Ngày 12.6, phản ánh đến cơ quan báo chí, chị P.A (trú tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) cho biết, chiều 11.6, con gái chị là N.H.P (6 tuổi) và anh họ N.V. T (7 tuổi) đạp xe sang khu tập thể 124 Duyên Thái để xem các anh đá bóng. Hai cháu ngồi trên bậc cửa sau nhà bà N (hàng xóm).
Khi hai cháu nhỏ đang ngồi ở đó thì bà N bất ngờ hất nồi nước luộc bầu vào người các cháu. Ngay sau đó, 2 cháu khóc và chạy về nhà mách bố mẹ.
Sự việc bà hàng xóm hắt nước luộc bầu vào người, khiến hai cháu bé bỏng nặng đã được đại diện UBND Duyên Thái xác nhận.
Trả lời VTC News, ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng Công an xã Duyên Thái, cho biết: "Hiện nay, hai cháu bé bị hắt nước sôi vào người đang điều trị bỏng tại bệnh viện. Các lực lượng chức năng địa phương đang vào cuộc làm rõ. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ kết luận nào về nguyên nhân sự việc trên".
Được biết, một ngày sau khi biết các cháu bị bỏng thì vợ chồng bà N. mới sang hỏi thăm và nói là do sơ ý.
Cũng theo người thân cháu bé bị hắt nước luộc bầu vào người, sau khi phát hiện con em bị bỏng, gia đình lập tức đưa các cháu vào bệnh viện để sơ cứu, theo dõi. Tuy nhiên, phần mông và lưng của hai cháu bé bị bỏng rộp khá nặng. Hiện tại, cháu rất đau đớn không thể ngồi hay nằm ngửa được.
Gia đình 2 cháu bé đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc.