nỉ ba cứ thong thả ăn sáng uống trà, 7 giờ đi vẫn kịp, ba tôi mới chịu ngồi vào bàn ăn, nhưng cũng chỉ qua loa rồi hối tôi lên đường”, anh Thành nhớ lại.

Bà Trần Thị Thường (SN 1953) - vợ ông Chớm – tiếp lời: “Sau khi chụp hình làm thẻ về, ổng ngày ăn không thiết ăn, đêm chẳng thiết ngủ. Đến ngày 27.10, đi dự lễ ông sút mất 4kg”. Và sự chuẩn bị của ông Chớm cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. “Tại buổi lễ, chẳng những tôi được phục hồi đảng tịch mà còn tính luôn cả 5 tháng (1-5. 1993) tôi tự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Công an huyện Tân Hồng để nâng tổng cộng tuổi đảng của tôi lên 15 năm 2 tháng”.

Lao Động phát hiện và kiên trì đấu tranh 

Như Lao Động đã nhiều lần phản ánh, năm 1989, khi huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) tách thành 2 huyện Hồng Ngự và Tân Hồng, ông Chớm được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp ký quyết định số 38/QĐ cho nghỉ hưu theo chế độ tuổi quân (quy đổi được 41 năm 8 tháng) với cấp hàm Thượng úy. 

Sau nhiều lần trực tiếp đến cơ quan Công an và BTC Huyện ủy Hồng Ngự (sau này là thị xã Hồng Ngự) liên lạc vẫn không nhận được hồ sơ Đảng viên để nộp cho địa phương theo quy định, lại được Công an huyện Tân Hồng hợp đồng quản lý rừng phòng hộ biên giới, ông Chớm xin được cho sinh hoạt Đảng tại Chi bộ văn phòng Công an Tân Hồng và nhiều lần được lãnh đạo Đảng của Công an Tân Hồng nhiều lần biểu dương vì tinh thần trách nhiệm.

Thế nhưng được 5 tháng thì ông Chớm nhận được thông báo: Không tiếp tục sinh hoạt vì không có giấy chuyển sinh hoạt Đảng. Ông Chớm nhiều lần “gõ cửa” và bị phía cơ quan chức năng “đá bóng trách nhiệm”, khi thì cho rằng đã chuyển hồ sơ Đảng, khi thì đổ cho ông Chớm không có kiến nghị bằng văn bản… 

Trong khi đó bản thân ông, phần vì gia đình khó khăn, phải giăng câu, bắt ốc nuôi 5 con nhỏ, phần vì trình độ văn hóa có hạn và nhất là việc đi lại vào thời điểm đó rất khó khăn - mỗi ngày chỉ có 1 chuyến đò dọc cho tuyến đường Hồng Ngự - Tân Hồng -  nên không đủ sức để đeo đuổi.

Niềm vui của vị cựu sĩ quan Công an bên Thẻ Đảng viên mới 

Năm 2008, tình cờ trong lần đi thực tế phát hiện sự việc, phóng viên Lao Động lên tiếng giúp ông Chớm bằng bài viết: “Đồng Tháp: Một đảng viên 15 năm không có chỗ sinh hoạt” (4.9.2008). Đến 31.7.2009, Lao Động tiếp tục có bài: “Cơ quan chức năng “đá bóng” trách nhiệm”. Dù rằng sau đó, ngày 14.8.2009, BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp thành lập Đoàn công tác giám sát, kiểm tra sự việc,  nhưng cũng như lần trước, chúng tôi vẫn không nhận được phản hồi tích cực nào ngoại trừ “lời trách”: "Trong thời bình mà để sự việc xảy ra quá lâu”. Thậm chí, trong quá trình tác nghiệp vụ việc này, chúng tôi đã nhận được nhiều lời lẽ, cánh ứng xử đáng buồn từ những người có trách nhiệm, nhưng Lao Động quyết không bỏ cuộc. 

Và ngày 13.7.2015, nhận thấy có luồng gió mới đang thổi lên trong công tác Đảng ở Đồng Tháp, chúng tôi tiếp tục kiên trì đấu tranh bằng bài viết:“Đồng Tháp: Mòn mỏi xin được sinh hoạt… Đảng”. Và đúng như dự đoán, ngay trong ngày bài báo phát hành, ngành chức năng Đồng Tháp đã vào cuộc với tâm thế hoàn toàn mới, khiến cho chúng tôi tràn trề hy vọng về kết thúc có hậu. 

Bí thư Hoan giải oan

“Ngay khi báo Lao Động phát hành bài: “Đồng Tháp: Mòn mỏi xin được sinh hoạt… Đảng”, tôi đã cùng bộ phận nghiệp vụ chủ động chuẩn bị đầy các việc theo quy trình - Chánh Văn phòng BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh - Đây là vụ việc thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng, nhưng do được phản ánh trên báo Lao Động, tờ báo phát hành toàn quốc và có số lượng bạn đọc lớn nên chúng tôi chủ động nắm bắt để đáp ứng nhu cầu báo quát công việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”.

Đúng như anh Nghĩa dự đoán, liền ngay đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan chỉ đạo: Rà soát và giải quyết dứt điểm sự việc đúng sự thật, không sợ trách nhiệm, nếu sai thì phải sửa ngay. “Chính sự khơi mào thẳng thắn, quyết liệt này đã định hướng cho chúng tôi vào cuộc với tinh thần hoàn toàn mới - anh Nghĩa cho biết - Ngày 7.9.2015, BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ đảng viên của ông Chớm”. 

Thuận lợi lớn là hầu hết các cán bộ trong Đoàn cũng như lãnh đạo Thị ủy Hồng Ngự, Huyện ủy Tân Hồng làm việc lần này là người “mới” nên cách làm cũng hết sức thẳng thắn. Không lặp lại cách làm “gom một số cán bộ lại trao đổi” trước đó, lần này, Đoàn dành cho mỗi địa phương 1 buổi trong ngày làm việc để lắng nghe cán bộ đương chức, nghỉ hưu có liên quan trực tiếp trao đổi với tinh thần không né tránh sự thật.

Chính sự cầu thị này đã tạo điều kiện và động viên các nhân chứng nói hết sự thật mà có người lâu nay chưa có dịp bày tỏ. Đại tá Lê Quang, nguyên Trưởng Công an huyện (thị xã) Hồng Ngự, thủ trưởng trực tiếp của ông Chớm tỏ rõ sự hài lòng: “Ngoài việc cung cấp chứng cứ, tôi cũng trình bày cho Đoàn hiểu thêm những câu chuyện mà một số cá nhân dựng lên xung quanh đồng chí Chớm với ý đồ thiếu lành mạnh”. 

Sau khi ghi nhận toàn bộ ý kiến tại 2 địa phương, Đoàn tiếp tục phân tích, tổng hợp thành văn bản và mời các nhân vật có liên quan từ 2 địa phương đến tiếp tục đóng góp, thậm chí là phản biện nhau. Trên cơ sở này, cộng với kết quả xác minh từ Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ, nơi ông Chớm cư trú, Đoàn đi đến kết luận: Thứ nhất, chưa đủ cơ sở để khẳng định BTC Huyện ủy Hồng Ngự đã chuyển giao hồ sơ đảng viên cho đồng chí Chớm.
 Ông Phan Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Phó trưởng BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng hoa và quà cho ông Chớm tại buổi lễ

Thứ hai, trong suốt thời gian gián đoạn sinh hoạt đảng, đồng chí Chớm vẫn giữ phẩm chất đạo đức. Từ 2 cơ sở này, BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp làm tờ trình báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy. “Hôm đó có đủ Bí thư và 2 phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự. Sau khi lắng nghe, tập thể Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đi đến quyết định: Đồng ý cho phục hồi đảng tịch cho đồng chí Chớm”, ông Nghĩa cho biết thêm. Cũng với chứng cứ, nhân chứng cũ, nhưng khi được thổi tinh thần làm việc mới: Vì đồng chí, đồng đội thì hoàn toàn có thể đưa người “gián đoạn sinh hoạt đảng” trên 20 năm trở lại hàng ngũ Đảng viên. 

Vĩ thanh

Khi bài báo này đến tay bạn đọc, có lẽ BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp đang giới thiệu rút kinh nghiệm đối với Phòng Tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên (Tổ chức đảng- Đảng viên) các cá nhân tham gia Đoàn công tác của BTC Tỉnh ủy vào ngày 14.8.2009 và Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng và Thị ủy Hồng Ngự cũng chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với BTC và các cá nhân liên quan trực tiếp theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Cảm giác buồn ập xuống khi nghĩ đến những hình thức kỷ luật mà các tập thể, cá nhân sắp lãnh. Nhưng chính cách làm dám nhìn thẳng sự thật, dám nhận sai và mạnh mẽ sửa sai của Tỉnh ủy Đồng Tháp lại thắp lên trong chúng tôi niềm vui và niềm tin về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… trong tương lai.


Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.