Theo cáo trạng, 18h ngày 1.7.2020, Ngọc nghi ngờ chồng là ông Đặng Nhựt Thanh có tình cảm với người phụ nữ khác nên cự cãi tại nhà trọ trên đường Nguyễn Triệu Luật (khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân).
Đến khoảng 20 giờ, Ngọc chạy xe mang theo chai nhựa đến cây xăng mua 10.000 đồng rồi về phòng trọ. Ngọc lấy chai xăng để trước cửa phòng trọ và đứng trước cửa.
Lúc này, con gái đang nằm trên gác bấm điện thoại, nghe nhạc, chồng ngồi dưới nền nhà, Ngọc đứng phía ngoài cửa cự cãi.
Tiếp đó, Ngọc lấy một ca nhựa đổ xăng từ chai nhựa ra tạt trực tiếp vào người chồng rồi dùng quẹt ga bật lửa đốt vào tờ giấy, ném vào người ông này.
Ông Thanh tri hô và chạy ra ngoài phòng trọ. Lúc này, con gái nghe tiếng la từ trên gác chạy xuống đất cũng bị lửa cháy vào người gây bỏng.
Hai cha con được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến ngày 10.7.2020 thì ông Thanh tử vong.
Sau khi gây án, Ngọc đến công an phường đầu thú, khai nhận hành vi dùng xăng tạt rồi châm lửa đốt khiến chồng bị cháy bỏng toàn thân.
Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc khóc, khai ông T. có người phụ nữ khác bên ngoài. Quá trình chung sống, Ngọc thường xuyên bị chồng bạo hành, chửi bới, đánh đập nên bị dồn nén và đã thực hiện hành vi phạm tội.
Nói lời sau cùng, bị cáo Ngọc xin khoan hồng về hành vi phạm tội và mong mức án nhẹ để về với 2 con.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo côn đồ, chỉ xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông nhỏ nhặt mà không kiềm chế, đã tạt xăng đốt chồng. Bị cáo còn đối mặt với bản án lương tâm khi tước đi mạng sống chồng của mình và người cha của các con bị cáo.
Tuy nhiên, nếu cách ly ra khỏi đời sống xã hội, bị cáo sẽ không có cơ hội chăm sóc các con, để lại gánh nặng cho người thân. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Ngọc mức án 18 năm tù về tội “giết người”.