Người khuyết tật bán vé số ở Đồng Nai bị lừa tráo 840 tờ vé số cũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.9, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp điều tra vụ việc chị Lê Thị Thuận, bán vé số trên đường Dương Tử Giang, Khu phố 2, phường Tân Tiến bị kẻ xấu lừa tráo 840 tờ vé số mới (trị giá 8,4 triệu đồng) bằng vé số cũ. Chị Thuận là người khuyết tật cả tay và chân, quê tỉnh Khánh Hoà.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 24.9, chị Thuận đi xe lăn đến điểm bán vé số ở góc đường Dương Tử Giang, gần ngã tư Vincom để bán như thường lệ.

Tuy nhiên, khi có một khách hàng tới mua vé số thì phát hiện toàn bộ vé số của chị Thuận đều là vé cũ.

Lúc này, chị Thuận mới tá hỏa khi biết mình bị kẻ xấu lừa tráo toàn số vé của tỉnh Tiền Giang ngày 24.9.2023 bằng số vé cũ cũng của tỉnh Tiền Giang nhưng là ngày 30.4.2023.

Sau đó, Công an phường Tân Tiến đã đến hiện trường ghi nhận sự việc để điều tra, làm rõ.

Biết thông tin chị Thuận vừa bị kẻ gian lừa tráo 840 tờ vé số, nhiều người dân đã đến động viên và mua vé số ủng hộ. Ngoài ra, nhiều người cũng đã góp tiền ủng hộ chị để trả tiền gốc cho số vé số đã bị đánh tráo.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ vé số kết hợp bán cà phê để hút khách ở Nghệ An

Quỳnh Mai |

Mới mở đại lý xổ số điện toán Vietlott sau gần 3 năm, nhưng ông Phạm Trường Sơn (50 tuổi, ngụ P. Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An) đã tạo ra doanh thu cao nhờ chiêu thức độc lạ.

Người già, người khuyết tật "đội mưa" bán vé số mưu sinh ở Cần Thơ

Tạ Quang - Yến Phương |

Trời mưa dầm kéo dài cả buổi chiều, ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn đồng hồ điểm 16h20, chị Nguyễn Thị Đẹp (36 tuổi, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) khóc nức nở. 30 tờ vé số ế còn trong tay, tức hôm nay chị phải bù vào 300.000 đồng, không còn tiền để ăn nữa…

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo ốm đau cũng không dám nghỉ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Chấp nhận "luật ngầm", nhiều người bán vé số dạo tại khu vực miền Nam phải ôm vé số ế cuối ngày, bị mặc định số lượng vé bán mỗi ngày, ốm đau nhưng không được xin nghỉ đột xuất;...

Làm rõ vụ người phụ nữ giúp việc nghi tự thiêu ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà nghi do tự thiêu trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh.

Kỳ họp Quốc hội thứ 6, lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh

PHẠM ĐÔNG |

Tại Kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Vắng bóng lực lượng chức năng, biển cấm rẽ trái ở phố Chùa Bộc như vô hình

Thế Kỷ |

Hà Nội - Có biển chỉ dẫn, biển cấm rõ ràng, được đặt ở các vị trí dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp, rẽ trái từ hướng Chùa Bộc vào Học viện ngân hàng.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 25.9: Tuyển bắn súng Việt Nam giành huy chương bạc

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 tấm huy chương đồng ASIAD 19 môn rowing, nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng 2 mái chèo.

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi lớn, nợ vay tăng hơn 3.200 tỉ đồng sau 6 tháng

Thanh Giang |

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi nửa đầu năm 2023 khoảng 344 tỉ đồng, tăng thêm 146% so với cùng kì.

Ông chủ vé số kết hợp bán cà phê để hút khách ở Nghệ An

Quỳnh Mai |

Mới mở đại lý xổ số điện toán Vietlott sau gần 3 năm, nhưng ông Phạm Trường Sơn (50 tuổi, ngụ P. Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An) đã tạo ra doanh thu cao nhờ chiêu thức độc lạ.

Người già, người khuyết tật "đội mưa" bán vé số mưu sinh ở Cần Thơ

Tạ Quang - Yến Phương |

Trời mưa dầm kéo dài cả buổi chiều, ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn đồng hồ điểm 16h20, chị Nguyễn Thị Đẹp (36 tuổi, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) khóc nức nở. 30 tờ vé số ế còn trong tay, tức hôm nay chị phải bù vào 300.000 đồng, không còn tiền để ăn nữa…

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo ốm đau cũng không dám nghỉ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Chấp nhận "luật ngầm", nhiều người bán vé số dạo tại khu vực miền Nam phải ôm vé số ế cuối ngày, bị mặc định số lượng vé bán mỗi ngày, ốm đau nhưng không được xin nghỉ đột xuất;...