Theo anh Nguyễn Toàn (anh trai anh Thạnh, SN 1980, trú tại thôn Khe Xoong, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông), khoảng 22h30 ngày 29.5, một người đàn ông trú tại huyện Đak Rông (tỉnh Quảng Trị) điện thoại muốn gặp anh Thạnh. Khi anh Thạnh nghe máy, người đàn ông kia hẹn anh Thạnh đến nhà để nói chuyện.
Khi anh Thạnh rời đi, anh Toàn và một người cháu lấy xe môtô chạy theo sau, đến đoạn đường T3 (địa phận thị trấn Krông Klang) bỗng xuất hiện nhóm hơn 10 thanh niên cầm hung khí tấn công tới tấp anh Thạnh; cùng đó, anh Toàn và đứa cháu cũng bị truy sát.
Anh Thạnh được người nhà đưa đi cấp cứu ngay sau đó, do vết thương nặng nên phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị trong tình trạng thủng phổi, gãy ngón tay, trên đầu có nhiều vết thương.
Tại Bệnh viện Trung ương Huế, mẹ và chị gái của anh Thạnh bức xúc cho biết, khi xảy ra sự việc, đã báo cơ quan chức năng nhưng phải 2 tiếng sau, lực lượng công an mới có mặt. "Em trai tôi bị truy sát, trọng thương nằm đây rất nguy hiểm, nhưng chẳng thấy ai đến lấy lời khai hay hỏi han điều gì" - Nguyễn Thị Mỹ Nhung (chị gái nạn nhân, trú tại thị trấn Krông Klang) nói.
Cũng theo chị Nhung, trước khi xảy ra vụ việc, đêm 27.5, anh Toàn có xô xát với một người ở địa phương. "Gia đình mong muốn công an làm rõ vụ việc, xử lý người vi phạm pháp luật" - chị Nhung nói.
Trao đổi với báo chí, ông Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Đakrông - cho biết, hiện các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đang tập trung xác minh thông tin và tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.