Miếng cơm, manh áo của ngư dân miền Trung ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa giờ không chỉ mặn mồ hôi, mà còn là nước mắt, thậm chí là máu bởi hành động dã man của tàu Trung Quốc...
Nghĩa tình đồng bào
Không thể để ngư dân đơn độc khi ra khơi" - đó là khẳng định của ông Đặng Ngọc Tùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cụ thể hoá khẳng định đó, từ nhiều năm nay, tổ chức Công đoàn đã liên tiếp có nhiều chương trình hướng về biển đảo quê hương. Đặc biệt, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã có hàng loạt chương trình từ thiện xã hội nhằm động viên kịp thời, hỗ trợ thiết thực cho những ngư dân bị nạn trên biển bị Trung Quốc tấn công, bắt người, cướp tài sản, phá hoại hoặc thu giữ phương tiện... Hàng trăm ngư dân miền Trung đã được hỗ trợ ngư lưới cụ, được tặng con tàu đánh cá mới từ chương trình "Tấm lưới nghĩa tình" với tổng số tiền hỗ trợ lên đến hàng chục tỉ đồng.
Đầu tháng 3 năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" với mục đích hướng đến sự giúp đỡ thiết thực, cụ thể đối với từng số phận, từng gia đình đã cống hiến xương máu con em mình cho sự bình yên của tổ quốc. Giúp đỡ đến các cựu chiến binh, từng gia đình là thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến giữ đảo đá Gạc Ma (Trường Sa) mà Trung Quốc đã chiếm đóng vào tháng 3.1988. Hỗ trợ thân nhân gia đình 74 tử sĩ Việt Nam Cộng hoà đã hy sinh khi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước sự cưỡng chiếm bằng vũ lực của Trung Quốc năm 1974.
Đặc biệt, hơn một tháng nay, khi Trung Quốc đã ngang ngược xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương 981, cùng trên 130 tàu các loại, kể cả tàu quân sự, máy bay vào sâu trong vùng biển Việt Nam. Khi các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thì bị tàu hộ vệ Trung Quốc bắn vòi rồng, đâm va, làm 24 tàu, trong đó có 19 tàu kiểm ngư, 5 tàu cảnh sát biển và trang thiết bị trên tàu hư hại, nhiều cảnh sát biển, kiểm ngư bị thương. Trung Quốc cũng đã xua đuổi tàu cá, phá hoại ngư cụ, đánh đập ngư dân ta và đặc biệt đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá ở ngư trường truyền thống này... Tổng LĐLĐ Việt Nam lại tiếp tục phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa".
Tại đêm giao lưu, có gần 100 đơn vị đại diện cho CNVCLĐ đã đóng góp chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" vào Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, nâng số tiền thu được lên hơn 32 tỉ đồng. Đây không chỉ là nghĩa cử thể hiện nghĩa tình đồng bào nơi đất liền hướng ra biển đảo quê hương, mà còn thể hiện trách nhiệm công dân khi tổ quốc đứng bên bờ nguy biến.
Thượng úy Quản Đình Dương - thuyền trưởng tàu csb 2016, ông Hà Lê - Phó Cục trưởng cục Kiểm ngư và tác giả tại đêm giao lưu. Ảnh: Hải Nguyễn |
Tàu cá ĐNa 90152 do Đặng Văn Nhân (Đà Nẵng) làm thuyền trưởng đã bị một tàu sắt Trung Quốc số hiệu 11202, giả dạng tàu đánh cá, đâm chìm lúc 16h ngày 26.5 khi đang đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa, khu vực gần đảo Tri Tôn, cách giàn khoan trái phép của Trung Quốc khoảng 17 hải lý. Khi tàu chìm, 7 thuyền viên đang ở trên boong kịp nhảy xuống biển, thoát chết. Còn Nhân và Nguyễn Huỳnh Bá Biên (28 tuổi), Nguyễn Văn Bình (19 tuổi, nhỏ nhất trên tàu) bị mắc kẹt bên trong tàu. Sau những phút hãi hùng tưởng phải vùi thân dưới lòng biển đen, họ đã may mắn tìm được lối thoát.
Việc tàu sắt Trung Quốc dã tâm, cố đâm chìm để giết hại ngư dân Việt Nam với những diễn biến gay cấn, tàn khốc khiến hàng triệu khán giả theo dõi chương trình giao lưu "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" hồi hộp, chờ đợi người thuyền trưởng - nhân chứng sống - trực tiếp kể lại câu chuyện của mình. Tuy nhiên, Nhân đã nấc nghẹn khi lần đầu tiên thấy những thước phim công bố về hình ảnh con tàu mình bị đâm chìm. Mọi câu trả lời anh chuẩn bị trước cho chương trình giao lưu chợt biến mất. Chỉ còn khoảng lặng dồn nén cảm xúc và những giọt nước mắt trước ống kính truyền hình trực tiếp.
Tàu cá QNg 96382 của ngư dân Bùi Văn Phải ở huyện đảo Lý Sơn bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin khi đang đánh bắt tại Hoàng Sa. Vụ việc này được coi là đỉnh điểm của hàng chuỗi những vụ Trung Quốc hành hung ngư dân miền Trung. Nhưng rồi, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981 sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, ngư dân miền Trung liên tiếp bị Trung Quốc ức hiếp, tấn công, phá nát tàu, đánh trọng thương người và nguy hiểm hơn là chìm tàu cá cùng ngư phủ rồi bỏ đi. Tàu kiểm ngư Trung Quốc số hiệu 306 đã dùng xuồng máy tiếp cận tàu cá QNg 90205, bất ngờ tấn công. Họ nhảy vào tàu QNg 90205, cướp lái, cướp cá, hút dầu, phá ngư cụ, dùng dùi cui đánh dã man các thuyền viên, khiến Nguyễn Tấn Hải, Nguyễn Hiền Lê Anh bất tỉnh, phải trở về trên băng ca...
Ngư dân Bùi Đình Biền (Cửa Việt, Quảng Trị) càng làm khán giả bất ngờ khi mang theo lên sân khấu giao lưu một đoạn lưới, một liềm sắt - những bằng chứng sống động về việc Trung Quốc tấn công, phá hoại việc làm ăn thường ngày của ngư dân Việt Nam. Ông Biền cho biết, việc tàu Trung Quốc áp sát, xua đuổi ngư dân Quảng Trị khi đang đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa là như cơm bữa từ lâu. Tuy nhiên, thời gian hơn 1 tháng nay, thực trạng đó xảy ra ở vùng sát bờ biển của ta và gay gắt hơn, dùng nhiều dụng cụ nguy hiểm để điên cuồng tấn công, phá lưới một cách độc ác đối với ngư dân Việt Nam.
Tin bài liên quan
- Trí tuệ, nhiệt huyết - sức mạnh vô song của lòng yêu nước
- Vụ tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam: Yêu cầu ĐSQ Trung Quốc cung cấp thông tin về chủ tàu vỏ sắt
- “Nóng” từ Hoàng Sa ngày 8.6: Tàu cá Trung Quốc có biểu hiện manh động, ngăn cản quyết liệt tàu kiểm ngư Việt Nam
- Cận cảnh “thương tích” trên những con tàu kiên cường từ điểm “nóng” Hoàng Sa trở về
- “Nóng” từ Hoàng Sa chiều 7.6: Tàu Trung Quốc đâm trực tiếp mạn trái tàu kiểm ngư Việt Nam
- Người lao động bức xúc việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải
- Tàu Trung Quốc đẩy ép, ném đá, ném chai lọ sang tàu Việt Nam
- Những hình ảnh đầu tiên về tàu đổ bộ hiện đại Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng